1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết tháng tư

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi niquita, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tuyết tháng tư

    Hai nhân vật phát hiện ra vợ/ chồng mình ngoại tình với nhau nên trả thù bằng cách đến với nhau.

    Đây là một bộ phim hơi lạ. Nói lạ vì cái kiểu phim thu âm trực tiếp và không hoặc rất hạn chế nhạc đệm thì tôi cũng thấy ở nhiều phim, chẳng hạn "mùa len trâu", "xích lô", "ba màu"..., tóm lại toàn những phim được xưng tụng là phim nghệ thuật, nhưng ở phim Hàn Quốc thì mới thấy lần đầu, rồi giống cả cách chuyển cảnh đột ngột nữa, cảnh ngồi nhiều hơn cảnh đi. Những cái đó phần lớn tớ chả thích tẹo nào.

    Phong cách đầu phim vẫn cứ rề rà như mọi phim Hàn khác, diễn tả rất nhiều trạng thái đau đớn của hai nhân vật chính bị phản bội. Nhưng không hiểu sao khi họ chuyển sang hành động trả thù vẫn thấy đột ngột.

    Đến cao trào thì tiếng động thay cho âm nhạc phát huy tác dụng.
    Đó là cảnh nóng giữa hai nhân vật chính.
    Tiếng cởi cúc, tiếng kéo khóa chậm rãi giống như phá vỡ một cái gì, hai nhân vật đã thuê phòng, đã ngồi trên giường rồi mà vẫn không ngừng suy nghĩ mình làm vậy hay sai, cho đến tiếng mở cúc lưỡng lự, rồi cho đến tiếng kéo khóa kém lưỡng lự hơn. Họ biết chắc là họ sẽ không dừng lại, nhưng họ vẫn không ngừng suy nghĩ và lưỡng lự. Nói chung là một đoạn rất tinh tế. Có điều sau đó phải sai đứa em ra ngoài mua bắp rang bơ và rủa thầm sao rạp VN không có chế độ rating

    Kết phim: Tuyết tháng tư rơi, rơi lên hoa mùa xuân chớm nở. Tuyết tháng tư đẹp, lãng mạn, nhưng trái mùa và chóng tan.

    Phim này ăn khách ở TQ chắc là vì có Bae Young Jun, chứ nhìn đi nhìn lại nó không thuộc loại thương mại câu khách, dễ xem dễ quên. Phần lớn khán giả xem cùng tớ buông câu: lãng xẹt! Đó là đối tượng luôn trông đợi một cốt truyện, một cao trào, một kết thúc bi hoặc hậu. Tớ cũng không khác họ nhưng tớ thích cái tiếng mở cúc ở trên :"> nên không kết luận đây là phim lãng xẹt, mà kết luận nếu xem lại lần hai có thể mình sẽ có cảm xúc liền mạch hơn.

    Nói gì thì nói, Bae Young Jun càng ngày càng đẹp trai không chịu được.
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Yep, phim này xem em diễn viên chính thui, yêu em Yae Jin lắm cơ . Nội dung phim này thì dở tệ, bắt chước nội dung phim Random Hearts của Harrison Ford cộng thêm đúng kiểu làm phim drama của Hàn nên có mấy cảnh quay cũng đẹp, lãng mạn
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 11/10/2005
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Tôi chưa xem "Radom(?) Heart" nên không rõ, đúng là phim Hàn hay xào lại phim Mỹ. Có điều với phim này cái đáng giá không phải là cốt truyện hay nội dung (lãng xẹt) mà là diễn xuất và cảm xúc.
    Đạo diễn phim là Hur Jin Ho, là người đã đạo diễn bộ phim lãng mạn "Giáng sinh tháng tám". Theo như lời đạo diễn nói thì ông đã chỉ đạo vai In Su của Bae Young Jun phải thật mạnh mẽ, còn vai Seo Young của Son Ye Jin phải thật tình cảm. Chắc đó là Bae Young Jun phải tạo ra nước da rám nắng, mặc dù trong phim là cảnh mùa đông.
    Nếu vậy thì thật khó hiểu với hai cảnh In Su khóc, mà lại còn khóc tu tu, nước mắt ràn rụa [sub](chữ ràn rụa viết thế nào nhỉ?)[/sub] .
    Một cảnh tinh tế khác là khi ông bố vợ gõ cửa phòng con rể, hai người lặng đi một lát rồi In Su vẫn từ từ nhặt đồ rồi nhẹ nhàng đưa Seo Young vào nhà tắm, khép cửa lại. Sau đó giả vờ quên khoá cửa để trở lên. Khi cửa nhà tắm mở ra, bóng của Seo Young in trong gương nhẫn nhịn, chịu đựng. Và In Su ôm cô an ủi.
    Cái tinh tế ở đây là họ không thấy xấu hổ hay mặc cảm về mối quan hệ của mình, nhưng quy ước xã hội vẫn buộc họ phải tự che giấu.
    Được niquita sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 11/10/2005
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Chẹp ! Trước lập topic film này ở đâu rồi nhưng mà bị cho lặn rồi thì phải
    Mấy câu này đọc giống cái bài review trên IMDB thế
    Còn về film này em thấy cũng được ! Mỗi tội Hur Ji Ho lặp nhiều cảnh của film ''''One Fine Spring Day'''' (cũng Hur Ji Ho) quá !
    Em thì em cũng thấy cảnh HOT của hai anh chị là hay nhất ! Vừa có Son Ye Jin''''s boob vừa ý nghĩa phết !
    Tình yêu xuất phát trong tuyệt vọng và đau thương !
    Rate : 8 / 10
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 11/10/2005
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Cái này mới thấy ở ngoài rạp, đã có DVD chưa các bác, có bác nào tả là có cảnh HOT HOT gì đó mà xem ở ngoài rạp chắc bị cắt quá nên muốn mua DVD về xem.
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Có bản DVD xấu ở ngoài, anh máu quá thì mua nghía đi
  7. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    ''Alfie'' còn không cắt cơ mà Lo gì !
  8. Congxtan

    Congxtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy cũng với kịch bản tương tự thì In the mood for love của Vương Gia Vệ có Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc hay hơn nhiều . Hình như phim này ăn cắp ý tương hay sao ấy. Còn cái cảnh tinh tế như bác gì bảo o trên thì trong In the mood for love là cảnh lúc 2 người đang trong phòng thì những người chủ nhà về . 2 người phải đợi cho họ đánh bài tới sáng xong mới có cơ hội để the woman trốn ra được . Trương Mạn Ngọc lúc này già rồi mà vẫn đẹp quyến rũ la lùng , còn Lương Triều Vĩ thì khỏi nói rồi, diễn xuất thần luôn
  9. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Một cảnh tinh tế khác là khi ông bố vợ gõ cửa phòng con rể, hai người lặng đi một lát rồi In Su vẫn từ từ nhặt đồ rồi nhẹ nhàng đưa Seo Young vào nhà tắm, khép cửa lại. Sau đó giả vờ quên khoá cửa để trở lên. Khi cửa nhà tắm mở ra, bóng của Seo Young in trong gương nhẫn nhịn, chịu đựng. Và In Su ôm cô an ủi.
    Cái tinh tế ở đây là họ không thấy xấu hổ hay mặc cảm về mối quan hệ của mình, nhưng quy ước xã hội vẫn buộc họ phải tự che giấu.
    [/QUOTE]
    Mấy câu này đọc giống cái bài review trên IMDB thế
    ừ xào lại từ đó đấy
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là chán!Háo hức chờ đợi được xem thần tượng của mình "làm ăn" thế nào.Ai dè,quá thất vọng!Nội dung chả có gì,toàn những cảnh "bẩn bẩn" thế nào í,chẳng "nóng" tẹo nào.Thấy nổi da gà thì có,xem mấy cảnh ấy cứ tưởng mấy cô cậu đang khoe hình thể hay sao í...Tiếc 80K quá xá!

Chia sẻ trang này