1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyết tháng tư

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi niquita, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ghép mấy bài viết về film này lại thành bài này ! Bạn Niquita đọc cứ cười nhé ! Dù sao thì cảm xúc của mình cũng là thế thật ! Có khi cũng nên làm quen nhỉ
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    híhí, bé ngoan coi ở đâu mà tới 80k dữ zạ? Thế thì đúng là tiếc quá còn gì. Phim vừa chán, vừa nhảm. Dù lấy cái yếu tố "cảm xúc tinh tế" ra cũng ko níu kéo gì được. Tinh tế gì đâu, cảm xúc đời thường thui mà.
    Sếp mà bắt tui đi coi phim đó lần nữa là tui... đình công!
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một sở thích và suy nghĩ khác nhau mà. Cái gì nó ngược hẳn với trông đợi của mình thì càng thấy thất vọng thôi.
    Hơn nữa việc mình thích một bộ phim cũng mang tính cảm tính nhiều lắm. Vì diễn viên, vì một chi tiết nhỏ mà có thể thích hay ghét cả bộ phim.
    Hisashi đã chuẩn bị tinh thần nhờ xem trước những bộ phim khác của Hur Ji Ho nên bắt được mạch của nó. Còn tôi thì chưa nên thấy bất ngờ về cách thể hiện và cốt truyện, nhưng thích cái tinh tế của nó.
    To Hisashi: Không ngờ mình có nhiều cảm nhận cũng giống nhau nhỉ.
    Cảnh cuối cùng của Ye Jin kéo va li rời nhà trọ thấy giống cảm xúc "Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải", nghĩa là ly biệt, gặp lại hay không chỉ còn trông vào duyên.
  4. chatluonguytin

    chatluonguytin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Oai` ! Cho tớ tham gia vài câu với bức xúc quá cơ....
    Trước hết là tớ xin lỗi mấy bạn mê fim này đã nhé.
    Chả là tớ hơi bị thích fim tình cảm Hàn Quốc, nên đọc báo chí thấy quảng cáo Tuyết Tháng Tư là sự trở lại của hoàng tử mùa đông Bae Young Jun (tớ fê Bản tình ca mùa đông cực kỳ ) rồi bao nhiêu lời lẽ hay ho khác....thế là tớ chờ đợi để xem....Oài ! Thực tế xem fim chán như con gián......cả rạp phải kêu chứ chả phải mình tớ....nội dung như dở hơi....chẳng có gì đặc sắc.....tớ là thích xem fim lắm đấy thế mà xem fim này tí ngủ gật.....tớ phải lấy điện thoại ra chơi điện tử ...chứ đi xem fim mà ngủ trong rạp người ta cười chết.......
  5. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    1 là film Hur Ji Ho cũng kén khán giả cơ mới lâm vào tình trạng này. Mấy bác mê film tình cảm HQ mà criticise cứ thử làm phát ''X''Mas In August'', ''One Fine Spring Day'' hoặc ''Oasis'' xem sao ! Hay film tình cảm mà cứ như ''Love So Divine'' hay ''*** Is Zero'' thì ... Em cũng vái cả nón !
    2 là em thấy film này khá nhiều cụ luống tuổi đi xem. Hai lần đi xem tổng cộng phải hơn chục cụ tầm tuổi mama mình Có vụ ngoại tình mà ! Em thì em cũng chả nghĩ ngợi vụ này lắm vì em còn bé ! Không hiểu mấy anh chị trên em một vài tuổi thì sao ? Nhưng topic này cũng ko phải là dễ nuốt ! Hình như không phải là ''chuyện của lứa tuổi chúng mình''
    3 là em thấy film chiếu ngoài rạp bản xấu quá ! Thêm vào đó lại có mấy chỗ dịch sai (như là đoạn hai anh chị hỏi thăm về nghề ngỗng của nhau) làm người xem không hiểu lắm về nhân vật của Son Ye Jin.
    Mà hình như chưa thấy fan nước ngoài đề cập mấy đến bộ film này ! Chỉ thấy Vietnamese mình criticise ghê quá ! Chờ thêm một thời gian nữa xem Film này lại lâm vào tình trạng ''Thất Kiếm'' rồi ! Hehe ... Chê lấy được và khen cũng vừa vừa.
    Được cái sao rủ em nào đi xem xong cũng bảo là ''Hay'' ! Chết dở ... các em có khi lại nịnh khéo mình rồi ...
    Kết lại là thôi kệ ! Chê thì cứ chê, mình thích là được ! Chỉ mong sau này lớn lên không rơi vào cái situation của hai anh chị trong film
    Have A Nice Week Ahead all !
  6. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế còn phần trang phục của film có bạn nào để ý kô vậy ta
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mấy cái phim nhi-ảm này cắt cổ tớ tớ cũng ko chịu ra rạp ngồi xem, ai cho mượn đĩa thì xem tạm thôi , nội dung nhảm mà diễn xuất tốt, giai gái xinh thì vẫn là nhảm
  8. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bây giờ ra rạp xem phim sẽ phải cận thận hơn để tránh những bộ phim lừa đảo như Tuyết tháng4,39độ Yêu....ko hiểu VN làm ăn kiều gì???Bản phim thì bẩn bẩn,dịch thì chả ăn nhằm với phim.
    Em có bà bác ở Đức về hâm mộ Bae điên cuồng,ra rạp VN xem xong về Đức luôn....Chán hẳn!
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôi rời ơi, nhắc đến cái phim này tớ lại nhớ lại cái lần đi xem phim đấy.
    Hôm đấy hai đứa chẳng biết đi đâu, cuối cùng quyết định đi xem phim, qua Rạp chiếu phim quốc gia, xem xét một lúc thì bảo bà bán vé cho 2 cái vé xem Herbie nổi loạn. Đến giờ chiếu, hai đứa ung dùng vào phòng chiếu, ngồi đúng chỗ ngồi, được một lúc thì đèn đóm phụt tắt, tiếng người vang lên dặn dò các quý vị khán giả, rồi kết thúc bằng câu "Xin mời quý vị khán giả xem bộ phim Tuyết tháng tư" hic hic hai đứa nhìn nhau choáng váng một lúc rồi cũng đành phải ngồi xem, trong lòng thì ấm ức với bà bán vé.
    Đến lúc hết phim thì còn ấm ức hơn vì cái phim chẳng ra cái thể thống gì, như dở hơi, chưa bao giờ xem một bộ phim vớ vẩn đến thế, cảm giác xem xong như kiểu vừa bị lừa ý, ko hiểu sao những thể loại phim như vậy mà cũng có thể duyệt cho chiếu ngoài rạp được
  10. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    He he, lôi topic này lên tí nào.
    Hu hu, sao lại đánh đồng Tuyết tháng tư với 39 độ Yêu chứ? Lại còn "những bộ phim lừa đảo" nữa chứ?
    Chả mấy khi ecran mua đĩa phim Hàn Quốc, Trung Quốc...túm lại là Châu Á về xem cả. Số là chẳng may trong cái đống đĩa cầm của anh gacoi lại có phim này. Thế là...tèn tén ten.
    Mình chưa xem Random Hearts hay Chirstmas In August và cả là One Fine Spring Day nữa
    Với mình thì cốt truyện chỉ là một trong vô vàn yếu tố làm nên một bộ phim hay thôi. Nếu phim này xào lại Random Hearts cũng chả sao, miễn nó làm hay là được. Trong lịch sử điện ảnh thiếu gì phim bắt chước nội dung của phim khác.
    Mình thích cái tâm trạng, cảm xúc khi xem phim. Xem những cảnh hot mà chả thấy nóng tẹo nào, (thậm chí còn lạnh) vì bị suy nghĩ của nhân vật lấn át.
    Theo mình thì phim không có gì đặc sắc về hình ảnh hay âm thanh cả. Đúng là mấy cảnh hot khá hay. Nhưng nó không chỉ đẹp mà nó còn mang lại cho mình nhiều cảm xúc nữa. (Hic, dạo này sao hay xem phải mấy phim chuyện tình éo le thế nhỉ? )
    Dù sao mình cũng thích Tuyết tháng tư.
    Còn hơn hôm qua hứng chí đi với con bạn thân xem Cô nàng đáng yêu. Chỉ có mỗi một từ để nói "SẾN". Đến đoạn hai nhân vật chính hun nhau thì một thằng nhóc khoảng 4,5 tuổi hỏi mẹ: "Họ làm gì thế mẹ?"

Chia sẻ trang này