1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt tình thế nào nữa đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nnpcom, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnpcom

    nnpcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt tình thế nào nữa đây?

    Tớ có lỡ lời nói và cô ấy hiểu nhầm rằng tớ coi thường,
    Những lỗi lầm cũ được lôi ra để chồng chất,
    Những u uất cũ lôi ra để thêm phần oán giận,
    Gọi điện, tắt máy,
    Tên lưu trong điện thoại đổi về người dưng,
    Những kỷ vật chuẩn bị được lên đường ra sọt rác hoặc bị đem cho
    Cố tình làm những điều mà tớ cảm thấy bị ức chế vô cùng.
    3 ngày rồi, như đày đọa
    Và đây ko phải lần đầu trò đấy diễn ra.
    Tối nay, cho tớ một cái hẹn, để nói chuyện với tư cách của những người bạn?
    Phải nói gì và làm gì?
  2. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Bỏ.
    Cái gì quá cũng ko tốt.
    Giận dỗi thì bình thường thôi, nhưng đỏng đảnh quá thì ai mà chấp nhân đc.
    Yêu mà kiểu đó thì nên té đi cho sớm.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thường thì những người đỏng đảnh không giận được lâu. Loại người giân lâu nhất chính là những người bình thường nín nhịn nhưng đến một lúc giọt nước tràn li. Cứ trì hoãn cuộc hẹn đó đi, khoảng 1-2 tuần mà bên kia ko thay đổi thì xem ra hai bạn ko hợp nhau thật rồi.
  4. nnpcom

    nnpcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ờ cũng đang muốn lắm đây nhưng vì nhièu thứ ràng buộc, khó mà có thể rũ áo ra đi
  5. vodangvozanh

    vodangvozanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tình cảnh gần gần giống như bạn....Vào đây đọc thêm buồn.....Đang nghe bài Đêm nằm mơ phố mà suýt khóc.....Nhưng tình cảm bọn mình chắc kô đc sâu đậm như của bạn....
    kô biết bạn có kịp đọc lời viết này kô?Vì sợ bạn đi chơi rồi....Theo mình bạn kô nên trốn tránh cũng chẳng phải Thử hay gì gì cả....Vì đã có tình cảm với nhau rồi việc gì phải thử kiểu đấy
    Bạn nên gặp cô gái đó...Nói cho cô đó nghe....Những chuyện đó chỉ là hiểu lầm....Và bạn đã khổ sở.....Vật Vã Đau khổ thế nào trong thời gian wa....Cứ kệ phản ứng cô bé ý....Hãy nói nói nói hết những cảm xúc trong lòng của mình....Những cảm xúc thật xuất phát từ trái tim......
    Và rồi chờ đợi phản ứng của cô bé đó....Nếu kết thúc câu chuyện mà cô bé đó kô hiểu và thông cảm cho bạn....Thì cũng nên xác định.....Cánh chim cô đơn giống mình đi
    Good Luck!
  6. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn.
    Cũng nhiều lúc rơi vào trường hợp thế này.
    Nhưng tốt nhất cứ hẹn gặp nhau 1 lần nói hết những gì mình nghĩ. Biết đâu cả 2 có thể hiểu nhau hơn.
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần 2 đứa mình giận nhau thì ko đến nỗi nãy, ức chế quá nói chia tay thì tin nhắn cũ xóa hết, đồ kỉ niệm thì cất đi thôi chứ ko đến mức đem vứt hoặc đem cho, còn cái chuyện lỗi lầm cũ lôi ra trì triết thì ko biết có giống ko nhưng mỗi lần chia tay thì những gì ức chế bây lâu nay ko nói được xem đem xả hết 1 lần rồi...chia tay
    vài ngày sau hết ức chế lại cười hề hề
    trường hợp của bạn có lẽ là hơi quá rồi...để vài ngày rồi nói chuyện lại xem thế nào, sau vài ngày ức chế mà vẫn ko thay đổi được thì goodbye luôn. Thực sự còn yêu nhau thì nó sẽ khác bạn ạ, ko thiếu nhau được đâu
  8. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nhiều đôi thích doạ nhau chia tay nhỉ.. tớ thì chia tay là một quyết định thực sự luôn, nói ra ko rút lại bao h (dù có hối hận)..
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    em chỉ khuyên chân thành một câu là dù có giận nhau thế nào, nhưng không bao giờ được lấy chia tay ra để doạ nhau. Chỉ nói chia tay khi đã suy nghĩ kĩ, chỉ khi tình yêu không còn nữa mà thôi. Còn yêu mà nói chia tay là không tốt đâu!

Chia sẻ trang này