1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vời cờ Vua Việt Nam!!!

Chủ đề trong 'Cờ' bởi myluyi, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời cờ Vua Việt Nam!!!

    Tuyệt vời cờ Vua Việt Nam

    (VietNamNet) - Đội tuyển cờ Vua VN đã khiến làng cờ khu vực một lần nữa phải ngả mũ kính chào khi giành trọn 8/8 HCV tại cuộc tranh tài SEA Games 23...

    Từng xếp nhất toàn đoàn tại SEA Games 22 với 4 ngôi vô địch đều thuộc về các kỳ thủ nữ, cờ vua Việt Nam đến Philippines lần này với áp lực nặng nề từ phía làng cờ chủ nhà khi môn cờ tại SEA Games 23 có số nội dung thi đấu của nam vượt trội hẳn. Với thế mạnh có sẵn từ dàn kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Eugenio Torre, Rogelio Antonio Jr., Oliver Dimakiling, Philippines quyết tâm giành hết các thứ hạng cao nhất của nam.

    Tuy nhiên, cũng như hai năm trước, làng cờ khu vực một lẫn nữa phải ngả mũ cúi chào thán phục các kỳ thủ Việt Nam, những người đã đoạt trọn vẹn cả 8 bộ huy chương của đại hội, điều nằm ngoài mọi dự báo mà chủ nhà Philippines dù không hề muốn nhưng chẳng thể ngăn cản nổi!

    Trước khi bước vào ván đấu thứ 9 hôm qua, ĐKTQT Nguyễn Ngọc Trường Sơn vẫn là kỳ thủ duy nhất bất bại và anh hơn đồng đội Lê Quang Liêm đúng 1 điểm nên chỉ cần một trận hòa nữa là giành chiến thắng chung cuộc. Trận đấu giữa Trường Sơn và Goh Weiming diễn ra khá chóng vánh khi kỳ thủ Singapore này biết rõ mình không phải là đối thủ của Trường Sơn nên chủ động xin hòa khi cả hai mới thực hiện được vài nước đi!

    Với 7,5 điểm sau 6 ván thắng và 3 ván hòa, Trường Sơn lần thứ hai đăng quang tại SEA Games 23 ở nội dung cờ tiêu chuẩn sau khi đã giành được tấm HCV nội dung cờ nhanh cách đây ít ngày (chưa kể hai HCV đồng đội)! Bỏ công lặn lội sang tận Hungary chuyên tâm luyện cờ trong gần hai năm, kỳ thủ quê Kiên Giang này vừa giành được danh hiệu ĐKTQT vừa trở thành kỳ thủ xuất sắc nhất tại SEA Games lần này.

    Không chỉ trông đợi tấm HCV cá nhân của Trường Sơn, đội tuyển cờ Việt Nam còn quyết tâm giành cả vị trí số một ở nội dung đồng đội với điều kiện Lê Quang Liêm, Đinh Đức Trọng và Nguyễn Anh Dũng không được phép trắng tay ở ván đấu thứ 9? Như một điều thần kỳ, Quang Liêm đã cầm hòa Susanto Megaranto (Indonesia), Nguyễn Anh Dũng chia điểm với Eugenio Torre (Philippines) trong khi Đức Trọng cũng làm được điều tương tự với Wong Zi Ying (Singapore), chính thức đoạt luôn tấm HCV đồng đội nam cùng tấm HCB cá nhân của Lê Quang Liêm.

    Tình hình tương tự cũng diễn ra ở bảng nữ khi Nguyễn Thị Thanh An dễ dàng chia điểm cùng Magno Enerose (Philippines) để giành HCV cá nhân với 6,5 điểm. Nhiệm vụ giành HCV đồng đội nữ lúc này đè nặng lên Lê Thanh Tú - người ở ván thứ 8 đã thất thủ trước Cua Shercila (Philippines), xếp sau cả Lomibao Sheene Joy và Mendoza Beverly của đội chủ nhà - và Hoàng Thị Bảo Trâm, mới chỉ được 4,5 điểm.

    Không chịu kém các đồng đội nam, Bảo Trâm vượt qua chính Cua Shercila trong khi Thanh Tú oanh liệt đánh bại Mendoza Beverly. Chung cuộc, Thanh Tú chỉ xếp sau Thanh An, đoạt HCB cá nhân và cùng với Bảo Trâm (hạng 7), Kim Loan (hạng 8), giúp đội nữ giành tấm HCV cuối cùng của môn cờ, hoàn tất một kỳ SEA Games đại thắng của cờ vua Việt Nam.

    Với tổng cộng 8 HCV (cá nhân nam và đồng đội nam cờ nhanh; cá nhân nam và cá nhân nữ cờ chớp; cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn) và 2 HCB, 2 HCĐ, đội cờ vua Việt Nam đoạt luôn vị trí số một toàn đoàn, bỏ xa Philippines (0, 4, 3) và Indonesia (0, 2, 3), trở thành một trong hai tập thể xuất sắc nhất - cùng với đội bóng đá nữ - của đoàn TTVN tại SEA Games 23.

    Tuyệt vời cờ vua Việt Nam, trí tuệ Việt Nam.

    [​IMG]
    Trường Sơn (trái) đã thi đấu thật xuất sắc.


    Success is a journey not destination



    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 05/12/2005
  2. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/chandung/2005/12/519704/
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ tiếp tục tỏa sáng, nhưng...
    (VietNamNet) - Giành 4 HCV môn cờ Vua tại SEA Games 23, "cậu bé 15 tuổi" Nguyễn Ngọc Trường Sơn trở thành VĐV giàu thành tích nhất của đoàn TTVN.
    Trường Sơn là một trong 2 VĐV dưới 16 tuổi giành 2 HCV (người kia là Đỗ Thị Ngân Thương ở môn TDDC). Chính ?ocậu bé vàng? này năm 2004 đã được FIDE phong cấp Đại kiện tướng quốc tế. Danh hiệu này đã khiến Trường Sơn đăng quang ngôi vị số 1 trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu hàng năm của báo TTVN.
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn người Kiên Giang, là cậu bé biết đánh cờ từ khi chưa biết chữ, Trường Sơn đã có mặt ở giải trẻ toàn quốc tổ chức ở Đồng Nai khi mới 4 tuổi và năm sau đã là thành viên chính thức của đội cờ Vua Tỉnh tham gia ĐH TDTT toàn quốc. Cậu bé đã làm tất cả các nhà chuyên môn cờ Vua nước nhà phải ngạc nhiên về tài năng của mình ở giải đấu quan trọng này.
    Ông Đặng Tất Thắng, PCT kiêm TTK LĐ Cờ VN rất khâm phục ?ocậu bé vàng? này. Ông nói: ?oTôi là một người chơi cờ không xoàng (Ông Đặng Tất Thắng từng nhiều lần đăng quang ở giải VĐQG trước khi trở thành nhà lãnh đạo môn TT này) nhưng phải thừa nhận Nguyễn Ngọc Trường Sơn là một kỳ tài. Năm tuổi đã gây ấn tượng mạnh đối với các nhà chuyên môn, chắc còn lâu cờ Vua VN mới có người thứ hai?. Ông còn khâm phục hơn khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn nhận danh hiệu Đại kiện tướng thế giới. ?o14 tuổi mà có được điều đó, thế giới cờ Vua chỉ được vài ba người. Trường Sơn đúng là một kỳ tài?.
    Thầy dạy cờ của Trường Sơn là HLV Trịnh Hùng Cường. HLV này vốn người Hà Nội và là HLV của Hà Nội, người đã đào tạo ra nhiều kỳ thủ giỏi của đất Thăng Long. Khi phong trào cờ Vua Hà Nội thoái trào, ông trở thành HLV ?ochạy sô? ở nhiều tỉnh, ?obến đậu? cuối cùng của ông Là Kiên Giang. Ông đã lập gia đình và coi Kiên Giang là quê hương thứ 2 của mình. Ông là người phát hiện, dìu dắt Trường Sơn vào đời sống cờ Vua VN. Chưa hết, ông còn kiên nhẫn gõ cửa rất nhiều cơ quan, rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ vào khoản tiền đầu tư của UBTDTT và LĐ Cờ VN cho Trường Sơn có được 1 số tiền thường xuyên theo học cờ Vua tại Hungari với HLV Hoàng Minh Chương (cha của Kiện tướng QT Hoàng Thanh Trang).
    ?oNếu không được theo học cờ Vua tại Hungari, thật khó nói Nguyễn Ngọc Trường Sơn có thể được phong Đại kiện tướng thế giới không - Ông Đặng Tất Thắng nói - Nguyễn Ngọc Trường Sơn hôm nay là kết quả của cuộc hợp duyên giữa tài năng cá nhân và định hướng, đầu tư đúng đắn của UBTDTT, LĐ Cờ VN. Em là một tài năng bẩm sinh, một kỳ tài thực sự?.
    Điều ông PCT họ Đặng băn khoăn là con đường phía trước của kỳ thủ tài ba này. Ông nói rằng muốn tiến lên, muốn chiếm lĩnh đỉnh cao của cờ Vua thế giới, Trường Sơn cần phải tham gia rất nhiều giải cờ Vua đỉnh cao để tăng hệ sô Elo nhưng chuyện đó thật không dễ. Có giải mình được mời nhưng không ít giải muốn tham gia thì phải đóng tiền, mà chuyện ?ođầu tiên? mới là vấn đề số một.
    ?oChúng tôi đã tính toán chi li, Trường Sơn muốn tiến lên, hàng năm phải đầu tư 100.000USD trong khi chi phí cả năm cho tất cả các cuộc thi đấu ở nước ngoài của tất cả các VĐV VN chỉ có 50.000USD. UBTDTT, LĐ Cờ VN đã rất cố gắng để tháo gỡ khó khăn này nhưng vẫn chưa có lời giải thoả đáng. Tôi hy vọng là các nhà hảo tâm, các cơ quan kinh tế quan tâm đến một tài năng của đất nước bằng cách tài trợ để biến một thần đồng thành một trong những tài năng cờ Vua tốt nhất thế giới?, ông Đặng Tất Thắng từng tâm sự như vậy khi Trường Sơn được phong cấp đại kiện tướng thế giới.
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn được HLV Hoàng Minh Chương chăm sóc như con đẻ và hết sức tạo điều kiện để em tiến bộ. Ngoài giờ học cờ Vua, em còn phải hoàn thành chương trình học văn hoá của mình, chỉ đến kỳ nghỉ hè mới được về quê nhà Kiên Giang sum họp với gia đình.
    Thành tích 4 HCV SEA Games 23 của Trường Sơn chắc chắn sẽ đưa em vào danh sách bầu chọn VĐV tiêu biểu 2005 của báo TTVN. Năm nay, số VĐV có thành tích thi đấu nổi bật ở SEA Games 23 không nhiều, liệu em có lại một lần nữa được các nhà báo ưu ái hay không? Xin chờ!
    PS: Bài báo này đọc cũng được nhưng tiêu đề thì hơi chuối.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bài báo hay quá. Trường Sơn mà mang quốc tịch Nga chắc chắn sẽ được Kasparov đến tận nơi vỗ vai khen ngợi, cho vào trường cờ của ông với học bổng toàn phần và sẽ được cọ xát mỗi năm vài chục ván với các cao thủ cỡ top 50.
    Trước đó vài chục năm Botvinnik đã đặc biệt ưu ái cậu bé Gary của thành Baku.
  4. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Theo Thể thao ngày nay
    Chuyện chưa biết về cờ vua Việt Nam ở Seagames 23
    Có nhiều chuyện bên lề thú vị đằng sau thành tích tuyệt đối của cờ vua VN, môn thi đấu khoá sổ thành tích thể thao VN ở Sea games 23?

    Trường Sơn là kì thủ đoạt 4 HCV tại Sea games 23 vừa qua. Trước đó, Sơn còn là Đại kiện tướng trẻ nhất VN. Vậy mà bước vào Sea games 23, mọi đối thủ đều nghĩ đây là kì thủ chưa hề có thành tích gì. Chuyện thật 100%.
    Tai hại chỉ vì cái tên
    Bởi cái tên rất VN: Nguyễn Ngọc Trường Sơn khi được đưa vào danh sách thi đấu lại là Nguyen N.T.S nên Sơn chẳng được ai để ý.
    Có một nguyên nhân khách quan là suốt 2 năm tập huấn tại Hungary, Sơn không hề xuất hiện tại các giải Đông Nam Á. Và trong 2 năm đó, Sơn ở tuổi dậy thì, nên đến Sea games này, chàng ĐKTQT 15 tuổi này phát tướng đến mức quá? lạ (không nhận ra cũng phải).
    Sai sót nữa của BTC là trong biên bản thi đấu ban đầu ghi Sơn là FM (kiện tướng FIDE), thay vì GM (Đại kiện tướng quốc tế). Thế nên mọi đối thủ đều chủ quan với đối thủ này.
    Ở vòng bán kết nội dung cờ nhanh, Sơn gặp ĐKT Torre (Philippines). Ở trận này, Torre lời 1 Mã nhưng do quá chủ quan nên đành phải chấp nhận thua cuộc. Sau thành tích đó, mọi người mới điều tra thân thế của Sơn.
    Theo lời kể của 1 thành viên đội tuyển, ngay sau trận đấu này, 1 HLV Philippines nghi ngờ và chạy đến hỏi thẳng cô: ?oCó phải đây là chàng trai vô địch thế giới U10 năm 2000 không??. Dĩ nhiên là ngay sau đó ông ta nhận được cái gật đầu chắc nịch. Hôm sau, trong biên bản, ?oNguyen N.T.S? đã được đổi thành GM. Nhưng tất cả đã quá muộn. Với đẳng cấp và tinh thần lên như diều, Sơn thắng luôn trận chung kết với Megaranto (Indonesia).
    Chiến thắng của họ Nguyễn
    Việc cờ vua VN đại thắng còn phải nói đến tinh thần suy sụp nhanh chóng của Philippines. Sau khi mất HCV cờ nhanh, cờ chớp? tâm lý thi đấu của những Torre, Antonio suy sụp một cách trầm trọng.
    Đó là chưa kể đến báo chí nước này thi nhau đả kích kịch liệt. Như châm dầu vào lửa, họ còn cho rằng Mark Paragua (vô địch Sea games 22, từ chối tham dự Sea games 23 để đấu giải VĐ thế giới) là kẻ phản bội Tổ quốc, dù trước đó dư luận cho rằng: ?oMark nên đi giải thế giới vì lực lượng còn lại thừa sức lấy 5 HCV các nội dung nam?.
    Một chi tiết rất thú vị: cả 4 HCV cá nhân đều của những người mang họ Nguyễn. Đó là: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Nguyen N.T.S, cờ nhanh, cờ truyền thống), Nguyễn Thị Thanh An (Nguyen T.T.A, cờ truyền thống), Nguyễn Anh Dũng (Nguyen A.D, cờ chớp), Nguyễn Quỳnh Anh (Nguyen Q.A, cờ chớp). Khi đọc danh sách 4 VĐV này lên lấy vàng, BTC chỉ đọc đúng cái tên Nguyen. Thấy lạ, BHL đội Philippines hỏi nhỏ ĐKT Nguyễn Thị Thanh An rằng: ?oCả 4 người đều là anh em với nhau hả??. Không vừa, Thanh An đáp trả: ?oVâng, chúng tôi là anh em một nhà, đều là ngưòi VN.? Tự hào lắm đấy!
    Lạ chưa!
    Trong buổi lễ tổng kết, ông Ignatius Leong, PCT Liên đoàn cờ vua thế giới, Chủ tịch liên đoàn cờ vua ĐNÁ, phát biểu rất lạ: ?oViệc VN lấy 8 HCV có thể làm mất phong trào cờ vua đang phát triển tại khu vực ĐNÁ. Chính phủ Singapore (quốc gia của ông) chắc chắn sẽ giảm ngân sách đầu tư vì thất bại này của họ, trong khi đó Thái Lan có nguy cơ không đưa cờ vua và danh sách các môn thi ở Sea games 24?.
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Trí tuệ VN lên ngôi
    Các kỳ thủ VN đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn thể thao VN vào phút cuối của SEA Games 23, khi lấy trọn 8 chiếc HC vàng, trong đó có 4 chiếc HC vàng cá nhân lẫn đồng đội nam - nữ cờ tiêu chuẩn.

    Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
    Tại trung tâm báo chí, các đồng nghiệp nước ngoài đều há hốc miệng kêu lên một tiếng ?oWow? biểu lộ sự thán phục về trí tuệ Việt Nam.
    Môn thể thao trí tuệ được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games từ năm 2003. Trong lần đầu tiên xuất hiện ấy, dù có ưu thế chủ nhà nhưng các kỳ thủ Việt Nam chỉ lấy được một nửa số HC vàng là bốn chiếc.
    Đặc biệt, cả bốn đều là chiến công của phái yếu. Trong khi đó, các vị khách đến từ Philippines đã ung dung ra về với những chiếc HC vàng dành cho nam.
    Tại SEA Games 23, cờ vua cũng có tám chiếc HC vàng. Tôi nhớ ông Đặng Tất Thắng - Tổng thư ký Liên đoàn Cờ - đầy vẻ lo lắng khi nói: ?oChẳng biết đâu mà lần, mình mạnh thì chủ nhà cũng mạnh. Năm nay họ vắng kỳ thủ đương kim vô địch nam SEA Games là Mark Paragua, nhưng bù lại mình cũng thiếu đại kiện tướng Đào Thiên Hải. Cả hai đều bận dự giải thế giới?.
    Trái với sự âu lo của các nhà cầm quân, tin vui từ các kỳ thủ liên tục dội về đại bản doanh Manila (cờ vua thi đấu tại Tagaytay, cách Manila gần 60km). Ngày 28/11, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HC vàng cá nhân thể loại cờ nhanh.
    Ngày 29/11, các kỳ thủ nam đoạt HCV đồng đội thể loại cờ nhanh. Ngày 3/12, Nguyễn Anh Dũng và Nguyễn Quỳnh Anh đoạt hai HC vàng cá nhân nam, nữ thể loại cờ chớp.
    Thật ra, cờ nhanh và cờ chớp chỉ là món khai vị của môn thể thao trí tuệ, còn món chính là cờ tiêu chuẩn thì bắt đầu vòng 1 từ ngày 30/11 và kéo dài đến chiều 5/12 với chín vòng đấu.
    Cứ sau mỗi vòng đấu, độ vui vẻ tăng dần lên trong giọng nói của ông Đặng Tất Thắng. Chiều 5/12 ông Thắng nói như hát: ?oMình lấy sạch cả rồi. Trường Sơn HC vàng cá nhân nam, Quang Liêm HC bạc. Giải cá nhân nữ thì Thanh An vàng, Thanh Tú bạc. Rồi hai giải đồng đội cũng lấy luôn vàng rồi?.
    Giải thích thế nào đây về chiến thắng quá đỗi tuyệt vời này? HLV Bảo Tài cho biết: ?oChiến thắng của nữ là nằm trong dự đoán, còn phía nam chúng tôi thật sự bất ngờ về hai tay cờ trẻ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (15 tuổi) và Lê Quang Liêm (14 tuổi). Cả hai chơi quá ư tuyệt vời?.
    Còn ông Nguyễn Phước Trung - Tổng thư ký Liên đoàn Cờ TP HCM - tham dự SEA Games với tư cách trọng tài thì cho biết: ?oCái hay của Việt Nam lần này là đặt niềm tin vào hai kỳ thủ trẻ. Nếu những Hải, Thông, Dũng đã quá quen thuộc với các tay cờ mạnh của chủ nhà như Torre, Antoni thì tất cả đều choáng váng với sự táo bạo, nét tươi tắn của Sơn và Liêm. Trong cuộc chinh phục HC vàng và HC bạc của Sơn với Liêm, trọng tài các nước đã nói với tôi rằng, họ thật sự khâm phục trí tuệ VN.
    Trong những chiến thắng như chẻ tre của Trường Sơn, hay nhất là ván thứ sáu hạ ĐKT Antonio của chủ nhà. Ván này, cả hai đã đấu trí với nhau suốt bốn giờ đồng hồ, và Sơn dù cầm quân đen nhưng cũng đã giành trọn một điểm sau 62 nước đi. Còn Liêm, ván thắng Đại kiện tướng Torre của chủ nhà ở vòng 7 cũng rất hấp dẫn sau 54 nước.
    Hay ván cuối gặp Megaran*****santo của Indonesia ngày 5/12 cũng là một ván thú vị. Ván này Susanto vẫn hy vọng kiếm HC bạc nếu thắng nên anh chơi rất quyết liệt, đã vậy lại được cầm quân trắng. Tuy nhiên, Liêm dù tuổi nhỏ nhưng rất bình tĩnh, đã lần lượt khóa tay đối thủ để cuối cùng đạt được kết quả hòa như ý muốn?.
    (Theo http://ngoisao.net/News/The-thao/2005/12/3B9B4BB1/)
  6. myluyi

    myluyi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Làm rạng danh trí tuệ VN: Thế hệ 9X
    TTCN - Chiến thắng lịch sử của cờ vua VN đã khiến các quan chức cờ vua nước chủ nhà thất vọng. Bởi trước khi vào giải, cờ vua Philippines đặt chỉ tiêu phải đoạt hơn phân nửa số HCV.
    Nhưng trước sự xuất sắc của các kỳ thủ VN, các quan chức cờ vua Philippines có nằm mơ cũng không ngờ rằng họ không có nổi một tấm HCV nào! Trước thất bại này, chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Philippines Goh Teng Kok đã tuyên bố từ chức.
    Sau khi chứng kiến các kỳ thủ VN giành trọn bộ tám chiếc HCV của môn thể thao trí tuệ này, báo chí Philippines đã hết lời ca ngợi các kỳ thủ VN, cũng như mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến thất bại của nước chủ nhà. Tờ The Star viết: ?oCác VĐV cờ vua Philippines gây thất vọng lớn vì không đoạt HCV nào, trong khi đó ở SEA Games 22 Philippines đoạt 3 trong tổng số 4 HCV của nam.
    Thất bại này là cái thua ?omất mặt? cho đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 23 mà lý do chính vì VĐV VN thi đấu quá xuất sắc?. Tương tự, tờ Manila cũng viết: ?oNguyễn Ngọc Trường Sơn, đại kiện tướng quốc tế nhỏ tuổi nhất châu Á (15 tuổi) và Lê Quang Liêm, đương kim vô địch U-14 thế giới, đã thi đấu xuất sắc và là nguồn cảm hứng giúp VN đoạt HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn trong ngày thi đấu cuối?.
    [​IMG]
    Nguyên Ngọc Trường Sơn cùng Lê Quang Liêm chia nhau HCV, HCB nội dung cờ cá nhân
    Được xem là hai gương mặt sáng giá nhất làm rạng danh trí tuệ VN, thế nhưng với hai VĐV tuổi 9X này đâu phải chỉ biết có đấu cờ.
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn
    [​IMG]
    Nguyễn Ngọc Trường Sơn (phải): vô địch thế giới (U-10), vô địch châu Á (U-12), là VĐV trẻ nhất châu Á và đứng thứ nhì thế giới đạt chuẩn đại kiện tướng quốc tế (danh hiệu cao quí nhất của Liên đoàn Cờ vua thế giới). Năm 2000, Sơn được vinh dự là VĐV nhỏ tuổi nhất có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Và mới đây được bầu chọn là VĐV số 1 của thể thao VN trong năm 2004. 2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội tại SEA Games 2005.
    Sinh ngày 23-2-1990, năm nay Nguyễn Ngọc Trường Sơn chưa bước qua tuổi 16. Tuy nhiên, Trường Sơn được gia đình, bạn bè gọi vui là ?oông cụ non?. Là người từng gắn bó với cờ vua, thú thật tôi đã có lần không hài lòng về cái tính hay ?olý sự? của Trường Sơn. Nhưng phải thừa nhận rằng không phải VĐV nào cũng có được tính vượt khó và bản lĩnh như VĐV này. Dưới đây là bức thư Sơn gửi về nhà khi đang cùng đội tuyển cờ vua VN đi tập huấn.
    ?oKính gửi bố mẹ yêu quí. Ở trên này con tập rất đầy đủ, ngày tập sáu tiếng. Con vừa mới bị cảm, sổ mũi, ho nhưng đã đỡ nhiều. Con vừa lĩnh được 600.000đ, gửi thầy Cường về cho bố mẹ đỡ vất vả...
    ... Bố mẹ dưới có khỏe không, đi làm đều đặn không? Em Dương ở nhà khỏe chứ, có phá không? Con mong muốn bố ở nhà đừng hút thuốc lá, uống rượu mà chú tâm chăm sóc mẹ và em Dương. À quên. Con còn một số việc muốn kể nốt cho bố mẹ nghe, ở trên này con đi tập bơi. Con còn đánh được cờ vây nữa và khi con viết thư về cũng là ngày con đánh với thầy bốn ván, ăn cả bốn.
    ...Có lẽ lúc con đang viết thư thì bố mẹ đang ăn tối cùng em Dương. Ở dưới đó bọn bé Hai, Quẹo chơi trung thu có vui không? Mẹ có mua cho em Dương ***g đèn chưa?
    Con xin dừng bút tại đây vì đã đến giờ nghỉ. Và con hứa với bố mẹ một điều rằng con sẽ chăm chỉ tập luyện để đoạt huy chương ở giải toàn quốc, châu Á và thế giới?.

    Ngần ấy năm qua, bố mẹ Sơn vẫn cất giữ lá thư này của con trai mình. Thậm chí anh Nguyễn Ngọc Sinh, bố của Sơn, giờ đã bỏ được thuốc lá như mong muốn của con trai. Còn với rượu, anh Sinh cho biết tuy chưa bỏ hẳn nhưng giờ đã rất hạn chế, chỉ uống trong những dịp rất vui hoặc khi có người thân, bạn bè đến thăm.
    Còn ông Trịnh Hoàng Cường - hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ thể thao Kiên Giang, đồng thời là ?othầy ruột? của Sơn - thì giải thích: ?oCó lẽ đã mang cái nghiệp cờ vào thân, tuổi thơ của Nguyễn Ngọc Trường Sơn luôn sống xa nhà và những suy tính, những ván cờ đã khiến Sơn già dặn đi nhiều. Ở tuổi lên chín, lứa tuổi mà lẽ ra phải được bố mẹ bảo bọc, vỗ về thì Sơn đã rày đây mai đó, sống cuộc sống tự lập. Có lẽ nhờ vậy mà Sơn rèn luyện được cho mình sự bình tĩnh cần thiết để vượt qua khó khăn?.
    Mà thật vậy, ở tuổi của Sơn không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được mọi thử thách. Còn nhớ năm 2000, sau khi giành HCV lứa tuổi U-10 thế giới, Nguyễn Ngọc Trường Sơn được đưa lên tận mây xanh. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó khi dự giải U-12 Sơn lại trắng tay, và lúc đó dư luận bắt đầu nghi ngờ về độ tuổi trung thực của Sơn.
    16 tháng trước khi đạt được chuẩn đại kiện tướng thế giới trẻ nhất châu Á và trẻ thứ hai thế giới vào cuối năm 2004, Trường Sơn đã một thân một mình đi tập huấn ở Hungary. Mẹ của Sơn - chị Trần Thị Minh - kể: ?oDù sống nơi xa xôi, nhưng trong những cuộc điện thoại đường dài Sơn rất quan tâm đến cuộc sống của gia đình, thầy cô ở VN. Từ việc học của em Dương đến sức khỏe của bố, hay như cái máy vi tính của mẹ còn chạy tốt không cũng được Sơn hỏi thăm rất cặn kẽ?.
    Trở về nước sau gần hai năm tầm sư học đạo, tại SEA Games lần này Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành được đến 4 HCV ngoài sự mong đợi, trong đó có 2 HCV cá nhân, là một trong những người có nhiều đóng góp nhất cho đoàn thể thao VN.
    Không chỉ giành chiến thắng, tại giải này Sơn cũng đã trình làng được một sức cờ trẻ trung, tươi tắn và có phần táo bạo khiến các kỳ thủ lão làng như đại kiện tướng quốc tế Torre Eugenio (55 tuổi) Antonio Rogelio (43 tuổi) đều choáng váng. Trong đó, hay nhất là ván thứ sáu Sơn hạ đại kiện tướng Antonio của chủ nhà. Ván này cả hai đã đấu trí với nhau suốt bốn giờ đồng hồ, và Sơn dù cầm quân đen nhưng cũng đã giành trọn một điểm sau 62 nước đi.

    Lê Quang Liêm
    [​IMG]
    Lê Quang Liêm: vô địch U-14 thế giới năm 2005, HCV giải U-16 châu Á 2005, HCV giải U-10, U-12, U-14, U-16 Đông Nam Á từ năm 2001. Được phong kiện tướng quốc tế 2005. Mới đây nhất là giành HCB cá nhân cờ truyền thống SEA Games 23, 2 HCV đồng đội SEA Games 22.
    Trong giai thoại vui làng cờ vua VN, Lê Quang Liêm được nhắc đến là một kỳ thủ có lần dám cãi lời thầy mình để bênh vực thần tượng Lục Vân Tiên.
    Chuyện kể rằng để giáo dục lòng say mê cờ ở các VĐV trẻ, các HLV của đội tuyển TP.HCM thường hay thêm thắt các tấm gương vượt khó, rồi kể lại với các VĐV trẻ của mình. Trong số đó có trường hợp đại kiện tướng quốc tế Đào Thiên Hải.
    Thật ra, khi kể chuyện Đào Thiên Hải nén lại niềm đau sau đại tang cha mới vừa một tuần để thi đấu thành công, các thầy dạy cờ chỉ với ý định là rèn luyện ý chí chiến đấu cho các kỳ thủ trẻ khi mới bắt đầu đặt chân vào làng cờ đỉnh cao. Bởi, theo các HLV, muốn chiến thắng đối thủ không chỉ cần có tài năng mà còn cần đến một sự tập trung cao độ.
    Nhưng có thầy đã ?onâng cấp? câu chuyện trên hơi quá xa khi bảo với các học trò rằng muốn trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp thì khi ngồi trước bàn cờ là phải quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cho dù bố mẹ có chết đi nữa thì cũng tập trung thi đấu cho xong đã rồi mới khóc than sau...
    Có lần khi nghe kể lại câu chuyện trên, Lê Quang Liêm đã phản đối. Cậu bé bảo: ?oNếu như thế thì con không làm kỳ thủ chuyên nghiệp đâu. Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu đang đi thi mà nghe tin mẹ mất thì khóc đến độ mù cả mắt kia mà. Con thà học theo Lục Vân Tiên chứ không học làm kỳ thủ chuyên nghiệp đâu?.
    Không như Trường Sơn chấp nhận đơn thương độc mã một mình hàng năm trời ở xứ người để rèn luyện, Lê Quang Liêm lại được gia đình hướng theo một con đường khác: muốn tiếp tục chơi cờ, phải học văn hóa giỏi. Chính yêu cầu ?ovăn võ song toàn? này đã làm cho cậu bé Lê Quang Liêm không còn có tuổi thơ của mình.
    Như mới đây, sau khi đoạt HCV lứa tuổi U-14 quốc tế, tranh thủ ba tháng hè Lê Quang Liêm được đưa sang Hungary dự giải First Saturday để lấy chuẩn đại kiện tướng quốc tế, và khi về nước lại tiếp tục chạy đua với bài vở của năm cuối cấp trung học cơ sở tại Trường Cầu Kiệu, Phú Nhuận, TP.HCM. Trước SEA Games do gặp khó khăn về thời gian, Lê Quang Liêm tưởng chừng chỉ có thể chọn thi đấu cờ hoặc tiếp tục học văn hóa. Ây vậy mà với lòng quyết tâm và ý chí của mình, kỳ thủ này đã làm được ?o2 trong 1? và thành công ngoài mong đợi.
    Có thể nói, năm 2005 là đại hỉ đối với Lê Quang Liêm (TP.HCM) khi chỉ trong bốn tháng trở lại đây kỳ thủ 14 tuổi này liên tiếp giành được các danh hiệu cao quí như vô địch giải U-14 thế giới, giành thêm chuẩn thứ ba để được công nhận kiện tướng quốc tế, 1 HCB cá nhân cờ truyền thống SEA Games, 2 HCV đồng đội.
    Theo: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=112831&ChannelID=7
    Được myluyi sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 11/12/2005
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hay quá :D Không ngờ em rei giỏi vậy !
    Có bác nào có pgn của mấy trận giải này ko, cho link đê để bà con cùng thưởng thức !
  8. goqueen233

    goqueen233 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Son oi, to chi noi 1 dieu: To that tu ha`o khi co 1 nguoi ban nhu cau, co^'' le^n Son nhe'', phat huy tat ca nhung gi` min`h co'' vi` to luon o canh ung ho cau day ( 1 dieu to luon nhac cau moi khi cau chuan bi di thi dau la`: nho mang va`ng va` qua` ve cho to ...hi`hi`.....), den gio cau van chua ve Kien Giang, nhung khi na`o ve thi` nho nhung dieu to dan day....

Chia sẻ trang này