1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vong - bế tắc, bạn đã làm gì để vượt qua?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vong - bế tắc, bạn đã làm gì để vượt qua?

    Khi cuộc sống của bạn gặp nhiều rắc rối một lúc, bạn quá chán nản, thất vọng, bạn đã làm gì để vượt qua giai đoạn sóng gió ấy và đi đến thành công, hạnh phúc?
    Các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với tôi cùng mọi người được ko?
    Vì tôi đang ở trong tình trạng đó: 2 không xin được việc (tôi học sư phạm), không có tiền, người yêu không hiểu mình, bạn bè thân thiết ở xa không thể cùng chia sẻ, gia đình không giúp được gì....Tôi là một cô gái cứng cỏi nhưng chưa bao giờ rơi vào trạng thái này: trạng thái bế tắc, thất vọng ghê gớm....
    Tôi ko biết phải làm gì để vượt qua nó, thay đổi cuộc sống của mình - ngoài việc viết lên những dòng này mong được học hỏi kinh nghiệm của các bạn!
    Mong các bạn đáp lại nỗi lòng tôi!
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải Chấp nhận.
    Song song với đầu tiên là phải tìm mọi cách vùng vẫy.
    Cuộc đời con người ta không như 1 cái lưới, và ta không như 1 con cá.
    Nên vùng vẫy thì không sợ lưới thít chặt.
    Có gặp bạn qua nhà Chuột.
    Chúc bạn vui, mọi chuyện đều sẽ ổn
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ngồi chơi game online kiếm loại game gì cũng được cày như 1 thằng điên trong vòng 3 tiếng, sau đó ngồi ra ngoài uống cốc trà đá ngó lại những người đang chơi .... bạn sẽ tìm ra câu trả lời [yellow]( ghi chú khi chơi phải tập trung toàn bộ ý chí vào không suy nghĩ cái gì hết )[/yellow]
  4. xueomoc

    xueomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bước 1
    Bạn hãy tìm một công việc, ít ra đủ ăn để tồn tại không nhất thiết phải là nghề bạn đã học ra.
    Hãy tìm cho mình một đam mê hoặc sở thích phù hợp với túi tiền nhưng mang tính cộng đồng.
    Hãy chia sẻ với người yêu một cách chân thành. Nếu anh ta không thể khơi nguồn cảm xúc của bạn thì hãy tự hỏi : Tại sao bạn yêu anh ta?
    Bước 2
    Hãy thiết kế cho mình một đôi cánh (vật chất lẫn tinh thần)

  5. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, thay đổi cách nghĩ là việc nên làm trước tiên.
  6. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi chính mình...nhìn cuộc đời ở nhiều khía cạnh khác nhau...bạn sẽ thấy cuộc sống k bế tắc như bạn tưởng.MÀ thực ra nên suy nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút mọi chuyện sẽ khác ngay mà.
    Chúc bạn vui
  7. chuyen_do_cu

    chuyen_do_cu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Tắc thì thông
    Có lẽ chỉ là vậy ( quan trọng là thông thế nào )
  8. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người ở vào hoàn cảnh khá giống bạn:
    - Người yêu ko hiểu -> khả năng chia tay rất cao
    - Cạn tiền trong túi trong khi xin việc thì ko thể xin được
    - Bạn bè thì lại rất ít.
    Và còn nhiều thứ ko hài lòng khác nữa...
    Mình đã có lúc gần như tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng sẽ buông xuôi. Nhưng mình chợt nhận ra 1 điều rằng: Tất cả chỉ là do suy nghĩ của mình, nếu mình thay đổi suy nghĩ thì mọi việc ko phải là quá bế tắc như vậy.
    Ví dụ: 1. về người yêu, mình nghĩ nếu người yêu ko hiểu bây giờ thì có cũng ko thể gắn bó lâu dài sau này... -> đỡ buồn hơn
    2. về việc làm, có lẽ do mình kén chọn chứ nếu mình ko kén chọn wá thì cũng đã đi làm rồi -> đỡ rảnh rỗi hơn -> đỡ suy nghĩ bi quan hơn
    3. Về bạn bè thì khi đi làm, giao tiếp, thay đổi suy nghĩ thì bạn bè đương nhiên sẽ tăng lên.
    Và mình hãy cố gắng nhìn vào mặt còn lại của vấn đề, mặt tích cực, có lẽ bạn sẽ thấy được nhưng điều ko nên buồn. Cứ suy nghĩ tiêu cực như thế bạn chỉ nhìn thấy những điều buồn thôi.
    Tóm lại theo mình chỉ là thay đổi suy nghĩ, giống như 1 tựa 1 cuốn sách nào đó đã nói: "Đời thay đổi khi ta thay đổi"
    Chúc bạn sớm vui trở lại và có thể thành công trong tương lai
  9. ppqq

    ppqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
    Anh hùng hào kiệt ai nào hơn ai?
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hành động hơn là ngồi ủ rũ và đổ lỗi cho số phận. Hết.

Chia sẻ trang này