1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vong - bế tắc, bạn đã làm gì để vượt qua?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasentrang

    hasentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ui này, thế thì ko ổn lắm.
    Ấy ko thích đàn ông à?
    Họ ko phải là thiên thần nhưng cũng ko đến nỗi là "ác quỉ" đâu!
    Chẳng là cô bạn thân của mình cũng có suy nghĩ Y HỆT như ấy mà. Tác động nhiều lắm mới ĂN THUA MỘT CHÚT!
  2. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Không dễ chút nào Bạn ạ. thích thế nhưng không làm được thế vì nuôi con 1 mình không hề đơn giản chút nào đâu
  3. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có công việc ổn định và đủ tiền nuôi con là được, cũng hơi khó khăn đấy.
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Khi tuyệt vọng, bế tắc?
    Ko làm gì cả, đối diện với chính bản thân mình vì rằng rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ qua
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thích có chồng, có con, có nhà riêng ---> gia đình riêng
  6. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    hihi, tưởng đơn giản mà sao khó quá phải không?
  7. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    chán chả thèm chết
    tớ cũng đang bế tắc, hic, nhưng chưa tuyệt vọng, lúc nào tuyệt vọng rồi tính típ
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    làm cho bản thân mình trở nên thật bận rộn, làm hết việc này đến việc khác để ko fải suy nghĩ và quên đi những cái làm mình đau buồn. Sau đó 1t/g thì lại chán nản với tất cả, ko muốn làm gì nữa thì đi du lịch.
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chả muốn vượt qua, muốn vứt tất cả đi...
  10. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lúc bị rơi vào trong tình trạng này.

Chia sẻ trang này