1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vong - bế tắc, bạn đã làm gì để vượt qua?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ tắc là phải thông. Không thông nó ứ đọng vào đấy là khổ lắm
    Có bế tắc gì cũng phải giải quyết mà ko thể giải quyết được thì để kệ nó đấy. Tốt nhất đi buôn Chuối
  2. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Nhậu cho say bí tỉ! Ngủ một giấc ! Sáng mai là vui liền
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đang suy nghĩ cách để vượt qua... tự cách ly mình để suy nghĩ...
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Đã và đang bế tắc nhưng đang gỡ từng nút một, vượt bằng lý trí.
  5. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Hết thật lớn, hét tới khi nào mệt...........ngủ một giấc thật dài.........ngày mai tỉnh dậy là một ngày mới
  6. timduongvn

    timduongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã trải qua nhiều biến động của cuộc sống, nay nhìn lại thấy những rắc rối trắc trở như của ban cũng là bình thường, chỉ cần suy nghĩ khác đi và nỗ lực bản thân là vượt qua. Tôi chỉ mong đổi tất cả tôi có chỉ lấy cái tuổi trẻ cùng các rắc rối, khó khăn của bạn đấy
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn có nhiều điều đáng để suy nghĩ nhiều hơn bạn ạ,có lẽ khi mới nghĩ đến chẳng ai có thể nghĩ là mình sẽ vượt qua nhưng rồi thực tế sẽ khiến chúng ta biết làm thế nào để trải qua. Tôi cũng vậy,khi nhìn lại chặng đường đã qua,tôi giật mình vì ko nghĩ mình đã có thể vượt qua tuy rằng đôi lúc cũng thất vọng thậm chí tuyệt vọng ko có lối thoát...
  8. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    có xem thời sự ngày 19/1/2008 ko, hic.
    1 em bé 6 tuổi nhiễm aids từ bố mẹ, tự làm mọi việc từ năm 4 tuổi.
    ( TV quay cảnh tự giặt quần áo ở suối)
    ..................
  9. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình tĩnh bạn ạ. Tuyệt đối không nên suy nghĩ hướng về tiêu cực. Bạn phải bình tĩnh suy nghĩ, tím ra nguyên nhân để thấy được lối thoát. Cái này khó nhất, nhưng phải làm được. Đôi chút bạn phải có lạc quan, vì trong hoàn cảnh này bạn không có được sự chia sẻ từ người thân. Cuộc đời còn trải qua nhiều thử thách như thế này. Câud chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Thân.
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    có làm cách này
    hiện giờ chưa vượt qua
    mong 2 giọt nước mắt- mà ko chảy dc
    và hiện giờ vẫn đang chưa hết bàng hoàng

Chia sẻ trang này