1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vong - bế tắc, bạn đã làm gì để vượt qua?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hasentrang, 16/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đừng kìn nén cảm xúc! nếu muốn khóc...........khóc thật to lên
  2. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận nó, thế thôi.
    Đừng vùng vẫy.
    Và rồi thời gian sẽ giúp mình tìm lối thoát.

  3. Springr0ll

    Springr0ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc lâm vào trạng thái tuyệt vọng, tưởng như bế tắc nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng. Có thể thất bại, nhưng không bao giờ mất niềm tin. Tôi không dám chắc là 1 niềm tin tưởng mãnh liệt có thể đưa bạn đến thành công nhưng ít nhất thì nó cũng là 1 động lực để giúp bạn theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.
  4. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bạn bè cho thư giãn. Tránh sử dụng chất kích thích, rượu, chè, cờ bạc (để giải khuây). Đừng nên "ru rú một mình", rồi nghĩ quẩn.
    Tìm người lớn, thân tín, điềm đạm để tâm sự (nếu có tiền để gặp cố vấn tâm lý thì tốt hơn).
    Viết ra (nhật ký, notebook) những "trăn trở", buồn bực và khó khăn.
    Viết ra hết những "phương sách" để giải quyết vấn đề.
    Sau khi nói chuyện với bạn bè, người nhà, ăn uống, tắm rửa cho sạch sẽ, mát mẻ... xem lại những điều mình viết.
    Gạch bỏ đi những tư tưởng ý nghĩ nông nỗi, bi quan...
    Xem lại điều kiện của mình, hoàn cảnh, môi trường... và chọn một "kế hoạch" hành động... để vươn lên.
    Phải tin rằng ngày mai sẽ khá hơn hôm nay...
    "Khó khăn nào cũng vượt qua; kẻ thù nào cũng đánh thắng..."
    Không bỏ cuộc!!!!
  5. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng trải qua những lúc yếu đuối, khó khăn và bế tắc trong cuộc sống,tưởng chừng không thể vượt qua được "vũng bùn" nhưng có 1 điều là tôi không bao giờ mất NIỀM TIN và tự nhủ với bản thân:"đây chỉ là những thời điểm khó khăn nhất định trong cuộc hành trình cuộc sống của chính mình mà thôi".
    Tôi ko thích chữ "tuyệt vọng" ở topic,chúng ta chỉ bế tắc thôi,mà bế tắc thì sẽ thông được (ví dụ như:gọi điện thoại cho Cty môi trường đô thị Hà nội, hoặc dùng nước phun là hết tắc...),lan man, hỏm hình 1 chút ,đấy hãy luôn lạc quan,ko được để mất NIỀM TIN!
    Cách giải quyết khó khăn là "lao thẳng" vào chính nó
    Mọi người có biết quyển sách Dám Thất Bại ko???
  6. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tui thì ngay lập tức tìm cái j bỏ bụg, nên mỗi lần có CHUYỆN là tui lại tăg cân
  7. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    vào karaoke làm vài chén hò hét gào rú thế là tâm hồn thấy sảng khoái ngay ! vào phòng hát chung ý vào đấy 1 mình hoặc mấy mình cũng được , đông vui ! bật mí cho địa chỉ quán mình hay vào nhé : ngọc trâm 63 phố hồng mai !

  8. catxk

    catxk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 người để nói chuyện
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 cái dây, nhưng kết thúc như thế thì ko được xinh đẹp lắm!
    Mua một liều thuốc chuột, lại sợ ko vệ sinh lắm!
    Túm lại là đang tìm cách trong lúc chửa nghĩ ra được cách rì thì cứ phải sống cho đàng hoàng cái đã
  10. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Thực ra ai cũng có lúc thế bạn ạ. Hãy cố gắng lên. Hãy thứ tạo ra thay đổi xem. hãy tự hỏi bản thân liệu cứ phải làm trong nghành sư phạm không? Hãy thử sức ở lĩnh vực khác xem.
    Còn chuyện tình cảm thì đôi khi chữ duyên với chữ phận không đi cùng nên chả dám khuyên bạn (-:
    [​IMG]
    WWW.NHANHOCVN.NET / WWW.NHANHOC.NET

Chia sẻ trang này