1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vọng, nhờ các bác vào ném đá tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi porcupine86, 22/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng, nhờ các bác vào ném đá tư vấn giúp!

    Em dạo này đau khổ quá, nhưng chẳng biết nên làm thế nào? Đi làm thì xa, người con gái mà em yêu sắp lấy chồng. Em và gái xuất thân từ 2 nơi khác nhau. Gái nói tình cảm của gái dành cho em, nhưng mà gái sẽ muốn nghe theo ý của mẹ vì với gái mẹ là tất cả (gái đã mất bố, nên mẹ đối với gái là quan trọng nhất). Sắp tới, gái sẽ đồng ý lấy 1 thằng cũng đã vốn chơi với gái từ lâu, đồng hương, mọi điều kiện đều ổn, rất hợp ý 2 gia đình. Em thì tự nghĩ em cũng ko đến nỗi nào, tình cảm với gái thì rất nhiều, chỉ có điều là em ko có hẫu thuận phía sau như thằng kia (nhưng cũng ko đến mức bị phản đối). Điều mà dạo này em băn khoăn là em liệu có nên "phá" đám cưới sắp tới ko? Nhiều lúc em nghĩ mình nhát quá, ko dám gặp mẹ gái hay thằng kia để nói cho rõ là em yêu gái và gái cũng yêu em. Việc gấp lắm rồi, mong các bác khuyên giúp em nên làm thế nào? Nên gặp thằng kia hay mẹ của gái để nói chuyện ko?
  2. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nên
    Chả mất gì cả cậu ợ
    Gặp mẹ gái trước
    Cậu cứ tiến hành luôn đi, gấp rồi là phải ngay
    P/S : Nếu bí quá ta chơi bài ván đã đóng thuyền. Nhưng bất đắc dĩ ấy mà
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế hả ! Xông vào nhà gái, nói rõ mọi chuyện là 1 ý hay, nhưng cần gấp. Thế bạn đi làm chưa, thực lực kinh tế thế nào :)
  4. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    cái này quan trọng lắm hả. Về khoản này mình nghĩ mình cũng bt, mình đi làm rồi, làm tư vấn giám sát thì thu nhập đủ tiêu mỗi tội hơi xa nhà (kế hoạch tưong lai sẽ 1 năm nữa té về). Nói chung mọi thứ của mình đều ổn, bình thường, ko giàu có nhưng cũng chẳng phải khổ.
  5. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xông đi đâu ạ ? gái đã có ý định lấy ông kia để theo ý mẹ, bản thân gái đã buông súng đầu hàng, bác còn định làm gì nữa ? Định đẩy gái vào bài : em yêu anh nhưng anh hãy quên em đi bla bla à ?
    Gái nghĩ, mẹ gái nghĩ khác hoàn toàn với bác tự nghĩ nhé
  6. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là Kháng - Thấu
    Cũng biết cậu chủ thớt đâu biết nội tình. Nhưng nếu cậu chủ thớt không làm, sẽ lại mất một thời gian dài day dứt tiếc nuối EX thì sao.
    Đúng là thứ những người lên đây nhờ tư véo kể phần nhiều là thứ họ được nghe - thấy - suy diễn chứ không phải thứ thực sự thứ diễn ra trong đầu gái, trong nội tình. Mẹ gái lại chẳng cao tay bằng mấy ấy chứ.
    Gái đã nói vậy tức nó có hay không có chủ thớt cũng không sao.
    Giá thử chủ thớt cười lên một tiếng khinh bạc rồi bỏ qua được thì rất tốt, nhưng e là như nhiều trường hợp thất tình trước giờ, cứ trăn đi trở lại, day dứt, mơ hồ tưởng có ánh sáng cuối đường hầm...
    Khuyên chủ thớt NÊN là vì vậy
    Được vivuvivut sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 22/04/2010
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chắc em ấy cũng thích thằng chồng sắp cưới rồi :))
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  9. MrCentaurus

    MrCentaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này phải xông lên ngay thôi chủ thớt ạ.
    Nhưng trước tiên phải làm công tác tư tưởng với Cáo. Nếu Cáo đồng ý cưới chú thì rất có khả năng giành lại phần thắng
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tuyệt vọng cái gì ? Thoát khỏi đống bầy nhầy đó càng nhanh càng tốt .
    Vô duyên à mà đi gặp bà già với thằng kia . Tầm này mà mò đến hai nhà đó thì bị đuổi thẳng cổ .
    Mấu chốt là ở chỗ con bé . Không khoan vào đấy lại gí mũi khoan đi linh tinh.
    Có hai trường hợp .
    Nếu con bé đó nói thật thì con bé đó thuộc dạng ngu không dạy nổi , thôi để thằng khác nó thích nó nuôi , đỡ khổ con bé sau này .
    Hoặc là con bé đó đưa ra lý do để bôi xoá cái vấn đề không kết chú đến cùng . Với lý do này thì càng quên sớm càng khoẻ .
    Tóm lại là quên khẩn trương vì con bé cũng đang tìm quên chú .
    Nói thiệt đấy , không tin thì cứ loạng quạng đến hai nhà đó mà xem rồi về đây up lên xem ai phán đúng ,ai phán sai nhé .

Chia sẻ trang này