1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vọng, nhờ các bác vào ném đá tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi porcupine86, 22/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    các bác hiểu nhầm ý của em rồi, ko có vụ cướp dâu nào hết, vì đám cưới thì trước mắt thì chưa nhưng 2 gia đình đang xồn xồn chuẩn bị làm lễ chạm ngõ
    Giờ thật sự là em rối trí chả biết làm thế nào?
  2. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, giờ em ở xa hàng trăm km, chả còn tâm trí làm việc gì cả, đang tính bỏ về vì gái đây, nhưng chưa định hướng đuwọc mình sẽ làm thế nào cho đúng.
    với gái của em ảnh hưởng của cái này là cực lớn luôn Mẹ gái ko cần nói rõ, chỉ cần tỏ ý là gái nhà em tìm cách nghe theo rồi, cực ngoan, chưa bao giờ biết từ "cãi mẹ". Xuất thân từ gia đình nền nếp tỉnh miền cao mà
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thôi cậu ơi, tớ can. Gái nó thật sự yêu cậu thì nó không nói như thế đâu. Em ý sẽ phũ phàng với cậu để cậu ra đi trong thanh thản.
    Em ý nói thế kia tức là muốn tìm lời hay ý đẹp bao biện cho cái tình cảm và sự lựa chọn của em ý thôi. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.
    Nhưng cậu đã thế này rồi, thì giời khuyên. Cứ làm theo ý mình đi để khỏi bứt rứt. Chúc may mắn .

Chia sẻ trang này