1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyệt vọng..................................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cobengocngech, 11/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng là sự chuẩn bị cho những thay đổi hoàn toàn mới. Hy vọng chỉ khiến con người ta ảo tưởng, băn khoăn và không dứt khoát mà thôi.
  2. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp bạn này! Thật sự là tôi không thể hiểu nổi! Trong cuộc sống có thể đôi lúc bạn mềm yếu tuy nhiên tuyệt vọng là một tình trạng hoàn toàn khác!
    Theo bạn thì mọi người nên tuyệt vọng để giảm xì trét và không nên hy vọng vì Hy vọng chỉ khiến con người ta ảo tưởng, băn khoăn và không dứt khoát mà thôi
    Thân
  3. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ tuyệt vọng chưa? Câu hỏi mà chẳng biết trả lời sao nữa. Chỉ biết là thấy buồn vô cùng khi mà sự việc không theo ý mình muốn. Bạn bè, người yêu, công việc.... mọi thứ như nặng nề hơn........ Mong cho mọi thứ sẽ tốt đẹp! chán ngắt......
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bạn đứng trước một hang đá thật đẹp và bạn không lhỏi trầm trồ, bạn hô lên...TUYEEEEEEEEEEEEEEEỆT. Bạn sẽ nghe thấy tiếng VỌNG lại .tuyệt tuyệt tuyệt...như vậy gọi là Tuyệt Vọng
  5. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    LET THE MUSIC HEAL YOUR SOUL
    LET THE MUSIC TAKE CONTROL.

  6. baby_cute

    baby_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vọng,không lối thoát... không biết làm thế nào để có thế thay đổi đc hiện tại.....
  7. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vọng đôi khi là sự thay đổi hoặc là một sự chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn lao, dù tích cực hay tiêu cực.Đôi khi chúng ta trưởng thành hơn sau những lần tuyệt vọng.Cũng có thể ta nhận ra rằng, tuyệt vọng không hẳn là xấu.Trong chúng ta không ai muốn bước qua một cánh cửa có tên là tuyệt vọng,Nhưng điều này không có nghĩa là tuyệt vọng xấu xa.BẠn có thể xem tuyệt vọng là một sự khởi đầu mới , nhưng không thể xem hi vọng là ảo tưởng.Khi bạn trải qua tuyệt vọng, bạn sẽ biết được hi vọng là một thứ cảm giác tuyệt vời như thế nào.Đúng ! hi vọng đôi khi là ảo tưởng, là ngu ngốc.Nhưng nếu cuộc sống mà không có hi vọng thì cuộc sống của con người sẽ cùng quẫn như thế nào.Còn về việc dứt khoát hat không , thì theo mình.Việc dứt khoát hay không dứt khoát trong một chuyện nào đó, không hề liên quan đến hi vọng mà chính bản thân người đó, tuỳ vào lí trí cũng như suy nghĩ của ngưới đó.Nhưng có người đã nói "còn sống là còn hi vọng"
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thi rớt đại học, cảm giác chán nản nhưng cũng ráng ôn thi lại. Năm sau chỉ còn mấy ngày là đến ngày thi thì ba mất. Nỗi đau, mất mát và cơ hội vuột khỏi tầm tay. Đau đớn đến tuyệt vọng. Gắng thêm lần nữa, tháng 5 - còn 2 tháng thì má tôi bị té gãy xương phải nhập viện. Là chị cả, tôi phải thay má lo việc nhà, nghỉ làm thêm, ko tiền học, lại còn làm mất tiền - một số tiền ko nhỏ. Làm thêm trả nợ, lo cho má. Khó khăn nối tiếp khó khăn. Sau khi má tôi lành bệnh thì tôi cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục ôn thi. Tuyệt vọng. Ko còn một con đường hay lối thoát nào cho tôi - tôi đã nghĩ vậy. Ước mơ, cơ hội ấp ủ ko thể thực hiện tôi tưởng mình có thể gục ngã. Nhưng tôi vẫn cố gắng để tiếp tục học trung cấp. Tôi học vì má tôi muốn, vì tôi muốn lo cho gia đình. Còn bản thân tôi đã chán, chán đến độ tôi tưởng mình có thể đi tìm cái chết. Trong nỗi tuyệt vọng đó tôi chỉ còn một điều để nghĩ - đó là gia đình tôi. Vậy là quên hết tất cả và bước tiếp. Khó khăn rồi cũng qua. Tôi đã có được những định hướng mới cho cuộc đời mình, ước mơ một thời tôi lại cố gắng thực hiện. bây giờ với tôi cuộc sống thật hạnh phúc. Có đôi lúc trong cuộc đời bạn sẽ gặp những khó khăn, điều đó khiến bạn tuyệt vọng, hãy nghĩ nó theo một chiều hướng khác tích cực hơn thì bạn sẽ thấy nó cũng đơn giản thôi mà. Đôi lần như thế giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi muốn chia sẻ với các bạn điều đó vì hy vọng những gì các bạn gặp trong cuộc sống chỉ là những khó khăn nhất thời, nếu các bạn cố gắng vượt thì kết quả ko tồi đâu. Hãy cố gắng hết khả năng có thể bạn nhé. Chúc cho những ai đang tuyệt vọng sẽ thấy ánh sáng cuối con đường.
  9. tieu_quy007

    tieu_quy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì để nói ngoài hai từ KHÂM PHỤC !!!
    Con người ta có nhiều cách để đối mặt với cuộc đời. Trốn tránh, bỏ cuộc thì dễ, mà đối mặt thì khó. Đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến con người mất đi ý chí lai càng dễ hơn! Ai mà đang tuyệt vọng thidf vô đây để biết là sự tuyệt vọng của mình so với cuộc đời chả là gì hết. Đầy người còn tuyệt vọng hơn mình mà vẫn có thể đứng dậy làm lại cuộc đời đc!
    Ko gì là ko thể ....

Chia sẻ trang này