...Tuyệt vọng... những ngày tột cùng khủng hoảng, công việc và áp lực... sợ công việc...ôi manager để quá tải... Nợ nần và cơ hội refresh... Những lời khuyên chỉ là lý thuyết ...vấn đề $ mới giải quyết đc phần nào. Đen như mèo mun, chó mực, ngựa ô... ôi ngân hàng... abc... def...
bác đã tuyệt vọng đâu vẫn lên đây ts đc chứng tở chưa tuyệt vọng...chờ bác lập topic :" ta đã vượt qua tất cả"...
Bỗng dưng tò mò cảm giác tuyệt vọng nó sẽ là như thế nào? Đau buồn hay thất vọng thì có, nhưng tuyệt vọng là cái j đó hơn thế nhiều. Là khi đã cố hết sức mình nhưng chẳng còn cách nào khác...ngoài chuyện chấp nhận cái kết xấu nhất có thể. Mà cũng có khi chỉ là cảm giác mọi thứ tồi tệ cứ đổ dồn lên đầu mình, ko rõ nguyên nhân, ko có cách vượt qua...Tuyệt vọng và bế tắc có vẻ gần nhau nhỉ? Uhm, nghĩ kỹ thì tuyệt vọng là cái đáng sợ hơn. Vì bế tắc dùng trong 1 trường hợp 1 vấn đề nào đó,hiện tại ko có cách giải quyết...nhưng rồi thì nó cũng qua đi, dù sớm dù muộn, nhưng tuyệt vọng thì ko dễ đến và dễ đi! Càng nghĩ càng thấy quẩn quanh! Tự cảm thấy cũng may mắn vì chưa khi nào có cảm giác tuyệt vọng cả! Có lẽ từ trước tới h, chỉ sợ những khi trống rỗng, khi mà đầu óc cứ như vừa được tẩy rửa sạch và những lười đến mức ko suy nghĩ được j ^^ Uhm,mà nếu giả sử, người m iu chia tay với m thì liệu cso tuyệt vọng ko? Chắc ko... Tuyệt vọng chắc là khi chẳng còn j mà hy vọng nữa, uh, người m iu, sẽ xác định lấy làm chồng đấy, chia tay m, ko có nghĩa là mọi thứ chấm hêt, ko còn j để sống trên đời...Chắc m ko phải kiểu người có những suy nghĩ như thế ^^ Trong bất cứ chuyện j cũng thế, học tập, công việc, gia đình, bạn bè...chưa khi nào sự lạc quan hay niềm tin vào cái thiện lại từ bỏ m Cho dù có những khi mọi thứ như đã an bài, đã tuân theo sự sắp xếp của số phận, dù có cố đến mấy cũng ko thay đổi được... Có vẻ là bài học chấp nhận mọi thứ luôn luôn có ích! Sẽ chẳng có j tốt đẹp đến được với những người từ bỏ cuộc sống dễ dàng, tuyệt vọng là cái cầu để đến địa ngục sớm, maybe! Băn khoăn ko hiểu liệu có khi nào m thốt lên 2 tiếng TUYỆT VỌNG...
Tuyệt vọng nó là cảm giác không có gì để hy vọng, không có gì để bám víu, là cảm giác mất đi tất cả, cảm giác không còn lại bất cứ điều gì. Cuộc sống không phải là sống, mà là từng phút, từng giây chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Xin thưa là chịu đựng chính cuộc sống. Bởi vì bạn không thể làm gì cả, không muốn làm gì cả, kể cả hít thở không khí. Tuyệt vọng là cảm giác kinh khủng nhất, dễ dẫn đến tự tử nhất. Còn bạn chủ topic chỉ là bế tắc thôi.