TVP ' 14 điều răn ! 1). Kẻ thù lớn nhất của đời người là chồng của cô bạn gái cũ mình đã từng yêu say đắm 2). Thất bại lớn nhất của đời người là sang Nga học 7 năm mà chưa kịp làm gì người yêu 3). Ngu dốt lớn nhất của đời người là không biết mình là ai 4). Bi ai lớn nhất của đời người là thi thoảng lại tự so sánh mình với mấy thằng đầu đất 5). Sai lầm lớn nhất của đời người là đến khi sắp sang Nga học rồi mà lại để cho thằng bạn cùng phòng biết mình đã cưa đổ bạn gái nó được cả năm rồi T_T 6). Tội lỗi lớn nhất của đời người là cô ấy tự nguyện hiến dâng mà chả dám nhận 7). Đáng thương lớn nhất của đời người là dã 25 tuổi mà mình vẫn là con số 0 tròn trĩnh 8). Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là thủ tiết 7 năm chờ bạn gái 9). Phá sản lớn nhất của đời người là không tin rằng trên đời này có "tình yêu đích thực" 10). Tài sản lớn nhất của đời người là "tình yêu nguyên vẹn" dành cho cô bạn cũ đã lấy chồng 11). Món nợ lớn nhất của đời người là món nợ không tài nào trả được 12). Lễ vật lớn nhất của đời người là "luôn luôn nghĩ ra được lý do khoan miễn cho mọi sự sa ngã của bản thân " 13). Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là yếu sinh lý 14). An ủi lớn nhất của đời người là cho tiền ăn xin TVP