1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Cỡ phải 11 năm rồi, cứ đến ngày này là thấy thân thương kì cục. Hồi xưa năm nào chả đi mua hoa... Cái loài hoa ý mình gọi là lys, thực ra nó chả phải lys, nó là cái khỉ gì đó, mình ko biết tên vì mình đặt nó là hoa tình yêu của chúng mình. Nó màu trắng cuộn cuộn, thân mềm to màu xanh, ko có lá.
    Nếu mình nhớ ko lầm thì mọi năm toàn mặc có cái áo len mỏng, còn có năm thì lành lạnh, hai đứa đưa nhau đi mua cái áo gió đôi. Mà phải lên năm thứ 4, bị mất trog lớp, mình khóc như vỡ đê.
    Chốt lại là sinh nhật ng yêu cũ. Vừa nhắn tin bảo lão ý là tặng em cái gì nhân dịp sinh nhật anh đi. Bọn mình có duyên với nhau. Vô tình gặp nhau ko biết bao lần. Và thật may, lão ý trở thành bạn mình. May mà lớn rồi chả thấy nhau hay ho ở chỗ nào nữa mà yêu, không chắc sẽ mắng mỏ nhau suốt ngày. Hồi đầu yêu còn anh anh em em, sau rồi mày tao. Nhất là mỗi lần chơi điện tử thì chỉ muốn phi cái bàn phím vào mặt nhau thôi.
    Mọi người bảo là cung Nhân Mã thì ko hợp với Cự Giải và năm sinh của bọn mình cũng chả hợp nhau.
    Nhưng xưa đến giờ chắc đó là người duy nhaat mình thể hiện hết con người điên loạn, dịu dàng, nóng lạnh, thất thường của mình. Và biết khống chế mấy trò điên của mình bằng cách chửi con Nhóc thần kinh, con điên. Hoặc tự dưng mình lăn kềnh ra ăn vạ thì mặt nghệt ra hỏi han đủ kiểu. Thực ra ko có lý do gì, đơn giản mình thích đc quan tâm và muốn khóc chỉ vì tự dưng tươgr tuợng cảnh bị bỏ rơi. Yêu đẹp giai là khổ thế đấy.
    Nhớ nhất là mãi sau rồi, anh chỉ chốt 1 câu thôi: yêu con gái cự giải là hạnh phúc nhất. Còn em thì em thì em thấy con trai Nhân Mã đúng kiểu bị động cỡn, chả bao giờ muốn quen 1 con ngựa nữa.

    Thôi, đi ngủ, bài vở không học, mai thì cả đống việc.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2015
    Weiss thích bài này.
  2. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ngày 09/12/2015
    Những tháng cuối năm, bắt đầu một chặng đường theo dự báo là 18 tháng. Còn mong muốn sẽ trong 18 tháng đó, đồng thời thi FRM
    Giá như số tuổi của mình tương ứng với gương mặt thì có phải còn rất nhiều thời gian để làm nhiều việc trước 30 tuổi không.
    Thi thoảng chán chán, cũng có cảm giác thèm hút 1 điếu thuốc, không , đơn giản là chỉ cần kẹp vào tay thôi
    Năm sau có quá nhiều việc phải tiêu tiền
    Quá nhiều việc cần phải nghĩ và làm.
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Đói meoooooo.
    Nhớ người yêu cũ
    Chậc, nói vậy chắc vô cùng quá.
    Dạo này cuộc sống cứ tưng bừng, thói quen ăn chiều lại trở lại, lúc nào cũng vừa đói vừa khát, bụng tròn như bụng chó con.
    Chào năm mới, thế là lại già đi và lớn thêm tí nữa.
    Có 1 bà ở cơ quan cũ bảo mình là tao ko biết mày là thể loại ngây thơ trẻ con hay nguy hiểm nữa
    Có 1 bà ở cơ quan mới bảo mày trẻ con lắm, nhưng những lúc cần thì thật dã man.
    Năm mới rồi, cứ như mọi năm nhé, bạn bè rồi gia đình vẫn yêu thương nhau và luôn khoẻ mạnh.
    còn mình thì kiếm tiền thật ác liệt vào, ko thì chả có tiền cho ước mơ học piano của con trai đâu.
    Đi ăn đã
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Bực, thôi bỏ đi, tự dưng mất 2tr
  5. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Năm Mới, chúc chị vui tươi, khỏe khoắn, duyên dáng, tự tin.... :-)
    redroseandbigrose thích bài này.
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ồ, cảm ơn em, em cũng như thế nhé, luôn vui vẻ nha
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ngày đẹp giời
    Ngủ, học, ăn, chơi, chuẩn bị ngủ.
  8. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ngày 12/01/2016
    Sáng dậy từ 5h, hình như mình lại nghĩ quá nhiều rồi
    Bật một bản nhạc xưa cũ, vẫn nằm trên giường.
    Làm thế nào bây giờ. Duyên số à
  9. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Thời gian ngủ quan trọng nhất từ 21h đến 5h sáng. Dậy sớm như vậy là rất tốt, tạo cho cơ thể và tinh thần sảng khoái. Thời điểm từ 3-5h sáng là hệ bài tiết hoạt động mạnh nhất. Nếu 5h dậy thì phải đi vệ sinh ngay chứ cớ sao lại vẫn nằm lì trên giường? Các chất bài tiết để lâu trong cơ thể sẽ gây suy yếu nội tạng dần dần, cơ thể mệt mỏi dẫn đến sức khỏe yếu, tinh thần yếu...
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Dạo này duyên quá đà, đi đến đâu reo rắc nhớ thương đến đó
    Mà số mình cũng kì, không IT thì thiết kế đồ hoạ. Hay ta.
    Nhưng
    Đầu óc loanh quanh mỗi chuyện kiếm tiền, mình bị tiền làm phát điên rồi.
    Hôm trc đi thi, mất hẳn 1 buổi sáng ngồi mỏi hết cả tay cả chân cả cổ để học. Đi thi ngồi ôm cái fx500. Cuối cùng cũng hết môn.
    Sáng tự dưng rảnh, ngồi đọc cái hiệp ước vốn, cóc hiểu gì, dịch như điên. Đã thế bị ngồi cạnh sếp, mất cả ăn vặt và làm việc riêng. Rất mất tự nhiên. Gừ

Chia sẻ trang này