1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Tưởng không lạnh mà lạnh không tưởng.
    sợ mùa đông đến chết
  2. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Sau tất cả
    Mình chỉ muốn nằm xuống bên cạnh người yêu. Ôm lấy anh ý và ngủ một giấc thật say. Haizzzz
    Biết làm thế nào được chứ. Nó giống như: nhìn thấy nhau mà không có cách nào bước tới, bước qua nhau mà nghe rõ nhịp tim người kia đau nhói.
    Chậc
    Mình già thật rồi, đầu óc điều khiển tất cả hành vi
  3. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nhật kí Tết ngấp nghé 30 tuổi
    Đêm qua nằm ôm cái ipad xem phim bộ Hàn quốc, đang xem thì có con muỗi cứ vè vè, mình quơ tay 1 phát nó gẫy chân, ngã sấp ngã ngửa xuống ngực mình
    Xong nó kêu ve vè ko bay lên được, mình túm chân của nó, lấy tay chọc chọc, nó lại kêu vè vè loạn lên. Thế hoá ra bấy lâu nay nó kêu bằng cái râu như cái cọ nhà xí, chứ ko phải cái cánh phát ra tiếng giống con gián à.
    Nhìn cái vòi của nó còn tẽ ra làm 3, mình thấy kì cục quá nên lấy đt ra chụp, mãi mà ko lấy đc nét. Chán, chui ra khỏi chăn, mở cửa phòng, vứt nó ra ngoài. Xem phim tiếp.
    Giờ buồn ngủ chết đi được, mãi 4h mới ngủ. Giờ thèm ăn bún ốc hàng Chai mà con lợn bạn thân nó đi ăn trước rồi. Mình lại chui vào chăn, ôm đt viết nhật kí.
    Cuộc đời rất tươi.
  4. YThanhtmvxx

    YThanhtmvxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    13
    Năm mới chúc chị sức khỏe, an vui nhé. Hì...:-)
    Chị ơi, bún ốc Hàng Chai nó ở chỗ nào ạ? Người ta bảo là ăn nhiều bún ốc có thể gây đau đầu đấy, thậm chí áp xe cả gan nữa đấy; nên em thấy cần sàng lọc lại mấy chỗ để ăn thôi!:-)

    Mà chị ơi, em nói này.... Với zai hiền lành là mình phải tế nhị một chút chị ạ. Người ta hiền lành là mình cũng phải nâng đỡ mí cả lựa người ta một tý, chị nhỉ? Em ngại làm tổn thương người khác, nhất là những zai hiền lành mà lại chăm chỉ lắm.:-)
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Mình góp ý là đoạn đỏ đỏ, bạn viết thành "mình quơ tay 1 phát nó bị triệt sản luôn".
    Ngoài ra, bạn đừng nên vứt muỗi ra khỏi phòng một cách bừa bãi như vậy.
    Nhỡ vứt vào ai đó thì sao? Vỡ đầu, mẻ trán như chơi đấy.
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    He he, chị cảm ơn, chúc em năm mới vui vê nha. Hàng Chai bé xíu, nối giữa hàng cót với hàng lược. Phố ngắn xíu, bán từ sáng đến 1h chiều hay sao ý. Bt chij hay ăn lúc tầm 10h thứ 7 hoặc chủ nhật cho đỡ đông. Tết đứng xếp hàng nửa tiếng đau hết cả lưng. He he.
    Chị thích hành hạ những đứa thích chị và chiều chuộng ng chị yêu. Càng hiền càng bị chị trêu, buồn cười lắM
    --- Gộp bài viết: 18/02/2016, Bài cũ từ: 18/02/2016 ---
    Ko vỡ đc, mọi ng ngủ hết rrò mà
    lutin thích bài này.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    28/2
    Mệt
    Nghe Europe's skies
    Giá như có thể từ bỏ một điều chỉ bởi mình không còn hứng thú nữa.
    Ví dụ như chỗ làm, việc đề phòng người khiến mình mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. Việc thay đổi sếp quá nhiều khiến mình thấy mệt.
    Thi thoảng mình cũng tự hỏi sao đứa đầu óc đầy màu sắc ong **** như mình, lại thích được cái nghề phải tuân thủ quá nhiều quy tắc và luật lệ thế này.
  8. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Bạn đang làm trong bộ film nào vậy.
    Ai đó sẽ giết bạn trong lúc bạn ngủ trưa chăng?
    Nói thật với bạn có hai nguyên nhân để sảy ra tình trạng trên.
    Một là do bạn tự chuốc lấy. Tức là chả có ai làm gì bạn cả nhưng bạn đang nghĩ mình đang đóng film (Hitman, Rambo?. Hai, nguyên nhân có thể do môi trường.
    Nếu nguyên nhân một thì tự thay đổi.
    Nếu nguyên nhân hai thì chuyển chỗ làm.
    Tự nhiên nó hết mệt.
    P.S. : Tôi đã từng làm việc cả ở môi trường nhà nước và nước ngoài. Chưa bao giờ tôi phải nghĩ rằng mình phải đề phòng ai đó cả. Có thể là do tôi ít xem film truyền hình dài tập chăng?
    ...
    Mà nhân nói đến chuyện mệt. Tôi mới phải là người kêu mệt.
    Tôi quá mệt luôn.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ha ha. Mệt ntn.
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    " - Tại sao em lại bỏ đi
    - Vì yêu anh lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn
    - Tại sao em không nói với anh điều đó
    - Vì lòng kiêu hãnh"
    ("One more happy ending")
    Trời nắng đẹp thật, ngồi cafe vỉa hè thích thật.

Chia sẻ trang này