1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twenty - sth yrs old

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redroseandbigrose, 18/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    03/03/2016
    Người yêu nhau sẽ đến với nhau
    Thông thường người ta sẽ cho rằng điểm cuối của một mối quan hệ khi người thứ 3 xuất hiện. Hoặc tìm cách cố giải thích một cách hiện thực hoá việc một mối quan hệ kết thúc.
    Vì làm tổn thương nhau quá nhiều.
    Vì không muốn mình ảnh hưởng đến tương lai của người kia.
    Vì quá cô đơn.
    Đầu óc một người phụ nữ giống như một mê cung. Hầu như một mối quan hệ bắt đầu bằng những nụ cười và sự hạnh phúc. Nhưng có lúc một mối quan hệ bắt đầu từ nước mắt và kết thúc chỉ bằng vài lời qua điện thoại.
    Yêu thương không phải công thức. Đó là nhịp tim mỗi người và là tình cảm của bộ não.

    Hôm nay trong lúc bộ não quá căng, mình thấy gió thấy nắng và thấy thoải mái.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Search mấy image tự nhiên ra TTVNOL. Log thử vào nick hay dùng từ năm 2002 (hay 2001) hệ thống báo không còn tồn tại. Buồn quá vì đã có lúc cán mốc 5000 điểm hay bài gì đó và được gán danh hiệu "thành viên gắn bó".Thế thôi, log thử nick này lại vào được.

    Vào box Tâm Sự thấy topic này :))). Ôi chúa ơi, mình đã qua 20 something được 1-2 năm rồi. Nhiều lúc nghĩ ko hiểu sao tuổi 20 scủa mình lại vật vã về công việc và nhiều thứ lăng nhăng vậy mà sang 30s thì bàng quan dễ sợ, chả muốn nghĩ gì nữa. Anyway, bạn chủ topic nghĩ ngợi ít thôi, dành time mà relax và enjoy life. Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ :)

    À, trong phim gì đó của Hàn Quốc (mình ko nhớ tên :D) có đoạn này hợp vs bài post trên của bạn chủ topic

    " Tại sao những người yêu nhau lại phải chia tay nhau nhỉ? Đây không phải lần đầu tiên tôi chia tay sao lại thấy như lần đầu vậy. Cứ như thể tình nào cũng là tình đâu vậy..."
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ lúc nào
    redroseandbigrose thích bài này.
  4. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25


    Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ cơ mà. Đối với em mà nói nếu sống kiểu bàng quan thì mới là hững hờ. Còn em luôn yêu thương bản thân mình và quan tâm đến tâm tư của mình nhất. Và muốn giải toả vào đây.
    không tình nào giống tình đầu. Không cuộc chia tay nào khiến mình trưởng thành như lần đầu biết yêu một người mà không được ở bên cạnh người đó nữa.
    À, và em chỉ kém chị tầm 2 tuổi thôi, cũng không chênh nhau quá nhiều đâu
  5. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Hôn nhân là một lời hứa, hứa sẽ ở bên nhau mãi.
    Mình đã từng nghĩ, tại sao cần phải kết hôn? Chả phải chỉ cần thương yêu nhau và sống bên nhau là được sao? Cần phải dán cho nhau cái nhãn, để rồi người muốn ra đi vẫn cứ đi. Không ai bắt ai phải ở bên cạnh minhg, cũng không ai bắt mình phải ở bên cạnh ai.
    Mình cũng đã từng... giống như những người trẻ tuổi khác, nghĩ hôn nhân là sự thành công của tình yêu. Lúc đó chưa nghĩ đến cuộc sống sau sự thành công đó.
    Tình yêu lâu sẽ thành một thói quen, nhưng thói quen thì sao chứ, còn cả sự trung thành nữa cơ mà.
    Dù sao thì cần có 1 gia đình nhỏ để dựa dẫm và chăm sóc rồi.
    workerbee2006 thích bài này.
  6. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Ngày 14/03/2016
    Bài toán là A-B hỏi bằng mấy. Tôi ko biết. Nó là chữ không phải số để trừ.
  7. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Hoang mang, bối rối
  8. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Hoang mang và bối rối tức là cảm thấy lục đục ở trong bụng đúng không?
    Thế thì em đi tẩy giun đi nhá.
  9. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Trong bụng thì nguy hiểm lắm ;) giun lớn lên làm người đấy. Chỉ dám trong lòng thôi
  10. redroseandbigrose

    redroseandbigrose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    25
    Nhảm
    Cực nhảm, tự dưng lại nhảm quá đà, con rồ :))

Chia sẻ trang này