1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight (Chạng vạng) - các bạn có thấy nó hay không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Amor, 27/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    "Twightlight- kẹo ngọt cho tuổi ô mai- bánh trán sữa cho tuổi teen- Mật ong pha rượu cho tuổi trưởng thành. "
    Đây là câu trả lời của mình bên box tác phẩm văn học. Bạn có cái hay là tách mật ong ra khỏi rượu và chỉ nếm mật ong.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ko có cuốn này trên kẹ sách
    phàm những cuốn nào đc hỏi " thấy hay ko"
    thì dỏm tệ
  3. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy giải tỏa được thắc mắc lâu nay của mình. Cứ tưởng dạo này trình đọc chuyện của mình giảm sút. Đa phần truyện khác thường đọc liên tục được rất lâu, mà chuyện này cố gắng lắm ba tháng vẫn chưa đọc hết hai tập.
    Thực sự mình chẳng thấy hay gì, đọc xong chắc sẽ chẳng bao giờ đọc lại nữa.
  4. AshesofTime

    AshesofTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mật ong nếm tí thì ngon, múc cả muỗng là ớn rồi, vác cả vò thì có mà ngất.
    Rượu khác à, ngửi là thèm, nếm là ghiền, uống bao nhiêu cũng chưa là thoả.
    Theo bác yếu tố mật ong, yếu tố rượu trong truyện là cái nào?
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Các chú thật là xì tin
    Anh cá chắc mật đấy là dởm, rượu càng rởm. Mật ngon thì không biết chán, rượu ngon không nhiều đề chú hớp lấy hớp để như thế
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là mật ong trộn rượu thì có thể là thuốc độc
    Được hollowheart sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 16/06/2009
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    truyện gì dở ẹt.....nhổ toẹt
    hollow đi chết đi mày
  8. AshesofTime

    AshesofTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, em bảo đấy là mật là rượu bao giờ. Bác chỉ được cái phũ mồm thôi.
    Bác hollow này, he he, cái gì của bác nó cũng vừa mộng vừa thơ, bác diễn đạt duyên lắm cơ. Tính em lại cứ hay hiểu nhầm người khác, nên cái gì không rõ ràng là muốn được kiến giải. Sau mỗi lần bác kiến giải, em chỉ chực lăn ra ngất.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ngất rồi chuyện gì xảy ra nhỉ? một cơn mưa hay bão? nghĩ tới rùng cả mình.
    Nói chứ, mình diễn đạt theo kách hiểu của mình, và cố gắng dùng cái vốn từ mình có. hiểu được thì bạn tui. Không hiểu được cũng là bạn tui. Nếu tui ko thiếu xót thì bây giờ tui không ở đây, mà là 1 nơi nào đó làm thánh nhân. Có thiếu xót gì thì xin giơ cao đánh khẽ là được rồi. Chứ tui cũng không muốn làm ai ngất cả.
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đa phần các bạn đọc k hết, hoặc chưa đọc kết luận nhỉ?
    Tôi lại thấy hay. Hay và cuốn hút. Dù tôi rất gét những cái giả tưởng không thật. Nhưng cái hay k nằm ở chổ đó. Nó nằm tận sâu mạch đập của cái cách mà người ta yêu nhau.

Chia sẻ trang này