1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight (Chạng vạng) - các bạn có thấy nó hay không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Amor, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Những đoạn đối thoại của Bella và Edward rất cuốn hút
  2. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, chẳng phải là tớ đọc không hết, mà là không thể đọc hết nổi.
    Chính xác là thế này:
    Tập 1, tớ đọc hết, trừ đoạn mở đầu miêu tả việc chuyển nơi ở của Bella, tớ đã quyết định phải bỏ qua phần dài dòng ấy thì mới đọc tiếp nổi.
    Tập 2: đọc gần hết, trừ mấy đoạn mô tả cảm xúc của Bella lúc Ed bỏ đi tớ chỉ lướt qua.
    Tập 3: không dám nhận xét vì hầu như chả đọc xem nó nói gì.
    Tập 4: đọc hết, khá hay.
    Bạn nào nói truyện ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu nên nó dễ phổ biến. Thực ra chỉ có tình tiết truyện là đơn giản, chứ còn cách kể chuyện của bà tác giả thì lê thê, lan man nhiều khi không chịu nổi.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bạn cho tớ copy paste 1 post của tớ trong topic "Tác phẩm bạn thấy chán nhất" vào đây nhé, vì truyện này không đáng cho tớ tốn thời gian viết-chê lần thứ 2
    Có ai cho tớ biết Chạng vạng - Twilight hay ở chỗ nào không Đây không đến nỗi là truyện tớ-thấy-chán-nhất, nhưng nó được lăng xê đình đám quá, mà giá trị không nổi 1% cái lăng xê ấy, quá sức là thất vọng.
    Đây là đoạn tớ kể lại truyện cho bạn tớ nghe (nên ngôn ngữ là kiểu chat, không nghiêm túc lắm):
    Truyện kể về 1 em gái không xinh đẹp, không thông minh, đặc biệt vụng về hậu đậu, chuyển đến 1 thị trấn mới, 1 trường mới, và trong vòng 1 tuần có ngay 3 anh zai bám theo lẵng nhẵng; còn 1 anh siêu cool ngồi cạnh thì rất lạnh lùng, nhưng đó là vì anh cũng mê em (có thể việc gái tầm thường có nhiều zai thích khiến cho các em gái ngây thơ mê truyện này chăng).
    Rồi em gái đấy đi cắm trại, gặp 1 cậu bé da đỏ (cũng mê em này), cậu này nói cho em biết zai siêu cool là vampire (truyền thuyết), em về lên google search các truyện về vampire, đọc 1 hồi, gật gù "uh đúng, thằng này là vampire, biểu hiện giống y". Sau đó em hỏi, zai confirm. Sau đó miêu tả các màn... dating, vuốt ve hôn hít hờn giận gì đó.
    Mãi....... mãi sau (đọc hơn 4/5 truyện) mới xuất hiện nhân vật phản diện, 1 vampire cực kỳ thiện chiến, như kiểu tử thần, dũng mãnh, muốn giết em này vì em này ngon. Gã này khoẻ đến nỗi có 5 vampires bảo vệ em, mà còn sợ không địch nổi phải đưa em bỏ trốn tùm lum. Đến đây độc giả rất hồi hộp chờ diễn biến trận chiến đấu kinh hồn giữa 5 vampires và 1 vampire-sát-thủ. Rồi em gái rơi vào bẫy, gặp gã kia, bị đánh cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại, hỏi gã kia đâu: "bọn anh xử lý hắn xong rồi"
    Đấy, bạn nào thích truyện này vào giải thích hộ tớ điểm hay của nó cái. Đừng bảo tớ là Trăng non - New moon thì hay hơn nhé, vì phần 1 dở kinh hoàng thế này thì ai có hứng đọc phần 2 cơ chứ.
    May mà truyện này không phải mình bỏ tiền ra mua
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TWILIGHT- CHẠNG VẠNG
    ( STEPHENIE MEYER)
    ( ...em thích sự nhẹ nhàng thế này hơn..nhẹ đến mức em quên mất mình chỉ là đọc giả để tưởng rằng mình là BELLA... em vốn gét chuyện giả tưởng, câu chuyện này cũng k cuốn hút em ở cái phép lạ nào cả, chỉ là từ những ngôn từ dung dị, dung dị đến nỗi đôi khi người ta quên mất rằng...nó mới là phép lạ, là sức mạnh trong tình yêu... và trong mỗi linh hồn của một câu truyện tình...)
    ....................
    Anh mỉm cười nhưng vẻ mặt rõ ràng là đang ngượng ngập
    - Anh nhớ là chúng mình đang nói đến lý do khiến em sợ...ngoài cái lý do hiển nhiên ấy...
    - Ô! đúng rồi...
    - Thế thì là gì nào...?
    Tôi lại cụp mắt xuống, vẽ nguyệch ngoặc bâng quơ lên lòng bàn tay mềm mại, óng ánh đủ màu sắc của anh. Thời gian cứ thế trôi đi..
    - Không hiểu sao anh dễ nản lòng đến vậy. Edward thở dài.
    Tôi ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu vàng óng. Thật bất ngờ, tôi như đọc được tất cả cảm xúc trong đôi mắt ấy...Những rung động đầu đời của tôi cũng chính là những rung động đầu đời của anh. Dù rằng đã trải qua hàng bao năm kinh nghiệm, nhưng vấn đề này với anh, hoàn toàn mù tịt...Ý nghĩa đó khiến tôi lấy lại được dũng khí.
    - em sợ rằng...vì...do..uhm..những nguyên nhân hiển nhiên ấy, em không được ở bên anh. EM SỢ RẰNG...EM LẠI MONG MUỐN..Ở BÊN ANH NHIỀU HƠN CẢ...SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH..
    - uhm..! Quả thật cũng đáng sợ đấy..anh ngân dài giọng...MUỐN Ở BÊN ANH?. Đó thật sự là điều không nên nhất của em...
    .... Lẽ ra anh phải bỏ em lâu rồi mới phải. Edward thở dài. Bây giờ là lúc anh nên đi. Nhưng...ANH KHÔNG BIẾT LÀ ANH CÓ LÀM NỔI KHÔNG?
    - em không muốn anh bỏ đi như thế. Tôi lầm bầm một cách thảm hại, mặt lại cúi gằm xuống đất.
    - Đó mới chính xác là lý do anh nên bỏ đi đấy. Nhưng...em đừng lo. Bản chất anh là kẻ ích kỷ. ANH ĐÃ AO ƯỚC...ĐƯỢC Ở BÊN EM...NHIỀU ĐẾN NỖI...ANH KHÔNG THỂ NÀO LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ANH...NÊN LÀM NỮA
    ...................................
  5. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chưa đọc version tiếng Việt nên em chưa biết được nó thề nào. Em đọc version tiếng Anh. Nói chung, chuyện không xuất sắc lắm về mặt nghệ thuật, tuy nhiên vác đi đọc trên đường đi du lịch hoặc khi ngồi trên train thì cũng OK à..
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đọc bản gốc đã thấy chán òm, chưa nói gì đến bản dịch.
    1- Từ ngữ, câu cú đơn giản, phổ thông quá. Y như kiểu Harry Potter với The Chronicles of Narnia... Viết cho trẻ con đọc có khác.
    2- Cốt truyện chả có gì đặc sắc. Đúng là bình mới rượu cũ. Có lẽ nó sẽ giật gân hơn một chút nếu cô nàng Bella là họ hàng của... nguời sói. Như thế mới đúng phỏm.

  7. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có hay ko vì chưa đọc hết, nhưng có 1 điều chắc chắn là phải hết sức kiên nhẫn mới có thể đọc được vì má ơi , nó dài dòng và ko hấp dẫn gì hết
  8. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật! Vào topic khen truyện này thì toàn thấy fan hâm mộ cuồng nhiệt, vào topic này thì thấy các fan cuồng nhiệt xịt đâu cả! Sợ bị chê là có gu đọc truyện nhạt nhẽo, nông cạn, không được sâu sắc bằng nhiều bạn ở đây chăng ?
    Khen chê tuỳ người. Tớ chẳng có ý định thuyết phục ai thay đổi sở thích cả! Nhưng vì bạn chủ topic đưa ra câu hỏi, nên tớ trả lời.
    Tớ đã đọc cả 4 tập, phần 1 tớ thấy hay nhất. Thích phát cuồng, theo cái cách bạn tả ấy :D, mặc dù tớ cũng qua tuổi teen roài, và, dù không dám nhận là nhiều, nhưng cũng đã đọc không ít sách.
    Tớ thấy diễn biến truyện hay, đặc biệt là tâm lý nhân vật sâu sắc, đúng lứa tuổi và tính cách từng người. Cái cách Bella hồi hộp và tò mò về Edward làm tớ nhớ tới first love của mình, đặc biệt là cái cảm giác ... quên cả việc phải thở ấy! Còn vụ nhiều cậu bé ở trường thích Bella chỉ đơn giản là vì tâm lý bọn con trai nhiều khi thích nổi bật bằng việc có một cô bạn gái đang là đề tài bàn tán xôn xao của cả cái trường tỉnh lẻ ấy thôi! Thích mà, có phải yêu đâu. Trẻ con đứa nào chả thế. Hồi xưa tớ cũng thế
    Tớ định nói nhiều lắm nhưng lười typing quá! Vả lại, nếu nhiều bạn ở đây đã chán tới mức không đọc hết truyện hoặc đọc lướt thì việc phân tích, diễn giải nội dung tình tiết còn có ý nghĩa gì nữa!
    Tóm lại ý kiến của tớ. Phần 1 tuyệt; phần 2 thôi thì tàm tạm vì có dư âm của phần 1 kéo lại; phần 3 và 4 thì đọc khó chịu lắm! Thà dừng lại ở tập 1 thì còn giữ nguyên vẹn được cảm xúc, đọc tiếp các phần sau thấy người nhão ra như cháo, rõ là tác giả thấy phần 1 ăn khách nên cứ cố kéo dài truyện ra mặc dù ý tưởng và cảm xúc thì cạn kiệt cả rồi.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ủa vào đây thấy các bác phê bình thấy gúm, em thấy đọc được mà (đừng ném đá cháu )
    Em thấy đọc bản dịch tiếng Việt thì đúng là ghét thật chứ không phải vừa, em đọc bản tiếng A thì thấy cũng ổn mà. Đoạn đầu tập 1 với đến 2/3 tập 2 đúng là hơi lê thê , chắc tại không có anh Ed đẹp zai =))
    Mà em Bell đâu có phải là ngu dốt đâu, ẻm thông minh phết đấy chứ ho*ho* (đọc phần release của Midnight sun thấy rõ hơn)
    Nói chung là mình hiếm khi đọc những thứ ma quái nhưng cái này không bị cảm giác ma quái nhẹ nhàng dễ chịu đọc không bị mệt. Dĩ nhiên là có nhiều phần mô tả cảm xúc và hình ảnh bị lặp đọc hơi nản (kiểu Bít zồi khổ nhắm nói mãi) nhưng trừ những phần đó ra thì mình nghĩ là nó ổn.
    Ôi đợt này mình toàn thích đọc mấy thứ kiểu dễ chịu như thế, nào là Sophie Kinsella, Cecelia Ahern... các kiểu... cho nó relax các bác ạ
  10. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến tâm lý sâu sắc ah bác này dễ tính quá. Chẳng hiểu sao tớ đọc truyện này ko vào. Lúc đầu bị lôi kéo nên đã mua p1 về đọc. Mãi mới hết. Đọc xong ko hiểu làm thế nào mà ông ma cà rống kia lại tự nhiên yêu được em bella cả. Tự nhiên mới nhìn thấy mà đã run cuông lên xong rồi đòi chuyển lớp học ??? Ko hiủ??? Phần 2 rút kinh nghiệm đi mượn chú ko mua, đọc gần 1 tuần mới hết vì quá chán. Bạn hỏi mày có muợn phần tiêp theo ko? Oh noooo!! tớ đọc lại harry poter còn hơn.
    Có bác nào trong box đọc Peter pan ko??? tớ thích lắm.

Chia sẻ trang này