1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight (Chạng vạng) - các bạn có thấy nó hay không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Amor, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là mình thích, truyện nhẹ nhàng, không quá đao to búa lớn. Đứng trên góc độ giải trí thì rất hợp vì không tốn nhiều thời gian suy nghĩ.
    Giai đẹp trai thì mình cũng thích nữa.
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ời còn dễ hiểu hả bạn , có lẽ trình độ tiếng anh của mình kém nên những đoạn tả cảnh đọc vật vã dù hiểu lờ mờ cũng đành bỏ qua cho nhanh. Nhưng nhìn chung chỉ cần hiểu cốt truyện và sự kiện thì rất dễ. Sau truyện này mới biết mình cần nâng cao vốn từ cấp tốc
    Thực tình đọc truyện để giải trí thì truyện này cũng hay đấy chứ, nội dung tình tiết đơn giản dễ hiểu, học tiếng anh mà đọc như vậy là quá tuyệt vời rồi vì mình chẳng bao giờ thích đọc bản tiếng việt.
  4. WishOnZaStar

    WishOnZaStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước cũng vì nghe người bạn ca ngợi truyện này ghê lắm mà mình tìm đọc thử, nhưng chỉ cố gắng đọc được hết 1 cuốn, cũng ko có nhu cầu đọc thêm nữa. Mỗi người 1 cảm nhận, mình ko có ý chê nhưng thực sự Twilight ko cuốn hút được mình :)
    Nhưng ai thích giết thời gian thì chắc tìm đến đọc cũng được. Cốt truyện đơn giản dễ hiểu, chẳng phải suy nghĩ nhiều... Mua vui cũng đc 1 vài trống canh :P
  5. hongdaiviet

    hongdaiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Tôi thích Chạng vạng vì nó là một thứ lãng mạn không có thực. Gọi nó là 1 giấc mơ nho nhỏ, để khi tôi khẩng đầu lên khỏi cuốn sách thì trời đã gần sáng. Giấc mơ ấy về một tình yêu giống như Romeo và Julitte - tình yêu đẹp nên không tồn tại được giữa đời thường.
    Mỗi người có một cách cảm nhận riêng, gout đọc riêng giống như cách bạn lựa chọn món ăn cay, mặn, đắng, ngọt..... Nếu nói là thích, thì tôi thích cách hành văn của Chạng vạng. Nó đơn giản, nhẹ nhàng như một cuốn nhật ký của cô gái 16 tuổi. Nó cũng trưởng thành và khác xa về văn hoá khi họ nhìn nhận: ly hôn, con gái sống cùng bố vì không muốn bố cứ một mình mãi như vậy - dù Bella mới 16 tuổi.
    Bella về một nơi có nhiều kỷ niệm, vì cô thật sự thương bố, yêu bố nhưng tình yêu đó không dễ dàng thốt nên lời. Có một điều gì đó rất "châu Á" ở đây, nghĩa là tình cảm thì không phô trương nơi đầu môi. Cách Bella tự vượt qua biểu hiện tuổi mới lớn: tự kỷ, hơi có chút trầm cảm là điều tôi thấy hấp dẫn. Và cả cách họ - Bella và Edward đến với nhau như một định mệnh, không vì vẻ bề ngoài của nhau.
    Hãy nhìn lại thực tế chúng ta đang chứng kiến một chút: thường thì các em gái bỏ nhà, lang chạ thậm chí cướp phá khi bố mẹ ly hôn, hoặc phải sống với bố hoặc mẹ. Nhưng Bella sống một cách rất "người lớn", và cô bé hiểu việc họ không đến được với nhau vì họ không hợp nhau. Bella biết cách cảm nhận tình yêu của bố dành riêng cho mình trong im lặng.v...v....
    Tôi thích đọc truyện hơn xem film, vì cách tôi tưởng tượng ra từng nhân vật hơi khác so với film. Tôi thích cách mà họ nói về một gia đình - dù họ là loại quái vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Và tôi thích cả cách gia đình Cullen sống vì nhau, vì sự tồn tại của Edward và Bella. Và điều đặc biệt của tình yêu đó, tác giả không hề đưa ra sự hấp dẫn tác phẩm bằng phương cách: đề cập đến quan hệ ******** hay giới tính.
    Với tôi, tác phẩm nào cố gắng ***g ghép cảnh quan hệ ********, mô tả kỹ từng hơi thở, từng động tác,..... để coi đó là diễn biến tâm lý thì tác phẩm đó mới thật sự là tác phẩm thị trường. Vì số đông thị trường sẽ yêu thích nó, sẽ đọc nó và sẽ lãng quên nó vĩnh viễn.
    Nói nôm na: nhạc giao hưởng, cổ điển nói chung chỉ dành cho người thực sự muốn tìm hiểu nó. Nhưng nó vẫn tồn tại qua hàng trăm năm, tồn tại ở nơi mà người ta trân trọng nó và kiên trì với nó để thưởng thức những giá trị mà nó mang lại. Ngay cả tác phẩm âm nhạc, cũng phải trải qua quá trình đánh giá lâu dài, thậm chí bị đánh giá ngược, sai lệch....... rồi mới được chính thức công nhận. Nói cách khác, một tác phẩm hay dù ở loại hình nào cũng sẽ được công nhận. Và muốn biết tác phẩm đó giá trị đến đâu, bạn hãy để thời gian chứng minh điều đó! Nếu thời gian lãng quên nó, nghĩa là tác phẩm đó là tác phẩm thị trường, thời cuộc. Còn nếu tác phẩm đó còn được nói đến, còn được nhắc đến như một cột mốc của một giai đoạn, tác phẩm đó thật sự đáng để bạn đọc.
    Còn bây giờ, theo tôi hiểu các bạn 8x, 9x nói chung thích đọc truyện tranh, thích đọc blog,.... hơn đọc truyện giấy. Một phần nào đó là nó chiếm ít thời gian của các bạn, phần nào đó là dễ cập nhật tìm kiếm hơn. Và quan trọng hơn, mỗi người có một cách cảm nhận với từng tác phẩm; vì vậy hãy để thời gian chứng minh Chạng Vạng có thật sự là một Tác phẩm văn học hay không, bạn nhé!
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    P/S Amor: nếu các nhà đầu tư Hollywood mà oánh giá cao tác giả Murakami thì chắc nó còn được PR ác liệt hơn Chạng vạng nhiều, bạn nhể??? Nếu gọi là model, thì nhạc trẻ, Hàn Quốc, Nhật Bản,........mới đáng gọi là nạn nhân của truyền thông, của "không biết là nông dân" nhỉ?.... ^^!!
  8. muoidotinox

    muoidotinox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    4
    Thật tình mà nói, hồi đọc phần 1 tớ đọc nghiến ngấu. Vì đợt đó tớ đang thất nghiệp, cả ngày chả biết làm gì, đọc truyện như đói năm 45 gặp cơm vậy. Hơn nữa, chả hiểu sao tớ cực kì bị thu hút bởi ma cà rồng và người sói hay mấy thứ đại loại vậy.
    Nhưng khách quan mà nói, tớ nghĩ truyện có nội dung ăn khách vì nó hợp với thị hiếu của giới trẻ là một chút huyền bí + một chút lãng mạn, tình cảm. Còn về văn phong thì, tớ không đọc bản tiếng Anh, nhưng theo tớ thấy, cách viết đơn giản, dễ đọc. Nhưng các phần sau tớ đọc lướt rất nhiều phần, vì tớ thấy có nhiều đoạn đối thoại rất thừa và rườm rà. Nội dung, tớ cũng không dám chắc, tớ đọc hết vì tò mò. Tớ nghĩ đó là 1 truyện ăn khách, nhưng không phải loại truyện tớ sẽ đọc lại nhiều lần.
  9. NucThaiMy

    NucThaiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến Breaking Dawn thì đúng là hông chịu được nữa ... câu văn thừa thãi, đọc mà như nhai rơm ... hay do VN dịch hông tốt ??? ây dà ...
  10. suzini

    suzini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đúng đó, bản dịch Hừng Đông lỗi tùm lum, hình như dịch xong chẳng có thời gian hiệu đính hay sao mà nhiều câu đến là buồn cười, hay là phải phát hành gấp cho kịp thời gian ra mắt phim new moon nên cẩu thả thế nhỉ
    Mình thì thích Chạng vạng, thích phần 1, đọc phần này mình thấy trẻ lại, nhớ lại thời sinh viên. Mình ko xem trọng yếu tố giả tưởng, kinh dị trong truyện này, mình thích sự lãng mạn, nhẹ nhàng mơ mộng của nó. Mình cũng thích giai đẹp nữa, mình nghĩ 1 anh chàng như Edward sẽ làm vô khối thiếu nữ mộng mộng mơ mơ, có thể vì thế mà nó ăn khách chăng?
    à mà truyện hoàn toàn dễ hiểu mà, có gì khó hiểu như bạn cddd gì đó nói đâu nhỉ

Chia sẻ trang này