1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight ??" Chạng vạng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi giothienduong101, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giothienduong101

    giothienduong101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Twilight ?" Chạng vạng

    Nội dung Twilight xoay quanh câu chuyện tình giữa một cô gái trẻ và một chàng trai ma cà rồng. Isabella Swan, 17 tuổi, thường gọi là Bella, từ Phoenix chuyển đến thị trấn nhỏ Forks, Washington sinh sống cùng cha Charlie Swan. Sự có mặt của cô ở đây đã làm các học sinh nam điêu đứng.
    Trong số các chàng trai xếp hàng theo đuổi mình, Bella đặc biệt để ý đến một chàng trai đầy vẻ bí ẩn và ma quái - Edward Cullen. Bản thân Edward Cullen cũng ?ochết đứng? trước sắc đẹp của Isabella Swan nhưng vì bản thân là ma cà rồng, Edward Cullen đành che giấu tình cảm bằng vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần và luôn tìm cách tránh né Isabella Swan.
    Điều mà Bella không nhận ra là càng gần gũi Edward Cullen, cô và những người xung quanh cô càng gặp nguy hiểm. Vậy là trong khi Edward Cullen càng tỏ ra bí ẩn thì Bella càng quyết tâm khám phá con người anh ta. Khi Bella biết được bí mật của Edward Cullen thì đã quá muộn để quay lại...
    Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên Chạng vạng (Twilight) là tập đầu tiên trong bộ tác phẩm mới nhất của nữ văn sĩ người Mỹ Stephenie Meyer - đây cũng là tác phẩm đã đẩy "Harry Potter 7" ra khỏi vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng best ?" seller trong suốt 28 tuần lễ của báo New York Times.

    [​IMG]
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên Galaxy Nguyễn Du xem Chạng Vạng: Film đẹp, nội dung đẹp, nhạc film đẹp, diễn viên cũng đẹp lung linh.... có mỗi mấy đứa ở dưới coi là không đẹp thôi.
    Film này coi để giải trí thì hay, còn ngẫm để viết ra cảm nhận thì nhạt quá, chuyện của một chàng Vampire không ăn không ngủ không già không chết, có lời thề là không giết người, chỉ ăn động vật như người bình thường gọi là ăn chay. Yêu một cô gái bình dị không ngại bị Vampire giết chết.
    Nội dung đẹp ở tình yêu trong vắt giữa hai người, nhưng lại thiếu đi phần sâu sắc.
    Nhạc film hay, cảnh quay đẹp như trong mơ khi chàng cõng nàng lên đến đỉnh cao nhất của quả núi hay leo lên ngọn cây cao nhật chênh vênh trước gió núi và cảnh hai người nằm cạnh nhau giữa đồng cỏ ngậm tuyết.... Nhưng cảnh đẹp nhất chắc là cảnh chàng Vampire phanh ngực trước ánh sáng mặt trời, body chàng đẹp vô cùng ( cái này là do nhân vật nữ chính nhận xét).
    Film có đọan kết dở dang, có lẽ để chuẩn bị cho phần sau cũng nên.
    * Film này làm nhớ đến cuốn tiểu thuyết " Sao em không phải một giấc mơ" khi dựng thành film trở nên nhạt đi nhiều.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Truyện nó cũng như phim thôi ^^.
    Phim hơn truyện ở chỗ cô đọng hơn, nhưng vì thế mà làm thất vọng fan, vì bỏ đi bao nhiêu đoạn mà làm trái tim các thiếu nữ tuổi mới lớn thổn thức.
    Truyện hơn phim ở chỗ nhiều đoạn đối thoại hay hơn, hài hước hơn. Yếu điểm là chúng vụn vặn như kiểu cố chèn vào, chứ ko hài hước một cách tự nhiên và có cao trào.
    Và đây là tiểu thuyết dành cho nữ độc giả, giống như chick-lit đó (ko biết cái này có xếp vào chick-lit hông), nên nhân vật khá là một chiều.
    Nếu xác định nó ko phải kiểu thiên tình sử nào sâu sắc ám ảnh kiểu Wuthering Height (ngẫu nhiên là đây là tiểu thuyết mà Bella thích đọc), thì sẽ thấy nó giải trí cũng ổn đấy, cả truyện cũng như phim, rất là lãng mạn.
    Nhân vật nam chính thì rất hay và cool.
    Nhân vật nữ chính thì rất bình thường, nhưng cái này lại khiến nhiều độc giả/khán giả nữ có thể liên hệ với mình, và thế là dành rất nhiều không gian để liên tưởng và mơ mộng.
    Vì thế nên truyện/phim thành công thì cũng ko khó hiểu.
    À, phải công nhận nhạc phim cực hay. Nói thật tớ nghĩ chả cần diễn gì, chỉ cần có nhạc thôi đã nói lên hết, thậm chí vượt quá ý nghĩa của truyện rồi.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thẩm mỹ khác nhau, tớ thì thấy thằng đấy không khác gì thằng gay , em kia thì lại khá được. Nói chung là thà chết chứ không tốn tiền ra rạp mà xem cái phim siêu nhảm này
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko đồng ý về anh Ed, gay là gay thế nào
    Nhưng rất đồng ý về Bella.
    Ý tớ nói bình thường ở trên là nói trong truyện, đó là điều cô ấy nghĩ mọi người nghĩ về mình. Và đó là "bình thường" theo quan niệm bọn học sinh Tây nữa: ko có gì quá nổi bật cả về mặt tốt cũng như mặt xấu.
    Còn tớ ko có ý nói đó là quan niệm của tớ
    Và tất nhiên Bella phải có điểm gì đặc biệt và cuốn hút chứ, chỉ là ko phải quá dễ nhận thôi, ko thì việc cho anh Ed yêu cô ấy sẽ rất là khiên cưỡng và mị độc/khán giả.
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tham khảo từ blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-iht2pRk2cqf6yRkuuahW3bwixZXG?p=4082#comments
    Twlight đã trở thành một hiện tượng, cách đây khoảng một tháng thấy xuất hiện trên một số blog của các bạn đi du học, còn giờ thì nhan nhản khắp các blog của các bạn không đi du học. Vậy thì điều gì khiến bộ phim này có sức hút như thế?
    Nói chung thì sau khi xem xong ông Giáo không thực sự ấn tượng lắm. Tuy nhiên, hãy thử phân tích xem tại sao các em gái lại thích phim này bằng cách giương mục kỉnh, chỉnh tiêu cự lên mà xem xét mối tình giữa người và ma cà rồng này. Đương nhiên, đề tài ma cà rồng, siêu anh hùng, phù thủy phép thuật, người có khả năng đặc biệt....những thứ thuộc về thế giới tưởng tượng luôn là lạ và hấp dẫn với đại đa số những người không thuộc các giới kể trên như chúng ta. Nếu vậy thì, một sản phẩm kết hợp giữa Brokeback Moutain có khi lại còn hấp dẫn hơn nữa!?
    Tại sao cô Bella lại thích anh chàng Edward. Không khó để trả lời câu hỏi này, vì có một số yếu tố chúng ta dễ dàng nhận thấy:
    1. Sự khác biệt: những người nhà Cullen luôn tách biệt khỏi những người khác, và nhất là Edward lại có vẻ mặt và làn da (cùng với nhiệt độ của nó) khác hẳn những học sinh trong trường. Chẳng phải anh ta đang có một lợi thế riêng biệt về sản phẩm đó sao (Universal Self-loading Pistol - USP)? Các chuyên gia marketing bao giờ chả nhấn mạnh "quan trọng là phải tạo được sự khác biệt", nhất là mấy bác nổi tiếng gần đây sang VN nói chuyện.
    2. Sự bí ẩn: Thằng cu này nhấm nha nhấm nhẳng lúc mới gặp em Bella, nghỉ luôn hai buổi, buổi sau mới tới. Nói năng cũng thì thì thụp thụp chứ không rõ nghĩ ngọn ngành. Rồi thì sự bí ẩn về cả sức mạnh, lẫn cách hắn nhử mồi câu rồi lại giấu diếm nguồn gốc sức mạnh của mình. Bản chất các em gái là hay tò mò, thì bảo sao mà không lao vào để tìm hiểu cho rõ.
    3. Sức mạnh vượt trội: Vâng, ông Giáo không phải Lại Văn Sâm nhưng vẫn phải nhấn mạnh rằng đây vẫn là một câu quá quen thuộc trong các chương trình quảng cáo. Chả phải ngẫu nhiên mà ai cũng thích lải nhải câu đó, vì về bản năng mà nói các nàng đều muốn người đàn ông của mình mạnh mẽ. Đấm bùm một phát bẹp xe, thì chắc chắn các nàng sẽ tưởng tượng ngay ra đoạn anh ấy sẽ bế mình hay chạy xuống tầng 1 năm lần bảy lượt để lấy mấy thứ mình bỏ quên dưới đó mà không hề thở hồng hộc như thế nào. Dám lắm chứ, đàn bà con gái là hay thực dụng.
    4. Sự lãng mạn: dẫn nàng đi ăn (dù bản thân ?onó có ăn gì đâu), cõng em như trong phim Hàn Quốc, vù đến nhà em chui qua cửa sổ vào phòng tâm tình, rồi đưa em bay nhảy lên cây tới chỗ có ?oviu? đẹp. Trước có anh Su pờ men đã làm, giờ thằng này lại y kế mà thi hành thì kể còn gái nào mà không đổ cơ chứ?!
    twilight06_giaohoang_net.jpg picture by giaohoang
    (nhìn rõ quả dây cáp)
    twilight01_giaohoang_net.jpg picture by giaohoang
    Ngược lại, vì sao Edward thích em Bella?? Đơn giản lắm, thứ nhất em là gái Arizona chuyển đến khác hẳn bọn gái trong trường. Thế là ở đây có ?oyếu tố nước ngoài? rồi nhá! Thứ hai, em này cũng có kiểu nói nhấm nha nhấm nhẳng, câu què câu cụt hoặc là những câu mà toàn than từ thán từ là chính chả có chút thông tin gì cả. Không có thông tin thì người ta gọi là ?obí ẩn? Thứ ba, em này có vẻ mỏng manh yếu đuối ẩn dưới vẻ bề ngoài mạnh mẽ, mà thẳng lẻo mép nó đã nhanh nhảu bảo rằng ?oAnh cảm thấy có sự cần được bảo vệ ở nơi em!?. Nói thế khác nào đương nhiên tự thiết lập luôn cái vòng bảo vệ cho nàng chứ. Lãng mạn thì khỏi nói rồi. Túm lại vẫn là 4 lý do kể trên và nó có sự tương hỗ. Do đó, chúng ta có bộ phim này và phần 2 sẽ ra mắt vào Giáng sinh năm 2009.
    Nhạc phim không rung nổi một cái chuông nào đối với ông Giáo, có lẽ do đây không phải là thứ nhạc mà ông ta thích. Tuy nhiên có một đoạn trong phim Edward ngồi mổ cò trên dương cầm trong một căn phòng ngược sáng y hệt William Joseph - Within, còn em gái thì ngồi bên. Không thể nào không thích đoạn này!!! Nói về diễn viên thì nói chung đều ổn, nhưng ông Giáo thích nhất vẫn là nhà Cullen vì mỗi người trong đó đều ẩn chứa cá tính riêng cả.
    Một phim xem cũng được. Có lẽ để cải thiện trình trạng độc thân, ông Giáo sẽ học theo mấy thứ đã đúc kết từ phim này: sự khác biệt, sự bí ẩn, sức mạnh vượt trội và sự lãng mạn. Biết đâu đến lúc xem phần 2 lại chăn được em nào ấy chứ : ))

  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    cầm tờ rơi quảng cáo của twilingt đọc thấy cái này
    "Có 3 điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn .
    1-Edward là ma cà rồng
    2-một phần trong anh mà tôi không biết phần đó mạnh mẽ đến mức nào
    đang thèm khát máu trong người tôi
    3-và tôi đã phải lòng anh mất rồi "
    một chút liên tưởng vui vui
    nếu thay chữ "ma cà rồng"="1-con-sư-tử-bạo-dâm"
    và "máu trong người"= "thể xác"
    "Có 3 điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn .
    1-Edward là "1-con-sư-tử-bạo-dâm"
    2-một phần trong anh mà tôi không biết phần đó mạnh mẽ đến mức nào
    đang thèm khát "thể xác" tôi
    3-và tôi đã phải lòng anh mất rồi "
    poly thấy hoàn toàn hợp lý với cuộc sống và tình yêu đôi lứa chứ nhỉ
    ít nhân là đối với bản thân poly hehehe
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Sặc , không biết các các bác trên đã đọc truyện chưa . Làm ơn đừng nói Ed của em là con sư tử bạo dâm . Sư cái đứa nào dịch phim ở mega , Ed như thế mà nó bảo là bạo dâm , cuồng si chứ . Thật ra Ed rất kiềm chế hôn Bella , vì sợ rằng sẽ không kiềm chế được mà làm thịt Bella (vâng theo đúng nghĩa đen từ này , sư đứa nào dám nghĩ xấu cho Ed) , nhưng Bella thì mỗi lần hôn đều rất chủ động và ướt át . Các bác xem đoạn Ed ôm Bella ngủ ý , Bella mặc ít quần áo thế mà đêm nào chú ý cũng ngắm cả đêm chả động thủ nhé.
    Bác giáo phân tích có cái đúng, nhất là đoạn vung tay đấm bẹp xe. Uhm anh ý đẹp trai hơn mẫu , khỏe như siêu nhân , là mục tiêu của bao nhiêu cô gái , có thể khiến bất kì cô gái nào phải chết vì trụy tim nếu được tỏ tình , thế tại sao mình lại không yêu .
    Bên này không như dienanh.net , chẳng có ai đọc Twilight để mình phân tích , thật là buồn
  9. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chỗ 1 ưu điểm mà em, bên này toàn người chưa đọc tiểu thuyết mà đi xem phim nên nhận xét nó mới mang tính khách quan, chứ đọc rồi thì gọi là chủ quan rồi
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    huhu
    mod ơi e ko có ý mạo phạm
    e lại thấy như thế rất hay và vui
    nên mới thay thế chơi
    thiện tai thiện tai (vì bạn trên nhắc sư sãi )
    cái chữ bạo dâm này có gì đâu mà bà con phản ứng dữ vậy ta
    thế hoá ra poly cũng bị phản ứng à ?

Chia sẻ trang này