1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight ??" Chạng vạng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi giothienduong101, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Phân tích tiếp . Thật ra thì con ngưòi như Ed , bản chất đã quyến rũ , có nói chuyện nhấm nhẳng hay không nói gì , hay nói chuyện sến , blah blah , gái vẫn bị thu hút như thường. Minh chứng là trong Midnight sun (chính là Twilight nhưng được viết lại với người kể là Ed) , khi Ed xin cô Cope cho đổi lớp Sinh học vì không muốn ăn chay mấy chục năm giờ lại sát sinh, Ed đã dùng ánh mắt đầy sức thu hút của mình nói chuyện một cách ngọt ngào và cô Cope thì liên tục nghĩ trong đầu "cậu ta chỉ là học sinh và cậu ta còn quá trẻ". Khi Ed đưa Bella đi ăn , Ed chẳng mảy may để ý đến cô phục vụ nhưng cô ta vẫn bị Ed làm cho rụng tim như thường . Cuối cùng , tại sao Ed yêu Bella
    1) Bella đẹp , trong truyện Bella nghĩ mình bình thường , nhưng làm gì có chuyện bình thường mà trong 1 ngày Bella nhận được 4, 5 lời mời đi khiêu vũ cuối tuần.
    2) Bella là con mồi thơm ngon nhất mà Ed từng gặp , mấy chục năm làm vampire Ed chưa bao giờ thấy con mồi nào thơm ngon vậy , hơn nữa Bella là con người duy nhất Ed không đọc được ý nghĩ
    // Chị poly : em chửi đứa dịch , không chửi chị. Nếu nói Ed bạo dâm khác nào nói Ed giống Cách Cách Kiến Ninh trong Lộc Đỉnh Kí , khi make love phải nhỏ nến cấu véo , cắn xé blah blah mới chịu được , ôi lạy chúa
  2. nqlong3387

    nqlong3387 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ặc, poly là chị á, có nhầm ko vậy, bên dienanh.net để cái ava Terminator to uỳnh mà
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bis bis, nói thiệt là mình cũng liên tưởng hệt poly. Đọc xong cái đó trong đầu nó tự nhiên hiện lên thôi. Cơ bản là nhìn cái poster trông cứ bệnh bệnh thế lào ý . Cái này là cảm nghĩ riêng thôi nhé, em Yến coi xong đừng quá khích
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hehe poly là người sói khát máu hehe
    cũng up cái hình ấy lên ttvnol mà sao nó ko hiện ra
    mà thật sự nhìn thấy ảnh nam chính nữ chính toát lên thế thật
    nói chung thì thấy vui vui nên liên tưởng
    đọc đoạn bạn Nhi phân tích truyên thấy vui vui
    vì trên này chắc ít bác đọc loại truyện đó nữa
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 15/12/2008
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 15/12/2008
  5. blackmanvnn

    blackmanvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có cái topic hay như cái này. Những topic này làm box sinh động hẳn lên. :D
    Tiếc là tớ chưa xem phim này. Thứ 4 xem xong sẽ về góp vui. :D
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    He he, em Nhi nhận định nhanh quá.
    Chị đọc hết 4 tập tiểu thuyết này òi.
    Thế nên, thấy bạn Poly nói thật ra đúng đấy chứ:
    Ed có nói (trong truyện) là bản tính Vamp thể hiện ở con vật mà anh ta thích săn. Ed thích săn sư tử núi (mountain lion) nhất và anh ta tự ví mình giống một lion.
    Trong truyện còn có đoạn này này:
    Ed: So the lion fell in love with the lamb
    Bel: What a stupid lamb!
    Ed: What a sick, masochist lion!
    Dịch masochist thành sadistic rồi nói bằng tiếng Việt nghe thì kinh, nhưng thật ra nó ko nhất thiết lúc nào cũng phải là đấm đá cào xé gì kinh khủng đâu.
    Hai nữa, truyện này là ẩn dụ về *** đó, về what you want but you can''t have. Nên mặc dù ở phần 1, anh Ed này chưa làm gì để gọi là masochist (tất nhiên phải thế ko thì sao Bel còn sống cho tác giả viết tiếp 3 phần nữa), nhưng cái ***ual desire có khả năng theo hướng đó lắm. Em Nhi cứ đọc phần 4, thì sẽ thấy gọi anh này là masochist là còn hơi nhẹ đấy.
    Thế nên mặc dù cô tác giả cứ nói là truyện này là nói về đức hạnh, cơ mà với những đoạn miêu tả cảm xúc khi hôn của Bella, thì xem chừng nó có tác dụng kích thích vượt rào hơn là tôn vinh đạo đức.
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nhưng người như chị Gwen đã đọc chuyện trong này là rất hiếm . Anyway em công nhận là chuyện này những đoạn miêu tả tình cảm rất là nóng bỏng. Phim này giống như Harry Potter, rất khó dựng thành phim . Nếu HP quá nhiều sự kiện để chiếu trong 120 phút , thì Twilight lại quá ít sự kiện , nếu dở sách ra đọc lại thì chả có mấy sự kiện , để thể hiện được nhữg suy nghĩ tình cảm , yêu thương , là linh hồn của truyện thì có lẽ chả ai dám chắc. Nhưng thôi , Rob đã hoàn thành vai trò của mình , rời tổ hoá trang thì Rob lại bê tha nhếch nhác , không có cái dáng vẻ làm đau tim hàng triệu thiếu nữ . Em cho rằng đoàn làm phim thế là đã thành công
  8. lamtac24

    lamtac24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong kịch bản nó như thế, chẳng nhẽ lại dịch khác đi.
    Không biết bạn có nghe được câu tiếng anh trong phim không mà lại đi chê vậy
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tuỳ văn cảnh mà dịch chứ . Tưởng tượng bảo anh trai chẳng hạn là : em yêu Ed nhất trên đời , đi xem về anh trai bảo mày yêu thằng bạo dâm hả em , ôi
    nụ cười này
    [​IMG]
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Đọc truyện dịch thì cuồng si là phải rồi. Đúng ra nên để là cừu non và sói dữ nữa cơ, he he

Chia sẻ trang này