1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Twilight ??" Chạng vạng

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi giothienduong101, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chưa đọc truyện nhưng xem phim thì thấy nhạt thếch, phim này đúng chỉ dành cho mấy bé gái mộng mơ...
    Nghe bảo bộ sách này có 4 phần, thế thì phần 5 chắc sẽ có tên là Blade 4 nhể
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Nghe cốt truyện đã biết không phải loại mình nhai được .
    Cái này hợp với các bé gái mới lớn mộng mơ hơn. Nằm trong phòng riêng được sơn toàn màu hồng, nghe công chúa bong bóng & đọc cái này chắc hợp lắm .
  3. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ phục vụ các bé mộng mơ mà bán đc hơn 200triệu đô tiền vé thì chứng tỏ các bé tiêu tiền cho phim này cũng nhiều đấy chứ!
    Và thế là các bác sx cứ tiếp tục tò tò cho ra phần sau để fục vụ các bé!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @Prince : nghe bác post bài mà em cứ giật hết cả nảy , tự dưng lại đc bình bầu là các bé gái mộng mơ . Không xét đến góc độ lãng mạn , thì tác phẩm này phân tích tâm lý khá hay. Cách viết cuốn hút vì lôi kéo người ta vào 1 thứ nửa hư nửa thực . Nó cũng là tác phẩm viết về ma cà rồng 1 cách có thiện cảm , cho người đọc những kiến thức cơ bản về MCR : sẽ bị biến thành MCR nếu bị cắn ........ Để sau khi đọc xong người ta hiểu 1 chút về một thế giới tư duy khác Châu Á. Phim thì em k ấn tượng lắm lắm , nhưng rất thích lời thoại trong film :
    " Bella : cùng lắm thì em sẽ trở thành bữa ăn cho cả gia đình thôi mà ! "
    Bác cá trê TL thì bác intro tác phẩm nào bác tâm đắc đi ?
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    . Tớ đang nói tiểu thuyết cơ mà
    =============
    @sentenced1806 Sách thì tớ chẳng biết mấy, nên hông suggest được . Cơ mà nghe kể thì twi này nó cũng na ná như Underworld ấy nhỉ .
  6. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này chết cười. Kiến thức này thì cần gì đọc truyện hay xem phim này mới biết. Cơ bản đến mức quá phổ thông rồi ấy chứ. Em này chắc chưa từng xem phim nào về ma cà rồng hay zombie nhỉ?
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    bác MrPrince nhầm hẳn luôn . Mấy em nằm trong phòng riêng phủ sơn hồng , nghe công chúa bong bóng và ôm gấu bông em nói thật là chả bao giờ đủ trình độ thẩm thấu truyện này mà cũng ứ có kiên nhẫn đọc hết cuốn tiểu thuyết gần 800 trang chứ đùng nói là 5 tập cho trọn 1 seri. Mấy em mà bác nói thì cứ truyện tranh mà táng cho dễ hiểu chữ không chơi thể loại này đâu
  8. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Bác Prince nói thế là không được . Underworld hơn hẳn ba cái búp bê Barbie này Nhưng đúng là chỉ mấy em sơn tường màu hồng mới nuốt được ba cái này . Thà sến ra hẳn sến như Notebook xem còn hay đây lại còn ma cà rồng vào nữa Đọc trong topic thấy bảo mới ra 4 tập truyện , đến tập 5 mà anh này cắn phập em kia một phát thì còn chấp nhật được . Chứ lại cái kiểu ever after thì mệt lắm :( Vớ vẩn tòi ra mấy đứa Blade :))
    Cá nhân em thấy Maria Ozawa cũng rất nhân văn :">

    Được Onewingedangel sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 20/12/2008
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À, em khá đồng ý với anh về 3 tập đầu.
    Thực ra ko phải vì nó sến, mà vì nó quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài chi tiết đó, bất cứ lúc nào anh Ed chuẩn bị hôn Bel hay chạm vào cô ấy thôi là cô ấy "tôi thấy đầu óc trống rỗng, tôi cố nhắc mình: phải nhớ thở, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực".
    1 lần thì được, 2 lần cũng vẫn được, vì đó đúng là cảm giác thật mà , còn đến rất nhiều lần thì ko phải là ko tin, nhưng sẽ cảm giác tác giả đang câu giờ bằng cách nói những thứ lặp lại mà ai cũng biết cũng hiểu rồi, và lặp cả về ý lẫn cách thể hiện.
    À, riêng phần 4 hay phết đó, nếu dựng thành film, sửa đổi thêm thắt một chút đoạn kết khi chuyển thể thì rất có thể thành một film hành động hấp dẫn, một Vampires-United đấy (rất là nhiều Vamp với nhiều khả năng khác nhau thành 2 phe đối địch).
    Nhưng hình như nghe phong phanh là chỉ dựng đến phần 3, vì phần 4 có những chi tiết rất khó thực hiện :(.
    À, đến phần 4 Ed ngoạm Bel một nhát òi, nên chắc hổng có phần 5 đâu ^^.

  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    K biết thì bác về đọc đê , thế mà lên phê bình như đúng rồi , óanh cho lại bảo nóng !
    Film thì k chấp , vì film là phải cuốn hút bằng hình ảnh , âm thanh , lời thoại và cách diễn xuất chứ k phải phân tích tâm lý. Đi xem film để so sánh với truyện xem cái lào hơn cái lào. Có 2 film em thấy cũng khá ổn so với truyện là " Cuốn theo chiều gió" và "Chạng vạng" ( k nói truyện của TQ) .
    Có film lại rất tệ so với truyện như : Bố già chẳng hạn .
    Thêm cái tội k hề xem film mà bác vẫn về bác bảo nó "na ná" ............ chán bác lắm !!!!

Chia sẻ trang này