1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY câm nín......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cang` nghĩ càng bùn thêm,tôi nhớ quá.....
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Buồn , đau khổ !!! Thà nói ra lòng mình rồi đau khổ còn hơn giữ mãi trong lòng ko nói ra .. Lúc đó còn đau đớn hơn là nói ra mà bị từ chối nữa ......
    Ôi , mối tình đầu , sao nó đẹp thế , và nó nhiều ngang trái thế !!!

    I will always love u !!!
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tất cả đã là dĩ vãng , không thể làm gì đượpc nữa thôi thì hãy cho nó thành hoài niệm , 1 kí ức đẹp trong cuộc đời và... đi tìm 1 chàng trai khác
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tưởng gì...he he he he...là con trai thôi...đàn ông nghe to tát wá...ko được phép hối hận...vô hối...lúc hối hận dễ làm nhiều chuyện nhầm lẫn càng hối hận thêm...nếu lỡ ăn ốc thì phải suy nghĩ xem có thằng nào để đổ vỏ hộ mình ko...he he he he...
    còn chuyện tình củm của BOL thì nói thật chứ chuyện bạn bè thích nhau là thường...có gì phải hối tiếc...mà nếu có hối tiếc thì cứ coi như một kỉ niệm đẹp thế là nhẹ nhàng ngay...
    Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốcDẫu những nỗi đau còn, còn đang kêu than trong hồn anh Cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết thaKhói thuốc trắng ly caffe càng thêm đang thấm ngón tay vàng Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm chết trong anh
  5. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, bạn bè thích nhau là thường, cho dù nó có thích mình mà mình ko nói thì chả nên tiếc rẻ làm gì, nó chỉ như một hòn đá trên đường mình đi mà thôi, khi nào cái gì thật sự tới sẽ là lúc sang trang cho chính mình.. Đừng để cảm nghĩ trẻ con xâm lấn hầu hết thời gian
    True Love doesn't have a happy ending... That's because True Love doesn't have an ending... A heart truly in love... never loses hope... but always believes in the promise of love... No matter how long the time... and how far the distance...
  6. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thích nhau là thường <-- câu này có thể tạm chấp nhận . Nhưng ở đây vấn đề lại là First Love . cho nên câu này ko thể áp dụng đc . nếu coi first chỉ là 1 hòn đá thui thì hơi phũ quá đấy ....
    Mà bác 85 thì lớn lắm à ?? mà kêu đó là TC trẻ con ???

    I will always love u !!!
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    I will always love u !!!
  8. LinhDanhThue_145

    LinhDanhThue_145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  9. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Tôi nào có nói tôi lớn đây, thực tế tôi cũng sinh năm 86, chỉ tội học sớm thôi, lấy cái nick này vì nó theo tôi khá lâu...
    First love thì có cũng để ngắm hay nhớ mà thôi, mần sao mai sau mài ra mà ăn được. Ở độ tuổi 30-40 chắc chắn sẽ thấy nó trẻ con đấy
    True Love doesn't have a happy ending... That's because True Love doesn't have an ending... A heart truly in love... never loses hope... but always believes in the promise of love... No matter how long the time... and how far the distance...
  10. baby_mat_nau_87

    baby_mat_nau_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    THAT LA BUON CUOI ! SAO TREN DOI NAY LAI CO NHIEU NGUOI GIONG NHAU THE KHONG BIET . ALL THE BEST FOR U !

Chia sẻ trang này