1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ty dau tien va nhung cam nhan dau tien .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cothaonguyen, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu dau tien cua toi bat dau vao mot mua thu ,troi rat mat me va nhung dam may troi khi ay that binh yen diu dang .anh ay ko nhu mua thu ,du doi nhu mot con mua rao va bong gat nhu cai nang mua ha .ngay tu nhung giay phut dau tien ,toi da biet ,anh ay ko phai danh cho toi .nhung trai tim toi thi lai nghi khac ,no chua bao gio lam theo nhung loi cai dau mach bao .
    cam nhan dau tien cua toi la khi nhung canh hoa hong cham nhe vao nhung dau ngon tay ,cam giac mem mai xam chiem long va nu cuoi cua anh nhu bung sang ca ko gian .cai cam nhan dau tien ay ko phai la mot nu hon ,ko phai la cai om xiet chat .cam nhan dau tien la khi toi biet rang ,anh cung yeu toi .
    nhung du sao ko co cai gi ben lau mai mai ,toi biet nhu the .ty ko du lonmanh de giu hai nguoi o ben nhau wa lau va mai mai
    toi chi biet rang cai cam nhan dau tien ngot ngao ay van thinh thoang tro lai ,khi toi cham nhe ban tay vao nhung doa hoa hong vo cam ,nhung doa hoa duoc bay ban ,chu ko phai tu anh .
    toi muon noi rang ,toi yeu anh .chi the thoi !
  2. cometger

    cometger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi với anh cũng là tình yêu đầu đời,nhưng tôi lại chẳng có may mắn cảm nhận được rằng anh cũng yêu tôi.Chỉ mình tôi yêu đơn phương mà không dám nói.Nhiều lúc tôi thấy đầu óc mình thật trống rỗng,ngồi vào bàn mà changr thể nào tập trung được vào công việc.Càng nhớ đến anh,cái cảm giác cô đơn lại càng ngập tràn hơn.Biết rằng giấc mơ có anh trong cuộc đời này là quá hoang đường,vậy mà sao tôi vẫn không thể đuổi được hình bóng ấy và giọng nói ấy ra khỏi tâm trí.
    Cuộc sống cứ thế trôi,tôi và anh vẫn mãi chỉ như hai người bạn không hơn.Anh vẫn thế,vẫn luôn vui vẻ và vẫn rất tốt với tôi,nhưng nào anh có hiểu được tôi đang nghĩ gì.Giá như tôi có thể quên được con người ấy để sống vui vẻ, an nhàn hơn.Giá như anh đừng tốt với tôi như thế và giá như chúng tôi chưa bao giờ quen nhau thì có lẽ cuộc sông của tôi đã không bị xáo trộn.Tôi thấy mình thất đúng là một con bé ngốc nghếch và ngớ ngẩn,cứ mãi theo đuổi một hình bóng không bao giờ thuộc về mình
    Nếu như lúc này tôi có một điều ước,tôi sẽ không ước rằng anh cũng yêu tôi,mà tôi ước tôi có thể quên được anh đi như chưa bao giờ nhớ.Chỉ muốn cho đầu có mình được thảnh thơi.Vậy thôi

Chia sẻ trang này