1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỷ dụ... chúng mình lấy nhau???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tỷ dụ... chúng mình lấy nhau???

    Này các bác!
    Tỷ dụ... vào một ngày đẹp trời trong 80 có một vài người tự dưng muốn... lấy nhau. Vậy thì sao đây?
    Mình sẽ gửi "bao thư" cho nhà nào đây nhỉ? Ko lẽ cả nhà trai lẫn nhà gái. Hâm mất---------------> chỉ khi nào là tỷ phú mà thôi


    Khi nước mắt tuôn rơi
    Xin cất lên tiếng hát
    Để sáng mai thức dậy
    Sẽ thấy lòng dịu hơn​


    Được cai_coi sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 08/01/2004
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện chồng con
    bây giờ thay đổi suy nghĩ zồi
    chị em nhà mình lấy chồng đi thôi
    hôm nọ gặp một bà cô, băm, không chồng, không con khó tính kinh khủng, sợ
    ...
  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chả phải tỉ dụ, ở 80 chống lầy ối ra đấy roài còn gì.
    Lấy nhau à, chắc có nhìu cái thay đổi lắm. Ví dụ như có người về nhà chồng hình như ăn mặn hơn đâm ra ki bo hơn, hỏi gì cũng không nói. Lừa được một anh làm chồng nên hồi trước ý tứ nữ tính bít bao nhiêu bi rờ mí vỡ lẽ ra là giả vờ, bộc lộ hết bản chất .
    to cai_coi: Lấy nhau àh, hay là mình gặp nhau bàn bạc, về sống thử như vợ chồng thì khắc bít, khỏi cần cưới hỏi tốn kém mà đau đầu bàn cãi
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  4. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy vợ = Vơ lấy tội
    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là vợ, cướp ngày (cũng) vợ luôn
    Độc thân muôn năm,
    (Độc thân muôn năm) x 1000 lần
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  5. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vơ lấy tội ư?
    Nhưng sao tội này nhiều người muốn vơ lấy thế nhỉ?
    Mình cũng muốn có tội kiểu này ....

    TOBE OR NOT TOBE !!!
  6. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Một ý nghĩ độc đáo và cũng khá kinh hoàng của đằng ấy . Bây h thì cũng chưa gì lắm nhưng các nàng khỉ cái mà quá băm thì cũng ... Sò ri
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Ôi , chẳng phải giả dụ đâu , chị (or anh) tiến hành luôn đi, còn chiến dịch rải tờ rơi, để em làm hộ cho, hihi hết lòng để anh chị nên duyên tơ hồng mà nị
  8. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    E hèm, thay mặt hội độc thân tôi rất lấy làm hoan nghênh đồng chí...........
    [red]
    <P>
    </FONT></P>
    <P></FONT></FONT><FONT color=activecaption size=1>hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì </FONT></P>
    Được andreibolkonxki sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 09/01/2004
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ sao về câu " ĐÁM CƯỚI LÀ TANG LỄ CỦA TÌNH YÊU" mình và bạn mình tranh cãi mãi về câu này đấy?
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 ngày nữa tui dzìa quê ăn Tết dzùi, cùng theo ý tưởng của pà kon, xem ra bài thơ của cụ Tú vẫn còn ý nghĩa lắm lắm:

    Lẵng lặng mà nghe nó chúc nhau
    Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
    Phen này ông quyết đi buôn cối,
    Thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu.
    Nó lại chúc nhau cái sự sang!
    Ðứa thời mua tước đứa mua quan.
    Phen này ông quyết đi buôn lọng,
    Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.
    Nó lại mừng nhau cái sự giàu!
    Trăm ngìn vạn mớ để vào đâu?
    Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,
    Ðồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu
    Nó lại mừng nhau sự lắm con
    Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
    Phố phường chật hẹp người đông đúc,
    Bồng bế nhau lên nó ở non.

    Chúc mọi người 1 năm mới, năm tủi... ý quên, năm tuổi, mọi điều tốt đẹp nhất!
    A Friend VN

Chia sẻ trang này