1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tỷ dụ... chúng mình lấy nhau???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cai_coi, 08/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  2. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    lấy nhau thì sao? thì về ở với nhau, rồi có con, rồi già, rồi chết!
    có thế thôi!
     
    không phải lúc nào tôi cũng đúng nhưng tôi không bao giờ sai!
     
  3. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừh, đơn giản thế mà vẫn có người phải phấn đấu, nỗ lực cả đời đó... .
    Một túp lều tranh, hai trái tim vàng 9999 (àh vàng đang được giá đó) là một mơ ước đơn giản, đơn giản đến mức tuổi trẻ chúng ta vốn ham thích vẫy vùng, khám phá mà thường xếp nó sau những mục tiêu khác... Nhưng đến lúc bước sang bên kia đỉnh núi, nhìn lũ trẻ hàng xóm quây quần bên ông bà, bố mẹ, những mái nhà ba bốn thế hệ quây quần đón năm mới, lại như chợt có ý nghĩ thoáng qua: "có phải mình đang phức tạp hoá cuộc đời, đang phức tạp hoá nguyện vọng và mục đích... Phải chăng đơn giản như vậy mới thực sự là cuộc sống, thực sự là hạnh phúc..." Thế để rồi ngày mai lại quên bẵng đi, lại hoà mình vào bon chen, tranh đấu, cho những mục tiêu nơi chân trời...
    Chợt nghĩ tới một đứa... ko biết bạn có thời gian đọc bài này ko???
    Nguyen Anh Bach
  4. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi,ai cũng muốn lấy vợ lấy chồng hết cả thế này thì lúc mình đến tuổi lấy chồng thì còn ai nữa,hic hic .. hay lại phải đi tìm một cậu bé ít tuổi hơn ah?... mà biết đâu lại hay hơn đấy nhở ... (silly quá) mà nghĩ đến chuyện đó làm giề ,còn phải hưởng tự do đã chứ hi`... có người yêu mà thế này làm sao được nhở
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ok bắt đầu từ ngày mai venus sẽ đặt mục tiêu 1 mái nhà to 2 trái tim vàng lên hàng đầu để mà fấn đấu như thế thì về zà vẫn có con cháu mấy thế hệ cùng ăn Tết nhưng kô biết là về zà thì em có khó tính hay cái zì zì đó tương tự---->bà zà đau khổ không...........hummm( 5'' suy nghĩ xem khi về zà mình sẽ trở thành như thế nào), <-----chắc là như thế này hê hê....
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  6. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chắc là trông như thế này: [ (mỗi lần đòi tiền lương ông xã) + (móm do ăn nhiều kẹo dừa wá) + (ông xã là dân hay nhậu => mình cũng phải nhậu cho bằng anh bằng em)]/ 3 = (= leng keng lúc méo lúc cười)
    Yeeeeeeeeeeaaaaaaaaaah!
    Nguyen Anh Bach
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    liu liu......sai rồi......
    mỗi lần đòi tiền lương chứ........
    mà anh dám bảo em bị móm vì ăn kẹo dừa đã thế em vặt răng anh lắp vào thì anh mới là cái đồ bị móm..........<---anh_bach MÓM!!!!!!!!!! (biết đâu khi móm anh cười trông lại dễ xhương ak ak..........)

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    -> úi úi, anh hổng tin đâu... như thế này chỉ xảy ra khi anh đưa nốt cả tiền đi nhậu cho em thôi.
    thực ra thì đến 10:23AM ngày 17/1/2004 thì anh đã móm hết 2/3 số răng rồi, sang năm mừng thọ... 70 tuổi của anh_bach (tuổi xưa nay hiếm rối nha), hy vọng vẫn ăn được kẹo dừa chứ không phải chuyển sang món... kẹo... mút. Nhưng còn điều này thì em đúng => khi cười nhìn anh rất
    Nguyen Anh Bach
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, khi lên lão, móm sạch răng rồi... Ông Móm yêu cầu Bà Móm: "bà nó ới, tôi muốn kiss bà". Bà Móm.. mém e lệ: "khỉ ạ, già rồi mà còn... đây..." Hai cái miệng + môi... móm mém... Tỉ dụ... như vậy, hoặc nhìn thấy như vậy, sao nhi... .
    Ai bảo ngày xưa bà ăn kẹo dừa cho lắm, xong rồi lại còn vặt... "trụi" cả răng ông...
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 17/01/2004
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thì chán đời kinh khủng , cứ đều như vắt chanh thế àh ???
    Nino này , tớ đang tưởng tượng ra cái cảnh cô dâu 1 tay cầm lăm lăm cái bút chì mà có 1 đầu soi tiền giả , 1 tay cầm ly rượu đi cùng với chú rể đi nhận lời chúc mừng của 2 họ , cười tý chết
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này