1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY là gì ?????????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vnitmaster, 08/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    TY là gì ?????????????????????????????????????

    Là buồn khổ, là đau đơn, là trái ngang, là cô đơn..................................................................................
  2. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói tóm lại là TỰ NGUYỆN !!!! Nhìn thẳng vào sự thật đi nào. Nếu tiếp tục trong vòng luẩn quẩn, sẽ càng buồn khổ, đau đớn, trái ngang, cô đơn ... Ô hay, bạn đơn phương ah ? Thêm cho bạn một câu động viên nhé: TY LÀ CHỜ ĐỢI VÀ HI VỌNG
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Vui và buồn, hạnh phúc và đau khổ, hy vọng và tuyệt vọng, thương nhớ và giận hờn, ghen tuông, ích kỉ, chia sẽ, tự nguyện, cảm thông, tin tưởng và nghi ngờ, hy sinh, chờ đội, tôn trọng.... các bác tiếp nhé
    Cái nào được nhiều hơn đây??? là yêu hay là tình yêu
    Nếu là yêu, ta yêu một người, người có thể không yêu ta ==> tình yêu đơn phương, nổi đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, cũng có chút hạnh phúc trong đau khổ cùng cực
    Nếu là tình yêu , ta yêu một người và người đó cũng yêu ta ==> hạnh phúc nhiều hơn đau khổ, nếu có đau khổ là do chính hai người chưa thật sự yêu nhau, chưa biết thông cảm và chia sẽ, chưa xem người kia là một nửa thật sự của mình...
  4. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    nói thế này cho ngắn gọn. Theo em, tình yêu (nếu bó hẹp trong tình cảm nam nữ ), thì nghĩa là muốn cho người mình yêu hạnh phúc. Nhiều khi mình yêu mình hay có tư tưởng chiếm hữu, nhưng đó là sự ích kỉ mà thôi... Nếu như mình yêu một người, người đó lại yêu một người khác, thì hãy cố gắng làm cho họ hạnh phúc...
  5. heobong

    heobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình yêu thì mỗi người có một cách hiểu khác nhau và trong con mắt mỗi ngườ có một cách cảm nhận khác nhau.
    + Như Xuân Diệu thì
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Bởi mấy khi yêu mà đã được yêu
    + Hay như ơ mấy chả nghiện bún thì
    Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    + Cũng có câu
    Yêu là từ em đến anh
    Từ thương đến nhớ
    Từ ghen đế hờn.
    Vì vậy không thể nói tình yêu có một định nghĩa cụ thể nào cả.
  6. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    định với chẳng nghĩa, yêu là ........................ nhau, vứa dủ ý, vừa hay. hehhehhehhehe, mún hỉu thế nào thì hiểu, nhờ
  7. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Yêu là trăm ngàn viên đạn
    Bắn ko xuyên nhưng tan nát tâm hồn
    vấn đề này nan giải lắm , khó nói ... tóm lại yêu có nhiều sensation lắm ! funny , happy , smile , ..... , but cũng phải sống trong cry , hope cho dù disappointed ...... khổ lắm ... như knife 2 lưỡi cứa vào lòng , tâm hồn vậy !
    sướng bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu , cái gì cũng có giá của nó mà

  8. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Rất mong biết hạnh phúc khi yêu và được yêu nhưng có lẽ mình vô duyên quá.
    Rút cuộc chỉ được hưởng vế thứ nhất của TY : sự đau khổ, buồn bã và chán nản
    Đang chờ vế sau , bao giờ mới đến ???
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi lớn không lời đáp.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Số phận cả thôi,mình đã cố rồi nhưng số phận cứ bắt mình thế..........

Chia sẻ trang này