1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY , một thế giới .......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kudenomi, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    TY , một thế giới .......

    Hãy ví dụ ta si tình đi nhé
    Một chút ngông pha trộn một chút liều
    Để chuếnh choáng giữa bao người phớt tỉnh
    Để con tim đập hối hả liêu xiêu
    Hãy ví dụ ta si tình đi nhé
    Có cớ vui có cớ để mong chờ
    Giữa phố xá tựa như người ngớ ngẩn
    Cười vu vơ và nhìn ngó vu vơ.
    Hãy ví dụ ta si tình đi nhé
    Bóng hình ai làm ta nhớ khôn nguôi
    Đừng phán xét rằng ta đang... ví dụ
    Vì mộng mơ vẫn còn chỗ trong đời.
    Hãy ví dụ ta si tình đi nhé
    Để tâm hồn lóng lánh sắc thủy tinh
    Để ánh mắt tỏa tia nhìn trìu mến
    Khi đang yêu đâu biết mình si tình.




    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
  3. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vừa bị mất vợ có khác.
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ ta yêu nhau đi nhé
    Có gì đâu cô bé dễ thương
    Đừng từ chối đừng ngại ngần chi nhé
    Ta yêu nhau chỉ ví dụ thôi mà.
    Cho tôi được ví dụ một lần
    Một lần thôi nhé một lần thôi
    Để lỡ mai kia mình xa cách
    Sẽ gọi tên em cả cuộc đời.
    Và từ đó tôi hóa thành **** lạc
    Mắt nhắm nghiền trước hàng triệu bông hoa
    Chỉ mơ về một sắc mây viễn xứ
    Hốt nhiên trong vạn dại thiên hà...

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều mới biết khổ vì yêu , nhưng không yêu mới là khổ ..... hic hic . Làm thế nào nhỉ , người si tình hạnh phúc trong tình yêu và cũng đau đớn hơn nhiều thế khi tình yêu ra đi , vậy nếu yêu mà biết trước phải chia tay , yêu hay không yêu ???
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !
  6. SunnyRaining

    SunnyRaining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Kinh wá!!!
    Sợ các anh các chị wa'!!!
    Đang yên đang lành, yêu làm cái qué gì cho nó khổ rồi lôi nhau vào đây than thân trách phận!
    nghe mệt wá!!!
    Mô phật!
    Sometimes I find out that I'm not so strong like I thought...
  7. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mấy bác phức tạp quá....Iu mà cũng co thể đem ra làm ví dụ được sao????vô lí quá!
  8. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Các bác tự làm hay là copy đấy hả...hãi~~~~~~~~~~~~........ :D

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    copy là cái chắc

    I'm [​IMG] & [​IMG]
  10. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , cái đầu tiên là mua bản quyền của đứa bạn , còn cái sau là em tự viết . Cái sau thì quá đúng rồi , mình ở có 3 năm , người ta lại là người nước ngoài , mình về thì chia tay là cái chắc . Chậc , làm thế nào nhỉ ???
    B.C.A means NO HOLIDAY ! Oh my God !

Chia sẻ trang này