1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY sẽ ra sao khi có chênh lệch gia cảnh giữa 2 người?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westions, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TY sẽ ra sao khi có chênh lệch gia cảnh giữa 2 người?

    Tôi và bạn gái đang rất yêu nhau và cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào TC của tôi. Nhưng tôi biết, vì gia cảnh của cô ấy và của tôi nên việc chúng tôi đến với nhau là thực sự khó khăn.
    Tôi phải làm sao đây? Tìm cớ để chia tay hay cứ để mọi thứ tiếp diễn? Tôi rất lo cho cô ấy nếu như việc chia tay phải đến (bây giờ hoặc sau này). Cảm giác phải chia tay khi đang rất yêu nhau thật là không tưởng!
    Tôi muốn đem lại cho cô ấy tất cả mọi thứ, tất cả TY của tôi. Cô ấy không đáng phải có một hoàn cảnh như thế. Tại sao? Tại sao?
    Tôi như đang sống trong mơ, mà mỗi khi thức tỉnh lại bàng hoàng lo sợ. Tôi đang muốn che dấu, đang muốn lẩn trốn cái thực tế mà tôi đang đối diện.
    Giá như chỉ tốt hơn 1chút thôi, thì tôi sẽ không bao giờ để mất cô ấy.
    Ước gì tôi đang ngủ mê, mà khi tỉnh dậy sẽ không biết cô ấy là ai.
  2. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1

    Chào bạn!
    Tôi đăng kí nick trong ttvnol.com/forum từ rất lâu rồi, cũng rất hay vào diễn đàn để xem tất cả những tâm sự của mọi người nhưng chẳng bao giờ post bài cả. Chắc bởi hơi ngại typing
    Nhưng hôm nay, đọc bài của bạn, tôi ko thể ko viết, khi hoàn cảnh của tôi và bạn lại khá giống nhau.
    Buồn thật, nhưng lúc này là 2 bạn vẫn đang hạnh phúc bên nhau, còn tôi thì?đã chia tay rồi. Chúng tôi đã chia tay nhau được hơn 1 tuần, tất cả cũng chỉ vì 2 gia đình có quá nhiều khó khăn. Nhìn bạn bè xung quanh yêu nhau mà được sự ủng hộ của 2 bên gia đình, đó là 1 điều mơ ước rất lớn đối với tình yêu của chúng tôi. Cũng chẳng biết mai này, tôi có tìm được người con trai yêu tôi nhiều như là anh ấy hay không, và ngược lại, liệu có người con gái nào quan tâm đến anh ấy rất nhiều như tôi ko? Chắc là sẽ có, tôi hi vọng là như vậy, tôi mong ước như vậy, để mọi thứ của ngày hôm nay sẽ được chôn vùi vào kỉ niệm quá khứ. Thời gian yêu nhau của chúng tôi đã được gần 2 năm rưỡi, tôi và anh đã phải cố gắng nhiều thứ lắm, nhưng dường như, lúc này anh không thể. Anh ko muốn vì anh mà sau này tôi phải khổ, anh ko muốn vì anh mà cả 2 cứ cố gắng, rồi khả năng thất bại trong tương lai sẽ xảy ra. Lúc đó chúng tôi sẽ khổ hơn nhu thế này rất nhiều.
    Bạn ah, tôi cũng chẳng biết phải khuyên bạn như thế nào nữa? Bởi tình yêu của chúng tôi cũng đã có 1 kết cục rồi mà, 1 kết cục thật buồn. Nhưng tôi rất tôn trọng anh, tôi yêu anh nhiều lắm, nhiều vô cùng, và tôi luôn muốn đem lại những điều hạnh phúc và tốt lành nhất sẽ đến với anh ấy.
    Đúng như bạn nói, cảm giác phải chia tay khi đang rất yêu nhau thật là kinh khủng. Ngày chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng, cả 2 đã phải khóc nhiều lắm, cứ muốn thời gian ngừng trôi trong suốt cả buổi hôm đó, để chúng tôi có thể được ở bên cạnh nhau thật lâu. Cũng chẳng biết trách ai bây giờ nhỉ? Chẳng ai có lỗi, cả anh, cả tôi , cả gia đình 2 bên cũng đều đâu có lỗi. Nhiều lúc muốn tự nhủ rằng mình hãy quên chuyện này đi, hãy thực sự nhẹ nhàng khi nghĩ đến nó, bởi tôi hiểu rằng, anh ấy giờ này cũng khổ tâm lắm, cũng đau buồn nhiều lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, hoàn cảnh như vậy rồi mà.


  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu mà phải chia tay nhau , điều ấy đau đớn lắm, tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh này. Người ta nói, yêu nhau là có thể vượt qua được tất cả, hay chăng vì tình yêu của tôi hay của bạn ko đủ lớn , ko đủ mãnh liệt để vượt qua trở ngại, tôi và anh đã có những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau nhưng rồi cũng ko thể vượt được qua. Hay nói đúng hơn anh ko muốn làm khổ cuộc đời tôi. Tôi ko hề trách anh , oán anh vì chỉ có tôi và anh hiểu cuộc tình chúng tôi ra sao .Tôi thương anh và yêu anh nhiều hơn.Trong cuộc đời này ,tôi ko nghĩ rằng mình có được người yêu mình đến thế. Nghe có vẻ phi lí rằng vẫn yêu nhau mà lại chia tay.Thực sự đau đớn lắm, nhưng cứ níu kéo thì tình yêu có hạnh phúc ko .Khi ngoại cảnh tác động liệu bạn có đủ sức giữ tình yêu đó ko ,vậy nếu ko thể làm được thì nên chia tay và giữ mãi những kỉ niệm tốt đẹp về nhau.Tôi vẫn luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến bên anh ấy.
  4. phianam

    phianam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn westions thân mến. bạn cần nói rỏ về gia cảnh của 2 bạn như thế nào? chênh lệc về giàu nghèo, địa vị hay học vấn.
  5. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tôi cũng định hỏi bạn westions về vấn đề đó. Bạn nói về chênh lệch gia cảnh, nhưng hiện tại gia cảnh 2 người thế nào? Chắc là chuyện giàu nghèo nên mới nói là chênh lệch, nhưng ai là người giàu và ai là kẻ nghèo.
    Nói thật, khi yêu nhau ngại nhất khi phải đề cập chuyện giàu nghèo, nhất là khi người nam nghèo hơn người nữ (chứ nếu ngược lại thì không có gì phải bàn cả).
    Nào, bạn hãy nói rõ hơn để bạn bè cùng chia sẻ nào.
  6. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào ngaykhongmua,
    Các bạn đã chia tay nhau được hơn một tuần rồi à?
    Vậy lý do chia tay xuất phát từ phía bạn hay từ phía anh ấy? Khi đó, bạn (hoặc anh ấy) đã nói với nhau như thế nào để cả hai cùng hiểu và không ai hiểu lầm và bị tổn thương?
    Có phải tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
  7. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm,
    Vấn đề ở đây không phải là kẻ giàu, người nghèo, vì trong chúng tôi không có ai giàu và cũng chẳng ai nghèo.
    Tôi (cũng như ngaykhongmua và hoa_xuong_rong_81) không muốn nói rõ sự "chênh lệch" đó ra ở đây. Vì e rằng đó sẽ vô tình trở thành những lời không tôn trọng đối phương của mình. Tôi không muốn đưa ra bất cứ sự so sánh nào vì cuối cùng sẽ dẫn đến một kết luận: nếu nói rõ hoàn cảnh của GF với bố mẹ thì họ sẽ không ủng hộ, không chấp nhận cho 2 đứa. Họ không sai.
    Có lẽ chỉ có giải pháp duy nhất, đó là sự lao động và phấn đấu không ngừng nghỉ của chúng tôi để đạt được thành công nào đó trên con đường sự nghiệp, để nâng cao chính bản thân mình, để có đầy đủ tự tin và sức mạnh để ...đến với nhau.

Chia sẻ trang này