1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY sét đánh ! ai đã từng rơi vào trạng thái này! Gặp em chia sẻ với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arieta, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bị sét đánh sợ thật. Yêu ngay từ lần đầu gặp nhau. Nhưng những tình yêu như thế khó mà đi tới đâu bởi vì sau 1 thời gian tìm hiểu sẽ thấy những điểm không như mình tưởng tượng, mong muốn. Bị sét đánh tuy qua đi nhanh nhưng cảm xúc thì thật mãnh liệt, khó quên.
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    vote cho bài này
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại rất thích có đc tình yêu sét đánh, cả 2 người con trai mình yêu ngày trước đều là do lần đầu tiên nhìn đã thấy có 1 cái gì đấy thật đặc biệt. Tuy nhiên bọn mình ko yêu nhau ngay mà khoảng mấy tháng sau mới bắt đầu nói chuyện, cưa cẩm...
    Nhưng lâu lắm rồi mình ko còn có cảm giác nhìn thấy 1 người lần đầu tiên là đã có cảm tình ( thế nên bgiờ vẩn chưa yêu đc ai)
    Cũng ko hẳn là tình yêu sét đánh thì sẽ nhanh qua đi đâu, nó cũng sâu sắc như bất cứ tình yêu khác, và để có đc 1 kết quả tốt thì cả 2 vẫn sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn lắm
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ như vậy chưa gọi là sét được mà chỉ gọi là thích nhau từ giây phút đầu tiên. Còn Tình yêu sét đánh theo mình là phải yêu nhau say đắm ngay từ những ngày đầu, yêu như mụ mị, yêu mà không hiểu tại sao lại yêu như thế,.. chỉ biết yêu thôi. Có thể đó là đối với riêng mình, còn mỗi người có một quan niệm về sét khác nhau
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    chưa bị sét đánh lần,3 năm và 4năm đại học đều yêu kiểu mưa dầm thấm lâu.
    thế sét đánh có đau ko hả bà con
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh thì dễ đau lắm vì dễ chia tay mà :D
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ có thể là bạn nói đúng, mình ko yêu người ta đến mức mụ mị, yêu mà ko hiểu tại sao yêu đâu. Nhưng nếu mà tình yêu sét đánh kinh dị như thế thì mình ko thích. Yêu vẫn phải có lý trí chứ
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Có ai tin có chuyện cổ tích không? chuyện cổ tích về một nàng công chúa chờ chàng hoàng tử bạch mã trong mộng.
    Nếu bạn tin thì tôi tin là bạn sẽ được gặp tình yêu sét đánh (LAFS) trong một ngày không xa, một tình yêu đến chỉ = 1 nụ hôn, nụ hôn dánh thức cuộc sống , xoa tan màn đêm.
    Tôi đã tin vào chuyện cổ tích, tin rằng mình là hoàng tử bạch mã mà nàng công chúa của mình đang ở đâu đó xa lắm nhưng có thể cũng rất gần đang chờ mình
    (Người đã từng hai lần gặp 2 LAFS trong đời)
  9. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thì thế mới gọi là sét chứ, còn nếu yêu như bình thường thì ko ai gọi là sét đánh cả. Mà sét thì bạn không thể thích hay không thích được bởi đâu có ai thích nhưng rồi có lúc nếu bạn bị đánh trúng bạn cũng sẽ phải chịu thôi.
    Theo mình thì tình yêu để tiến tới hôn nhân thì ko trông chờ vào ty sét đánh làm gì (chờ cũng ko được keke..) và TY sét đánh chỉ giống như là gia vị cho cuộc sống thôi. Khi qua rồi thì mình như vượt qua một giấc mơ vậy đó. Rùng mình, sẽ có cảm giác gai gai (vừa sợ vừa thích )
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đa số tình yêu sét đánh bắt đầu từ những gì thuộc hình thức bên ngoài như trông cao to đĩnh đạc, mặt mũi sáng sủa, ưa nhìn, nói năng hóm hỉnh có vẻ thông minh? Trong thời gian ngắn ngủi ấy, làm sao biết được bản chất người đó thế nào? Điều đó chỉ có thể phát hiện sau một thời gian dài tìm hiểu. Không ít cuộc tình chớp nhoáng đã ?otrao nhau tất cả? mà không biết hoàn cảnh gia đình thế nào, một dòng địa chỉ cũng không, thậm chí một số điện thoại cũng không nốt. Thỉnh thoảng cũng có những tình yêu ?osiêu tốc? dẫn đến hôn nhân nhưng rất ít khi đem đến hạnh phúc mà cưới nhanh thì chia tay cũng nhanh.
    Không phủ nhận rằng trên đời có ?otình yêu sét đánh? và trong thực tế, tiếng sét ái tình đã từng đánh trúng nhiều người. ?oTình yêu sét đánh? không phải là xấu, thậm chí ở một khía cạnh nào đó, nó còn rất đáng quý đối với những trái tim tưởng không thể rung động.
    Điều đáng lưu ý là, sau khi bị choáng váng do tiếng sét ban đầu gây ra cần phải có thời gian để hồi tỉnh lại, không nên vội vã đi đến tận cùng bằng hôn nhân sét đánh.
    Bởi vì hôn nhân là việc hệ trọng nhất trong đời, tại sao phải quyết định vội vã? Nói tóm lại, có thể có tình yêu sét đánh nhưng chớ vội lao đầu vào ?ohôn nhân sét đánh?.

Chia sẻ trang này