1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TY sét đánh ! ai đã từng rơi vào trạng thái này! Gặp em chia sẻ với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi arieta, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị đây, nên rất hiểu.
    Khi kô được gặp người ấy thì người lúc nào cũng trong trạng thái phiền muộn... rồi ăn uống cũng kém... vì lúc nào cũng nghĩ đến người ấy!
    Giờ nhớ lại vẫn buồn...
  2. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang nuôi một tình yêu sét đánh đây. Mấy tháng đầu sau khi bị sét đánh nó làm em như thằng điên, điên vì yêu. Và tình hình là dạo này em thấy có tiến triển tốt lên, mặc dù nó từ từ, chậm nhưng em nghĩ nó sẽ chắc hơn (hy vọng là thế), tính ra cũng khoảng 1 năm rồi.
    Say rồi nhưng không sao, tiểu lượng cao mà, cụng ly tiếp vì cái tình yêu sét đánh đi (ngày nay cụng ly hơi nhiều à nha)
  3. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sét đánh rồi hết ngay thôi ............... tôi dính 1 phát sét , yêu điên cuồng vậy mà sau 6 tháng đã đi như Sét rồi
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    1 ngày iem bị sét đánh mấy lần sao hok ngỏm nhỉ
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đến nhanh đi cũng sẽ nhanh, giống như cây cổ thụ giữa cánh đồng cỏ sau khi bị sét đánh, trơ trụi, xơ xác, trống rỗng và.. chấm hết. Những dư âm còn lại dường như xa xôi lắm. Như một giấc mơ
  6. chauxinhxinh

    chauxinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [font=Times New
    Roman][/font=Times New Roman]
    Tình yêu là một điều mấu nhiệm mà tạo hóa ban tặng cho con người, và có lẽ ?otình yêu sét đánh? lại là một sự mầu nhiệm của tình yêu. Con người ta trong cuộc sống đôi khi cũng nên tin vào sự mầu nhiệm và hướng tới những gì đẹp đẽ nhất, dù nó tưởng chừng quá mong manh và không bao giờ có thể trở thành sự thực. Chúng ta tin tưởng vào một ?otình yêu sét đánh? nhưng không phải là cứ ngồi đó mong chờ và mơ mộng ?osét đánh? trúng mình.Tiếng sét ái tình không phải bao giờ cũng mang lại thích thú hay tình yêu đích thực nếu chính ta không tìm cách nuôi dưỡng cảm xúc và tình yêu từ nó.Tình yêu sét đánh của bất kỳ ai cũng phải trải qua quá trình hâm nóng cảm xúc, khái quát cảm xúc để quan hệ trở nên gắn bó và sâu sắc hơn. Cũng không nên nóng vội muốn biến cái cảm giác ?osét đánh? ban đầu thành một tình yêu mặn mà, nồng thắm ngay được. Hãy để cho tình cảm phát triển tự nhiên, hãy để tình yêu mãi là một ẩn số đẹp mà con người mãi không thể giải đáp được bức thông điệp của nó?
  7. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tình Yêu của mình này. Không phải sét đánh thông thường đâu, chỉ nghe người ta cười trên điện thoại thui mình đã bị sét đánh cho tan tác rùi. Bây giờ lấy nhau đó, hạnh phúc cực kì bởi vì nghe người ấy cười, nhìn cái miệng của người ấy nữa là mình thấy hạnh phúc lắm. Yêu ơi là yêu cơ!!!

Chia sẻ trang này