1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TYDC - Những người yêu khiêu vũ quận CẦU GIẤY - Hà Nội (offline định kỳ hàng tuần: tối thứ Ba tại PG

Chủ đề trong 'Dancing' bởi butterflyHT, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_heart81

    latin_heart81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh Hiển chị Thúy sắp có baby nhé! Hy vọng cháu nó sau này sẽ là mầm non của khiêu vũ thể thao VN E nhớ lần đầu tiên gặp anh chị cách đây gần 3 năm ở câu lạc bộ khoảng khắc, bi giờ gặp lại thấy anh chị vẫn như xưa ( mặc dù nhà em ngay cạnh nhà chị Thúy)!! Tối qua mọi người chơi vui nhưng cái sàn gạch đó trơn quá nên cứ phải dò dẫm!! Lần sau có thêm một chút bột nhựa thông không vậy anh Hiển ơi!!!
  2. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Được mấy bạn đưa lên mây, tớ thấy xấu hổ quá
    Có lẽ vì honcaTY chưa có nhiều dịp để giao lưu cùng nam giới của TYDC, nếu không thì chắc hẳn bạn sẽ còn thấy hay ho nhiều hơn nữa
    Tớ thích nhất là điệu Waltz với các bản nhạc buồn da diết, như là "Nocturne" (xem video clip: http://www.youtube.com/watch?v=iqF9iqBZKv0), "Love you love me"... Có một điều gì đó rất khó diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng nó thật mong manh như hạnh phúc, như tình yêu, đôi lúc pha chút buồn tủi và xót xa khi nỗi cô đơn ngự trị... khiến người ta phải biết nâng niu, dịu dàng và trân trọng như với một người con gái đẹp.
    Cảm xúc mang lại trong khi dancing thật kỳ lạ! Có lúc chỉ với một điệu nhảy thật ngắn ngủi nhưng khi ta thả hồn vào trong đó, và cảm thấy có sự đồng cảm của partner, thì ta như được "phiêu" cùng với người bạn tri âm vậy.
    Dancing với cả cảm xúc, dancing bằng cả trái tim thật tuyệt vời biết bao!
  3. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nhớ rủ tớ nè, tớ cũng kv kém nên chẳng có bạn nào mời tớ.
    Đùa vui vậy thôi chứ đó cũng là suy nghĩ của tớ cũng như của các bạn mới kv, nhưng kệ bạn ạ, cứ mạnh dạn lên thì mới khá được.
    Hôm qua đọc được thông tin nhà mình giao lưu trên TYDC là tớ muốn đi lắm rùi thế nhưng vì công việc nên ko thể tham gia cùng nhà mình được. Và cả sang t3 tuần sau nữa tớ cũng bận. Nhưng chắc chắn buổi giao lưu nữa nữa của nhà mình tớ sẽ tham gia, Vậy nên bắt đầu từ bây giờ, nhà mình hãy tiếp nhận tớ vào ngôi nhà chung nhé. Được ko ạ, vì phải wen wen một tẹo tớ mới dám đi cơ, eo ơi tớ nhát lắm ý.
    Rất mong được làm wen với tất cả mọi người.
  4. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lan man thêm một chút về cảm xúc dancing. Ngoài điệu Waltz, tớ thấy điệu Rumba cũng mang lại nhiều cảm xúc với những cung bậc tình cảm: yêu, ghét, giận hờn... và một điệu nhảy khác, rất đặc biệt mà thời gian vừa rồi TYDC chưa kịp làm quen - đó là điệu nhảy Tango Argentine (rất đáng tiếc là tớ không rành về điệu này). Mời các bạn đọc một đoạn cảm nhận của một tangueras (nguồn: vietnamdancesport.net, nguyên tác: TangoA_tequiero):
    Giữa những vũ điệu cuồng nhiệt thấm đẫm mồ hôi, hòa quyện thể xác nam nữ của một số vũ điệu Latin như salsa, merengue, regaetton? Tango Argentine (TA) tưởng chừng như không thuộc dòng chảy chung đó. Thoáng nhìn qua, nó lặng lẽ, trầm, có phần boring. Nó quá riêng tư để nguời ta có thể vỗ tay tán thưởng hay chia sẻ cảm xúc. Ngay thậm chí người ngồi gần cũng khó có thể thấy cái lửa, cái lẳng, cái mê của nó. Mọi thứ chỉ dành cho "Hai người trong cuộc". Lạ nữa là chỉ ở điệu nhảy này, bản chất của mối quan hệ giữa cô gái và người đàn ông được khẳng định ngay từ giây đầu ?" em hãy dựa vào bờ vai để anh dìu em đi suốt điệu nhảy (hay cuộc đời?) nhé!
    Nhiều khi có cảm tưởng TA là một cô gái hướng nội, giầu cảm xúc, luôn muốn yêu và được yêu. Trong người cô gái này là cả một "dòng máu nóng" chỉ chờ được tuôn trào khi khẽ nghiêng người dựa vào bờ vai của người đàn ông, buông thả để được dìu đi từng bước. Lúc bấy giờ TA mới bộc lộ hết cái "thoáng" và những emotion mà nhìn ngoài tưởng như lạnh giá. Thể hiện rõ nhất là đôi mắt biết nói, rực lửa đam mê, thường chỉ dành cho nguời đàn ông vào những phút rất hiếm hoi. Đam mê không phải là tình cảm cô gái TA có thể xa xỉ! Rõ ràng người đàn ông chính là chìa khóa cho cô gái hướng nội này bùng cháy niềm đam mê, dù sự bùng cháy mà thường cũng chỉ có "HAI người trong cuộc" cảm nhận được đến tận gốc.
    Nhưng tạo hóa lại để người con gái giàu cảm xúc, hướng nội dường như khó có cơ hội được "bùng cháy" hơn. Cô gái TA thường phải độc lập đến lạnh lùng. Chính vì thế, lời một người đàn ông lướt Tango từng nói "Thích tango thì em phải quen với sự cô đơn" âu cũng là cái định mệnh! Sự độc lập với cái tên cô đơn được thể hiện ở nhiều khía cạnh, mà trước tiên là việc người nữ phải "chơi" được Tango một mình.
    Những bước Tango một mình cũng là lúc hiếm hoi thể hiện cái "tôi" dành tặng người đàn ông và sự khao khát được nhìn nhận vị trí của mình. Cũng những bước đi đó, những ngập ngừng chới với đó, bộ mặt lạnh giá và khung người luôn được giữ thẳng băng đó, khán giả có thể cảm nhận được sự trống vắng đến xót xa, sự khắc khoải với câu hỏi duy nhất "Giờ anh ở đâu? Giữa dòng đời hối hả và cuồng quay, anh có nhìn ra em, cô gái TA không?"
    SOLO TANGO
    Đèn bật sáng trưng, sáng đến mức Anh bất giác phải nhắm mắt lại, dường như mất đi mọi nhận thức về thế giới xung quanh. Gian phòng tập bỗng trở nên im lặng và trống trải đến nao lòng.
    Bản Tango Imperial hôm nay càng trở nên khác. Thường thì Anh hay bật nó khi hơi buồn và cần thư giãn. Nhưng hôm nay Anh bật nó để thấy Anh không cô đơn, Anh còn có Tango! Chưa bao giờ anh đi những bước Tango rụt rè đến thế. Chỉ một góc phòng nho nhỏ mà nó hình như còn rộng hơn cả dàn Milonga ở quán bar nơi cứ 2 lần một tuần Anh tận hưởng Tango và vui vẻ dẫn không biết bao quý cô quý bà, từ mong manh sương khói đến cả vài trăm pound!
    Nhưng sao lại vậy? Anh đã hứa với bản thân rồi mà ?" Không Tango nữa ?" Không là Không! Anh lại nhắm nghiền mắt cứ như muốn đẩy chữ Tango ra khỏi đầu. Anh hận Tango ?" Tại sao nó không sôi nổi, bùng cháy, không ***y, không máu lửa? để có thể ngấm vào T., để lưu tại đó, để đốt cháy và để hòa vào với đam mê của Anh...
    Anh nhớ lắm cái buổi sáng đó, khi gặp lại T. sau gần chục năm. Từ một cô sinh viên rụt rè giờ T. đã là một người phụ nữ trẻ. Chỉ một ánh mắt và câu chào xã giao nhưng Anh có cảm giác như đang được ôm T. với đôi mắt ướt và làn da mơn mởn với khuôn mặt bầu bĩnh tôn bật lên cơ thể trẻ trung hừng hực của một người phụ nữ trẻ, nhưng lại vẫn mong manh và kêu gọi sự che chở.
    Đêm đó sao dài thế, sao lãng mạn thế. Bản nhạc đỏ trên đài FM cũng làm anh muốn ôm cô bé vào lòng mà xoay một vòng Tango.
    - Đã già đâu mà anh nghe nhạc đỏ thế? ?" Đôi má ửng hồng như lúc nào cũng cần được yêu làm anh phải nhắm mắt lại để tránh sự cám dỗ sắp vượt qua giới hạn của cái người ta gọi là "phép lịch sự khi dưa bạn gái đi cafe".
    - Với anh lúc này nó là La Cumparsita! ?" Anh khẽ ôm T. vào lòng và hơi nhấc lên, cứ như mỗi lần anh đứng vào tư thế milonguero.
    - Anh nhảy Tango à?
    - Đó là tình yêu của đời anh. Mà đã yêu thì chỉ có một duy nhất và sẽ mãi mãi!
    - Thế anh không định yêu cô gái nào à, hay chỉ Tango?
    - Có chứ? Và cô ấy sẽ yêu Tango như anh!
    Con gái kể cũng lạ. Khi yêu họ thường họ mù quáng và nhiệt tình đến ngốc ngếch. Hơn nửa số nhạc tango T. tìm để tặng anh thì anh đã có đầy trong máy tính. Chúng hỗn độn như chính tâm trạng của con gái đang yêu. Anh vui vẻ sắp xếp lại, như chính anh cảm thấy được đưa cô vào thế giới tango của Anh. Và anh đã đưa cô đến? đến nơi anh dạy tango. Những bước Tango đầu tiên anh dậy cô là khúc khải hoàn, là những nốt "staccato di amor". Anh để ý và luôn động viên nhưng nỗ lực học Tango của T. , dành gần hết quỹ thời gian cho những giờ luyện tập và "thăng hoa" của hai người. Hệ quả tất yếu là Anh cũng ít dạy hơn. Tuy nhiên lớp học tango cũng chả vì thế mà vắng đi. Suy cho cùng thì người ta đến với Tango chả hẳn vì người thầy - người ta đến với chính NÓ...
    - Mới ngoài 30 mà anh cứ như ông cụ non thế, toàn tango? Hay tối nay mình đi Hungry Duck nhé, "đổi gió" ý mà - T. nũng nịu cọ vào ngực anh.
    - Nhưng anh không biết mấy điệu disco đó, anh chỉ có tango
    - Ôi dào, khó như cái món tango đó mà anh còn lướt được thì cái này dễ? ý mà. Chỉ cần không dẫm vào chân nữ và sát vào em, sát hơn cả lúc nhảy tango ở thế milonguero của anh ý, thế này này - ôi, ánh mắt long lanh, cái cảm giác của cơ thể mơn mởn và hừng hực cứ mơn trớn bên cạnh, cứ như điệu samba cuốn người ta đi lúc nào không biết...
    Mệt phờ và đầu đau như búa bổ vì nhạc và rượu là một mớ cảm giác đọng lại sau đêm disco đó! Nhưng còn nữa... còn lại những nụ hôn sâu thẳm, hơi thở gấp gáp quyện trong mùi nước hoa Gucci Rush; và màu đỏ - màu đỏ của căn phòng luôn buông rèm với ánh sáng nến mờ mờ nên lúc nào cũng như ban đêm.
    .........................
    Phụ nữ kể cũng giỏi. T. đã làm được điều mà tưởng chừng anh sẽ không bao giờ làm được - một buổi tango tối thứ tư và một buổi disco vào thứ bảy.
    Tango của T. và anh giờ cũng đã khác. Guncho là "oops!" và một cú ngã vào lòng. Volcadas lại là vòng tay nũng nịu qua cổ. Ocho thì quá tiện để T. khoe cái hông lắc uyển chuyển đầy gợi tình....
    - Nào em, giữ khung đi em. nhảy tập trung nhé!
    - Hừm, em mệt! Sao anh bảo nó là điệu nhảy tình yêu mà anh chả nhìn vào mắt em?
    Anh im lặng, mà quả thật, tango là gã đàn ông ích kỉ nhất trần đời! "Nhìn phụ nữ làm gì - TÔI, một người đàn ông, một macho thực thụ, thì phải bơ đi mà lướt và thể hiện những cảm xúc của mình. Phụ nữ là một công cụ đẹp và tốt!" - Anh bỗng đỏ mặt vì cái ý nghĩ đã từng là kim chỉ nam, là phong cách nhảy của anh, dù anh vẫn ứng xử rất lịch sự với mỗi tangueras anh từng được dìu...
    Đôi mắt long lanh ấy mở cửa và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau cả một khoảng không gian đỏ - cái màu đỏ mà anh gọi là "đỏ tango" ấy cứ làm đầu óc anh quay cuồng - nó nhòa thành mầu đỏ của căn phòng luôn buông rèm... rồi nó dần đã chế ngự anh vì không còn những buổi học thứ tư trong phòng tập rộng mà thay vào đó là những tối thứ bảy sậm mờ và khét đặc màu đỏ ấy!
    ......................................
    - Anh đây! Anh bảo này, hay mình thử học tango lại đi! - Dũng cảm lắm anh mới gạt được các suy nghĩ khác và gọi cho T.
    - Lạnh lùng và mô phạm! Em không yêu được người như thế và theo cách như thế.
    Tiếng tít tít của điện thoại nghe như beats của bản tango nuevo anh vừa dậy trên lớp hôm qua.
    Chát chúa, đều đều và lạnh lùng.
    Anh hận tango! tại nó mà T. rời bỏ anh! Nó quả thật lạnh lùng!
    Anh thề sẽ không tango nữa - Không là không!
  5. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, mấy chân nữ TYDC Cầu Giây chân dài ngon thía !
    Cậu Hiển nữa, tích cực chạy thật đấy. Khổ cô Wife cứ đòi năm ỉn đành ôm ruột mà thèm nhé.
  6. bluestories

    bluestories Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    @Starling : Ngoài Belhazor ra thỉnh thoảng chiếu cố tớ một điệu nhé. see you!
    @ Dance Like : Hờ...... bác Dance like ơi, câu chuyện kia là bác trích dẫn hay là tâm sự của chính bác vây? Hihi... hôm trước biết bác rồi hôm nay đọc bài của bác em nghi lắm. Hay là vì chuyện tình Tango đó mà bây giờ vẫn thấy bác lang thang một mình vậy?
    Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui!
  7. honcaTY

    honcaTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua những dòng tâm sự của bác dancelike là biết ngay một tâm hồn lãng mạn với nhiều suy nghĩ nội tâm - Đây là của quý hiếm của TYDC đây! Các chị em TYDC ơi, cố giữ lấy bác dancelike nhé, đừng cho bác có cơ hội chạy thoát!
    E hèm, buổi sau mình phải ra mời dancelike nhiều mới được.
  8. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quá khen! Nghe bạn hô hào chị em, tớ cảm thấy run rẩy lắm
    Các bạn ơi, tối thứ Sáu này (10/8), từ 20h15câu lạc bộ ODC có buỏi sinh hoạt giao lưu đặc biệt, nhạc đặc biệt, có cả Tango Argentine nữa. TYDC đến giao lưu với ODC cho vui đi!
    Thông tin chi tiết về buổi sinh hoạt này, mời mọi người xem tại đây: http://www9.ttvnol.com/forum/dancing/878557/trang-96.ttvn
    Chúc mọi người vui vẻ
  9. herovaio

    herovaio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghé thăm 2 buổi offline của dân dancing Cầu Giấy, ngay gần nhà mình mà , nhưng đi tập về mệt wa'' nên cũng không có hứng thú nhảy nữa
    Nếu hôm nào các bạn cần mình làm DJ thì cứ hú trước một tiếng, mình sẽ mang nhạc đến chơi cho mọi người, cũng gọi là đóng góp chút công sức cho anh em dancing khu vực nhà
    Mình nghĩ, nhóm mình nên tụ tập lại tập luyện với nhau hàng tuần, ban đầu những ai biết rồi có thể hướng dẫn cho người chưa biết, cứ thế cứ thế vừa tập luyện vừa trao đổi với nhau, sẽ giúp nhau nhảy giỏi và đoàn kết hơn, mọi người thấy sao?
    Địa điểm tập có thể tại New Day Club luôn, thời gian một tuần một buổi hoặc hai buổi tuỳ "sếp trưởng" bố trí. Vấn đề kinh phí có thể để "Sếp trưởng" thương lượng với NDC, free hoặc anh em góp tiền vào thuê. Nếu là đi tập chắc mình sẽ đến thường xuyên hơn đấy
    Chúc nhóm ngày càng phát triển!
  10. ruoiruoi

    ruoiruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cho xin một chân nữ già (tuổi con ba ba ) vào New Day với ạ. Hẹn tối thứ Ba này đúng không ạ!
    Được ruoiruoi sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 09/08/2007

Chia sẻ trang này