1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TYDC - Những người yêu khiêu vũ quận CẦU GIẤY - Hà Nội (offline định kỳ hàng tuần: tối thứ Ba tại PG

Chủ đề trong 'Dancing' bởi butterflyHT, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimvuchi

    kimvuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bravo anh Hiển chị Thuý
  2. dancelike

    dancelike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại trôi qua, đánh dấu đã qua mốc tháng thứ 2 kể từ khi TYDC được ra đời, vậy mà không gian im ắng quá - dường như chưa từng biết đến một TYDC đã từng tồn tại, đã từng hết sức náo nhiệt như tròn tháng thôi nôi... Tất cả đã trở về vòng xoáy hối hả của cuộc đời, của những lo âu và toan tính... để lại cạnh đó một nỗi đam mê không còn là sự bùng cháy của ngọn lửa khi gặp làn gió tươi mới như thủa ban đầu mà là một đám lửa âm ỉ, phập phù đầy những day dứt và suy tư....
    Đã bao giờ bạn tự hỏi và tự tìm câu trả lời cho tình cảnh này chưa? Tớ ngẫm nghĩ và tự cười vào tính dở hơi của mình: có cái gì là ở đỉnh cao được mãi đâu? Càng bùng nhanh thì tắt cũng càng nhanh - âu cũng là lẽ tất yếu ở cuộc đời. Một hội dancing liệu có thể thu hút đông đảo thành viên tham gia một cách nhiệt tình nếu chỉ có mỗi dancing? Có thể - nếu thành viên đó đam mê dancing một cách thực sự, và hội mang tới cái mà thành viên đó cần (ví dụ như điều kiện tập luyện, những kiến thức thu lượm được mà phải khổ công học tập hay đầu tư nhiều tiền mới có...) hay là sự vui vẻ như tụ họp, chơi bời, ca hát, tán tỉnh... Tốt nhất là được cả hai, còn nếu chỉ được một trong hai yếu tố, thì sự hoang vắng dần dần cũng là một điều không tránh khỏi.
    Có lẽ không nói ra, nhưng các bạn cũng cho rằng những người đầu tầu của TYDC có trách nhiệm lớn. Tớ không nhận mình là leader, nhưng cũng tự thấy bản thân không đủ nhiệt huyết để lôi kéo, quan tâm tới các bạn. Nếu TYDC là một tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên - thì có lẽ bạn sẽ được nhớ tới ngày sinh nhật, sẽ có hoạt động kỷ niệm của TYDC dành cho bạn... và cũng đòi hỏi bạn có nhiều thời gian, cũng như tiền bạc đóng góp cho những hoạt động như vậy. Nhưng TYDC - như tiêu chí ban đầu chỉ là "khiêu vũ và khiêu vũ" mà thôi, nên khiếm khuyết rõ ràng là chưa thể đáp ứng được mong mỏi của nhiều người.
    Làm sao để TYDC sôi động hơn, quyến rũ và hấp dẫn hơn? Hỡi các thành viên, các bạn hãy cho ý kiến đi nhé! Không trách một ai, nhưng để mang lại sức sống cho TYDC tất yếu cần sự đóng góp và quan tâm của tất cả mọi người - còn nếu ta chỉ ngó qua và chép miệng - "chẳng có gì mới cả" hay "ui dào, mình biết gì mà viết" hoặc thậm chí "bận chết đi được, hơi sức đâu mà vào đây"..., thì dần dần TYDC sẽ trôi dần vào quên lãng là một điều không tránh khỏi.
    Nếu ai đó bảo rằng: "...đâu cần online, TYDC cũng đã tồn tại và vẫn phát triển với các hoạt động offline sôi nổi đó thôi!". Nếu được thế thì cũng là may mắn và quá tốt cho TYDC rồi, nhưng thực sự đó vẫn là sự khiếm khuyết và nỗi đau của TYDC, bởi lẽ TTVNOL như là mảnh đất mẹ đã sinh ra TYDC. Nếu TYDC rời bỏ mảnh đất này thì khác nào rời bỏ quê hương, rời bỏ cội nguồn và xa rời tổ quốc??? Và thêm nữa, sẽ chẳng còn ai là biết đến TYDC trong cộng đồng người Việt yêu mến khiêu vũ này - TYDC mãi mãi vẫn chỉ là một nhóm nhỏ nhoi ở vùng nào đó xa xôi của Cầu giấy huyện...
    Riêng tớ nếu điều này có xảy ra thì cũng đành ngậm ngùi an ủi mà rằng: âu trong đời ta cũng trải qua những phút khó quên "một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm". Sau này gặp được ai đó trên sàn nhảy hay câu lạc bộ nào đó thì cũng tay bắt mặt mừng như gặp lại cố nhân và thoáng gợn lòng nhớ tới một thời sôi nổi
    Mừng cho TYDC vừa trải qua tháng thứ 2 "không chiến tranh, không xô xát, không bánh và không hoa". Chúc mọi người một tháng vui vẻ và gặp nhiều tốt lành!
    @everyone: mai lên PGC không biết sẽ được gặp lại bao nhiêu "cố nhân" đây
  3. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Không một lời biện minh nào cho thời gian vắng mặt của mình trên TYDC.
    Mong TYDC sớm lấy lại được khí thế nóng bỏng của mình như thời gian đầu. Và để làm được điều đó, mỗi thành viên chúng ta nên quan tâm một chút vào hoạt động chung của hội.
    Thiết nghĩ như bác Dancelike nói, chúng ta không thể chỉ có dancing và dancing. Mặc dù chúng ta đã có thêm một buổi trao đổi về kỹ thuật rất ý nghĩa. Theo em nên mở rộng và kết hợp nhiều hoạt động ngoài dancing. Ví dụ đi cafe, ăn uống, hát hò, du lịch... Bởi em biết còn có rất nhiều bạn vì chưa quen nhóm cùng với chưa đi sâu vào kỹ thuật dancing (hay nói cách khác là chưa giỏi) rất muốn tham gia nhưng họ chưa có cơ hội nào. Nếu hội tổ chức thêm những buổi nói trên sẽ thu hút được nhiều thành viên hơn, thậm chí những bạn chỉ là yêu thích chứ chưa biết dancing sẽ tham gia nhiệt tình. (Như em chẳng hạn)
    Trên đây là ý kiến cá nhân của em thôi, còn có rất nhiều ý tưởng khác, mong mọi người cứ nhiệt tình tham gia đóng góp ý tưởng của mình. Mỗi người sẽ là một ý tưởng và một nhóm ý tưởng chúng ta sẽ có một ý tưởng hay. Giúp cho TYDC ngày bền chặt và phát triển không ngừng.
  4. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự từ đáy lòng của bác dancerlike làm cho chúng ta không khỏi băn khoăn. Quả là mọi mong muốn của các thành viên đều là rất tích cực nhưng thực tế lại chưa hiệu quả.
    Thôi thì vạn sự khởi đầu nan! Trước mắt chúng ta duy trì buổi sinh hoạt trao đổi thứ 4 và buổi sinh hoạt giao lưu thứ 7 hàng tháng tại Nhà văn hoá Quận Cầu Giấy đã, để còn được cười được bắt tay nhau. Còn hoạt động chè, kem, mía đá thì cứ cuối mỗi buổi sinh hoạt này sẽ bàn tiếp.
    Về việc offline thứ 3 hàng tuần tại Phùng Gia thì tạm thời xin đổi về thứ 7 tại Nhà văn hoá CG vậy. Sau này chúng ta gặp gỡ đông đủ sẽ bàn thêm.
  5. kimkim28

    kimkim28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    phạt nặng bác dancelike vì đã k bít buổi off giờ chuyến sang buổi tập t4 và t7. Cá nhân em thì ứ thích kem, mía chè ăn uống jì hết mà chỉ thích cả nhà tập luyện tốt, sau đó đi dannce vui vẻ với nhau mà có thể đi du lịch cũng được. Nhảy ở biển thích lắm cơ. . Cơ mà k bít có điệu nào nhảy tập thể k nhỉ để ngoài các điệu nhảy theo đôi mà nhìu khi k ghép được cặp thì nhà mình nhảy tập thể cho nó không khí.
  6. honcaTY

    honcaTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @dancelike: Sao bác nhìn đời với con mắt u hoài thế? Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì TYDC vẫn đang phát triển đấy thôi, số buổi giao lưu đã tăng lên 2 buổi còn gì? Bác đúng là người hoài cổ quá cơ! Người ta đã quyết định giao lưu ở NVH CG thì bác vẫn định lọ mọ lên PGC để giao lưu với TYDC. Còn chuyện TYDC không sôi nổi như thuở ban đầu là chuyện đương nhiên rồi, đó là quy luật thăng trầm của cuộc đời... Có thể là TYDC đang le lói, nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh nổi lên là nó sẽ lại bùng cháy như thuở nào thôi, có điều là chưa có dịp nào như thế.
    Mọi người ai cũng bận rộn, nhưng nếu cố gắng thu xếp thời gian vẫn có thể đến với TYDC được. Mình cũng vậy thôi, đi học về bụng đói meo nhưng vẫn phóng xe đến với TYDC, chẳng vì điều gì hơn là có một không gian để luyện tập, giao lưu và học hỏi mà ở nhà chẳng thể có được. Mình vẫn thấy TYDC là nơi rất gần gũi và cần thiết với bản thân. Mong TYDC luôn phát triển và đầy ắp tình bạn bè!
  7. cavang1912

    cavang1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Huhu muốn tham gia quá mà bận ghê
  8. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trong khiêu vũ, việc giữ thăng bằng cực kì quan trọng, và trong đời sống cũng vậy, đam mê và cuộc sống, mỗi bên có những vai trò nhất định nào đó. Ngọn lửa đam mê lúc to, lúc nhỏ âu cũng là lẽ thường của cuộc sống muôn màu này.
    Đúng là bác dancelike hơi bi quan quá, dạo này em vì công việc mà phải tu nghiệp nên không có thời gian lên vui cùng TYDC được. Nhưng rồi cũng sẽ có lúc em rỗi rãi và lại góp mặt buôn dưa lê cùng các bác, cùng ngắm chân dài, cùng uống mía đá và cùng "nguề ngào, vung vẩy" trong các vũ điệu ngọt ngào. ^^
    Spam phát kéo nhóm lên nào, chứ ý kiến ý cò là em không có. Em chỉ có bàn lùi và phá hoại thôi. Lại nhớ anh Hùng tommorrow.
  9. honcaTY

    honcaTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Up, lại kéo nhà mình cái nèo!
    Hẹn gặp lại mọi người tối nay tại NVHCG.
    Butterfly nhớ mang theo cả Salsa, Bachata,Lambada nhé. Cảm ơn nhìu!!!
  10. blackrose68

    blackrose68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài không được ọp ẹp với TYDC chỉ vì bận, nhớ qué!
    Nhất định tối t7 này fải có mẹt tại NVHCG mới được. Hẹn các cố nhân ở đó nhé. Ai có bạn nhắn nhủ đến đó chơi cho vui ha.

Chia sẻ trang này