1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TYDC - Những người yêu khiêu vũ quận CẦU GIẤY - Hà Nội (offline định kỳ hàng tuần: tối thứ Ba tại PG

Chủ đề trong 'Dancing' bởi butterflyHT, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chém gió là gì vậy?
    Hic, lên Phùng Gia hôm nay đông thế. Toàn các em sinh viên xinh tươi, trẻ trung, mát mẻ. Hihi, bổ mắt cái thân già này phết. Chỉ tiếc chả lọ mọ cầm gậy ra nhẩy với các cháu gái được bài nào cả. Sợ các cháu trai dẫm bẹp. Nấm khổ thế đấy.
  2. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, bác Hoangpt dạo này "lên mồm" phết nhẩy. Không khéo hơn báo Hùng roài đoá.
    Yêu TYDC nhứt!
  3. honcaTY

    honcaTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi roài, từ tấm bé đến giờ mới được tham gia 1 lễ hội Hallowen! Lễ hội ma quái tối qua khá là ấn tượng, các bạn sinh viên đã chuẩn bị rất công phu và chuyên nghiệp: Những con ma chỉ thấy trong các câu chuyện kể đã hiện lên bằng xương bằng thịt với những tiếng rú hoang dại, bộ quần áo trắng toát, mái tóc dài xoã kín mặt... trong một không gian được trang hoàng ma quái, mờ ảo... đã doạ được khối người yếu bóng vía... Đang sợ thì phát hiện ra một con ma gầy nhẳng, trông quen quen, lấy can đảm nhìn kỹ thì ra butterflyHT,đứng bên cạnh một con ma có cái trống trước bụng... thế là hết sợ luôn!
    Xen kẽ các màn biểu diễn ma là các màn dangcing với những dancer quen thuộc của chúng ta... Đang hay thì phựt! 2 đồng chí công an đã có mặt tại "hiện trường" và nói gì đó với chủ sàn... Sau đó vài phút, lễ hội bị giải tán (theo MC là vì những lý do không tiện nói ra) trong sự tiếc nuối của các con ma và người xem, đặc biệt là các em sinh viên (chả mấy khi được chứng kiến các trò giải trí ấn tượng như vậy)...
    Mấy lời bình loạn: - Chắc các chú công an sợ tụ tập đông người quá dễ gây kích động, ngộ nhỡ có truyền đơn gì thì gay, hoặc nói dại nếu xảy ra cháy nổ gì thì ... toi nhiều lắm!
    - Sức chứa của sàn PGC chắc là k chịu nổi mấy trăm con người (tối qua dễ đến 500 người ấy bà con nhỉ?) vừa hò hét, vừa nhảy múa phấn khích thế, ngộ nhỡ sập sàn thì sao? Sàn lại chưa có cách âm nên bên ngoài nghe rất rõ, các chú công an chắc sợ quá ồn ào, ảnh hưởng đến bên ngoài chăng. E rằng các lễ hội như thế này nên tổ chức ở một địa điểm khác thì sẽ vui và an toàn hơn, Nhà văn hoá chẳng hạn...
    - Một điều nữa là dân nghiền dancing sẽ không thoả mãn vì không được nhảy ở một không gian rộng rãi như mọi khi (không gian bị thu hẹp tối đa), với một khoảng không bé tẹo ở giữa sân khấu thế thì chỉ được vài đôi nhảy và chỉ nhảy latinh mà thôi (hôm qua vaio và một số dân nghiền Standard chắc điên lắm, vì khởi động mãi mà chả được nhảy!). Trộm nghĩ, nếu kết hợp với Lễ hội Hallowen thì chỉ nên kết hợp nhẹ nhàng thôi, chứ làm hoành tráng thế này thì k phù hợp lắm với cả 2 giới tại một địa điểm như vậy: dancer (thì không được nhảy), và các bạn sinh viên chỉ thích xem lễ hội hoá trang (thì chương trình lại bị đổ bể mặc dù được chuẩn bị khá công phu và hoành tráng).
    Tóm lại, theo honcaTY, buổi tối qua đã làm cho nhiều người ngậm ngùi và cả thất vọng nữa, sau những phút mở đầu khá ấn tượng và vui vẻ, chỉ vì công tác tổ chức, thiết kế chưa được phù hợp lắm, các bạn nhẩy? (Thương nhất là các em sinh viên, còn người lớn như Hoangpt thì chả lo, vì lại đưa partner ra Công viên hồ Thành Công tập dancing tiếp, vui bộn!).
  4. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    He he, không được nhảy nhưng mấy thân già nhà ta đi dối già cũng khoai khoái! Hôm qua Bfly cứ lo nhà sàn ko chịu nổi trọng lượng vài trăm nguời mà "lún trụ phụ" sụp xuống thì sẽ có vài trăm con ma thật bay ra. Lúc đó tranh thủ láo nháo pháo bắt xe chắc ma hoangpt cũng kịp cặp nách vài ma SV chân dài cho đỡ ấm ức.
  5. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 ngày, lác đác có vài người vào đọc nhưng chẳng ai chịu viết bài gì cả. Mặc dù dạo này ko tham gia trên được TYDC nhưng Startling vẫn theo dõi tình hình nhà mình và giờ vào để kéo nhà mình lên trang nhứt. Và điều quan trọng nữa là vẫn không thể quên được tinh thần đoàn kết, sự nhiệt tình cũng như tình cảm sâu đậm của mọi người dành cho nhau. Vẫn nhớ Bác butterfly HT (A. Hiển - C. Thuý) - , nhiệt tình; Bác dancelike (A. Nam) - rất thân thiện; Bác HondaTY (C. Giang) - cởi mở; Bác hoangpt - nhớ nhất là hai đĩa nhạc; Bác herovaio (tớ biết ấy nhưng ấy ko biết tớ, hé hé)....
    Hôm nào mọi người tổ chức sinh hoạt, kêu gọi trên diễn đàn cho em và mọi người tham gia với nhé ạ.

  6. hoangpt

    hoangpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    thế không nhớ tớ là nhảy pro à
  7. honcaTY

    honcaTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cô Mười Bơ ơi, tôi là honcaTY (nghe đẹp zậy, có ý nghĩa zậy...), cớ sao cô đổi tên tôi thành HONDATY???? (nghe nó cứ thế nào ý?) tôi nào có thích honda honđiếc gì đâu, @ cũng giống Dream thôi, chả phân biệt được...
    Còn *****angpt nữa, pờrồ thì pờ rồ thật đấy, dưng mà là pờ rồ ở Công viên hồ Thành Công là chính, chứ chị có thấy bao giờ cu nhảy ở sàn đâu nhỉ?
    Hôm nay là thứ ba, lại thứ ba kỷ niệm, hay là TYDC chúng ta tối nay lại lên PGC đê, nhớ lại kỷ niệm xưa một chút, các bác leader ơi, đâu cả rùi, ra đây em bẩu???, đê thôi chứ, ở ẩn lâu quá, giừ hết cả người
  8. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, từ trước tới h iem lại cứ nghĩ chị là HondaTY (tưởng chị là fan của hãng Hon Da. Giờ thì biết roài, chị Honca, Honca chứ ko phải Honda. Sorry chị HoncaTY nhá,
    @ hoangpt: iem gặp Pác có mỗi một lần. lại chưa thấy Pác Kv lần nèo nên chẳng biết Pác nhảy có pờzô ko nữa. Nhưng thấy Pác có hai chủ đề kỳ công như vậy là iem thấy pơzô lém rùi. Thanks Pác nhá.
    Lâu lém iem ko đi kv cũng như tham gia cùng với mọi người rùi, hay hôm nay nhà mình lên PGC đi ạ. Tổ chức sn tháng thứ ba của TYDC cái.
    Chúc tập đoàn TYDC ngày càng lớn mạnh.

  9. butterflyHT

    butterflyHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chào cả nhà! Chủ nhật vừa qua tụi mình có xuống New day club, chủ nhiệm CLB thông tin là sắp sửa đại tu hoành tráng với sàn gỗ, hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại. Họ có lời mời TYDC về sinh hoạt bất cứ lúc nào. Mọi người lên kế hoạch gặp gỡ tại đây cái nhẩy! Còn Phùng Gia dạo này sao giá cả đắt đỏ thế nhỉ???
    He he, hôm nay thấy starling nhắc đến Fan của Honda mà cứ tưởng có thành viên mới.
    @hoangpt: hôm rồi mọi người đi uống bia mà chú lại giữ gìn sức khỏe quá đi tập dưỡng sinh tại hồ Thành Công làm anh Hùng chán khóc tấm tức bỏ về đấy. Hẹn lần sau nhé!
  10. startling

    startling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế vụ tối nay như thế nào hử bác butterfly ới ời. Bác HoncaTY đâu roài, động viên mọi người cái nhẩy. Đi cho năng động đi mọi người ơi.

Chia sẻ trang này