1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    De h2 Tuấn Tài vào mới ruợt lại tụi nó. Đừng lo bửa nó đá với Úc bác Gôn ngồi xem hơi bị kỷ. Thế nào cũng có chiêu thức.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    http://www.nhipdapbongda.com/u19-vi...huong-toa-sang-voi-mot-khoanh-khac-thien-tai/

    Chiến thắng trong lần tái ngộ U19 Australia sau 1 năm đã mở toang cánh cửa tiến vào vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á mở rộng cho U19 Việt Nam. Ở lần tái ngộ này, với tâm lý phải phục thù sau trận thua sốc 1-5 trước U19 Việt Nam 1 năm về trước, HLV Paul Okon đã có những thay đổi hợp lý nhằm khắc chế đội tuyển chúng ta nhưng rõ ràng HLV Guillaurme Graechen cũng không phải là một tay vừa

    [​IMG]

    [​IMG]

    Paul Okon gọi…..

    So với trận thua sốc 1-5 trước U19 Việt Nam vào năm ngoái, ở trận này tâm thế nhập cuộc của U19 Australia rõ ràng khác hơn rất nhiều. Như đã hiểu được sức mạnh thực sự từ đội bóng trẻ của đất nước hình chữ S, HLV Paul Okon đã thể hiện sự cẩn trọng của mình qua đội hình 4-1-4-1 mà ông bố trí.

    Điểm nhấn trong cách bố trí này chính là vị trí tiền vệ phòng ngự “tương tự như một Libero” do số 10 Stephan Mauk đảm nhiệm. Tiền vệ trẻ này là “chiếc chìa khóa” để HLV này luân chuyển linh hoạt giữa 4-1-4-1 và 5-4-1 khi đội nhà lùi sâu để khắc chế cách chơi tấn công của U19 Việt Nam.

    [​IMG]
    Cuộc chiến của hai số 10: Mauk lùi sâu để mắt đến Công Phượng

    Cũng như trong lần đối đầu gần nhất với U19 Australia, U19 Việt Nam vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Công Phượng đá ở vị trí tiền đạo lùi thi đấu tự do. Hiểu rõ được sự nguy hiểm của số 10 phía Việt Nam khi thi đấu tại vị trí này, HLV Okon dùng Libero Mauk như một quân bài để khắc chế. Trong những tình huống U19 Việt nam tổ chức tấn công, số 10 phía Australia sẽ lùi sâu xuống thi đấu như 1 trung vệ thứ 3 để tạo lợi thế về quân số trong phòng ngự ( 5 hậu vệ kèm 2 tiền vệ cánh và 2 tiền đạo phía Việt Nam

    [​IMG]
    Mauk lùi sâu tạo thành hệ thống 5 hậu vệ

    Okon chọn cách lùi sâu, co cụm hàng phòng ngự và tổ chức kèm người theo khu vực. Đây là cách ông dùng để khắc chế hàng công đầy tốc độ và giỏi xoay sở trong phạm vị hẹp của U19 Việt Nam. Nếu để minh chứng cho sự hiệu quả của phương án phòng ngự này thì pha bóng tiền vệ phải Văn Long thoải mái rê bóng vào trung lộ nhưng lại bế tắc trong việc tìm giải pháp vượt qua bức tường phòng ngự phía Australia sẽ là một ví dụ sinh động nhất

    [​IMG]
    Văn Long không còn giải pháp nào khác ngoài sút xa

    Không chỉ là phong tỏa hàng công, HLV U19 Australia còn tổ chức để ngăn chặn 2 tiền vệ trung tâm (sợi dây liên kết với hàng công) đẳng cấp cao phía Việt Nam. Đặt một giả thuyết trong tình huống này là có thể HLV Okon đã nghiên cứu kỹ băng hình trong trận thua 3-4 của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar tại chung kết cup Hassanal Bolkiah vừa qua. Điểm yếu từ việc để khoảng cách (giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo) trở nên quá xa trước sự pressing mạnh mẽ từ tuyến tiền vệ Myanmar đã được HLV Okon áp dụng triệt để.

    Để thực hiện ý đồ của mình, ông chỉ đạo tuyến tiền vệ thi đấu gần trung tâm (kể cả 2 tiền vệ cánh) để thu hẹp không gian nơi trung tuyến. Hai tiền vệ trung tâm nhô cao hơn Mauk là số 14 “Messi nước Úc” Daniel De Silva và số 16 Jordan Brown luân phiên áp sát 1-1 với tiền vệ giữ nhịp (holding midfielder) Xuân Trường và box to box Tuấn Anh (Thậm chí nhiều lúc tiền đạo số 7 Brendon Borrello cũng lùi về làm nhiệm vụ này). 2 tiền vệ phía Việt Nam quá ngột ngạt trước khả năng pressing của đối phương và việc Tuấn Anh không thể rảnh rang nhô cao tạo sợi dây liên kết với hàng công đã khiến Công Phượng và Tuấn Tài đói bóng.

    [​IMG]
    2 tiền vệ trung tâm U19 Việt Nam bị đối phương áp sát 1-1 còn Libero Mauk đứng dưới bọc hậu và để mắt tới Công Phượng (mũi tên trắng) đang ở vị trí trống trải

    Những đường chuyền dài từ Xuân Trường và các hậu vệ phía Việt Nam liên tục được nhồi lên tuyến trên cho thấy sự bế tắc đó. Thậm chí ở thời điểm đầu trận đấu, Australia mới là đội số cơ hội nguy hiểm nhiều hơn từ những pha dốc bóng tốc độ của tiền vệ cánh da màu Awer Mabil và những tình huống cố định đầy lợi hại do lợi thế về thể hình của họ

    [​IMG]
    Khoảng cách 1-2 thiếu hợp lý và trước sự vây ráp của đối phương, không còn giải pháp khác ngoài chuyền dài

    …Guillaurme “Giôm” Graechen trả lời

    Phút thứ 35 của trận đấu, thầy Giôm- theo cách gọi Việt hóa từ các học trò- đã cho tiền vệ Minh Vương (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Vleague 2013-2014) vào thay tiền đạo Tuấn Tài. Những thay đổi sớm như thế này là điều không thường thấy ở các HLV, nhưng rõ ràng thầy Giôm cần những toan tính mới ngay lập tức để phá vỡ “mê hồn trận” bên phía hàng phòng ngự Australia

    Tuấn Tài- một cầu thủ có tốc độ, sức mạnh nhưng không giỏi xoay sở phạm vi hẹp và phối hợp nhanh- được thay bằng một cầu thủ rất giỏi qua người và có khả năng phối hợp nhỏ, nhuyễn tốt hơn như Minh Vương. Đây là sự thay đổi người thể hiện ý đồ làm rối loạn hệ thống phòng ngự chắc chắn mà Australia thể hiện như trong hiệp 1.

    Không những thế, việc thay tiền đạo bằng một tiền vệ cho thấy quyết tâm gia cố lại sự linh hoạt nơi tuyến giữa. Lúc này U19 Việt Nam thi đấu theo sơ đồ 4-3-3 với Tuấn Anh nhô cao hơn 1 chút, Minh Vương đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm thiên hướng tấn công còn Công Phượng được đẩy lên đá cắm

    Có thêm 1 người nữa nơi trung tuyến, Tuấn Anh đã thoải mái để nhô cao tấn công hơn. Sự hoán đổi linh hoạt giữa Minh Vương, Tuấn Anh và bộ 3 tiền đạo trên hàng công đã tạo ra được những ảnh hưởng lớn khi mà dường như hệ thống phòng ngự của Australia tỏ ra không thể thích nghi kịp để khắc chế một cách tiếp cận rất khác so với hiệp 1 của U19 Việt Nam

    [​IMG]
    Tuấn Anh dâng cao phối hợp 1-2 rồi chọc khe cho Công Phượng, Minh Vương lùi về trám vào vị trí mà số 8 bỏ lại

    Với 4-3-3, những tiền đạo cánh sẽ được giải phóng đi ít nhiều khỏi nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự và tự do xâm nhập vòng cấm đối phương hơn. Thật vậy, việc cho Thanh Tùng vào sân thay Quang Hải thể hiện sự củng cố cho những pha xâm nhập như vậy khi mà Quang Hải vốn chỉ phù hợp hơn với vai trò quấy rối.

    Những tính toán của thầy Giôm rõ ràng đã phát huy được những tác dụng lớn khi mà U19 Việt Nam đã tạo ra được rất nhiều cơ hội từ những đường chọc khe sắc bén của Xuân Trường hay Tuấn Anh. Nhưng rất tiếc là các chân sút phía chúng ta không thể tận dụng dẫu có khá nhiều cơ hội mười mươi

    “Thiên tài” đã tỏa sáng đúng lúc theo cái cách không thể thăng hoa hơn

    Paul Okon đã thành công với việc ngăn chặn Công Phượng trong hiệp 1 và cần chút may mắn để không cho số 10 tỏa sáng trong gần 45 phút của hiệp 2. Tuy nhiên, khi tưởng như trận đấu đã an bài với 1 kết quả hòa, thì niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của U19 Việt Nam đã lên tiếng với một pha xử lý khó tin mà theo như bình luận viên Tạ Biên Cương nhận xét rằng: “Sau Maradona và Messi, đến giờ tôi mới thấy một pha ghi bàn khi đã qua nhiều người tới như vậy”

    [​IMG]
    Khoảnh khắc thiên tài của Công Phượng

    Đây vẫn chưa phải là một đội tuyển U19 Việt Nam ở đỉnh cao của phong độ. Các em vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện vì mục tiêu quan trọng nhất của năm nay (lọt vào được đến bán kết giải U19 Châu Á qua đó giành 1 vé tham dự vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau). Nhưng trước mắt hãy cứ tận hưởng niềm vui đi đã vì không dễ để chiến thắng thuyết phục trước nền bóng đá hàng đầu Châu Á như Australia trong cả 2 lần đối mặt gần đây nhất.
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    505
    U19 nên cho đôi hình dự bị vào, vì ngày 11 đá BK rồi, hôm nay đội chính bung sức để 2 ngày nữa đi bộ hả ??
  4. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Em lại nghĩ khác. Nếu tính đường dài thì VN không cần thằng. Thứ nhất thắng thì sao chúng ta phải cử đội chính ra đá mệt mỏi. Đến trận gặp Thái lại bị nó boxing cho. Trận chung kết gặp My hay Nhật chắc đã thắng được à. Nếu thua Nhật thì sao tránh được gặp Thái Boxing bán kết dồn sức hấp diêm My. Chung kết ta lại đá với Nhật cơ mà. Vì thế cho nên trận này đá đội hình 2 thì đẹp hơn. Vừa cọ sát cho cầu thủ dự bị vừa giữ sức cho cầu thủ chính thức. Tuy nhiên cái ngại nhất là người hâm mộ nhiệt tình quá chả nhẽ lại thua. Nên biết làm sao được kết quả hoà là đẹp nhất.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Tin mới nhận buổi trưa trên VTV1 là Đông Triều bị chấn thương nhẹ và sẽ quay lại đc vào ngày thi đấu bán kết, thế là hôm nay đc xem mí e to cao kia đá chính rồi, cố lên Xuân Hưng, Anh Thi nhá :D

    Mới đọc trên thethaovanhoa:
    Như vậy là đã có hàng thủ như e mong muốn, hy vọng sẽ là hàng thủ chính thức cho Asian cup sắp tới luôn :))
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Cái gì mà dưỡng sức với cả không duỡng sức, trẻ trâu 18,19 tuổi nghỉ 4 ngày đá 1 trận, rồi ở bảng có 3 đội thì làm gì mà mệt. Vấn đề chấn thương cũng không đáng ngại lắm vì Nhật đá cũng đẹp. Nhưng thật sự là cách tiếp cận trận đấu nên coi là một trận đấu tập, mà đặc biệt là TẬP PHÒNG THỦ. Không phải lúc nào cũng có quân xanh ngon như thế mà giao hữu. Đá tấn công rất tốn sức mà rủi ro, hơn nữa trình ta chưa đủ và cũng không bõ để cố đấm ăn xôi như vậy. Chủ trương đá phòng ngự phản công, phòng thủ khu vực. Bọn Nhật cũng rất hoà nhã, nó nói luôn là chỉ mong thắng VN 1-0, có nghĩa là tốc độ trận đấu sẽ chậm, ăn được thì nó ăn mà không thì cũng hoà cả làng, bọn nó cũng chẳng mong thắng dăm bảy bàn ở cái giải vô thưởng vô phạt rồi dính chấn thương. Do vậy em nghĩ trận này các cháu cứ tập bài phòng thủ, đá chắc, đó cũng là một cách lên kinh nghiệm, chứ chả cứ phải tốc hết váy lên thì mới là học hỏi.
  7. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    không hẳn! Nhật nhiều thằng dự bị cũng muốn được vào danh sách chính thức dự u19 châu Á tháng 10 tới nên trận này tụi nó cũng quyết tâm đá, với lại nó cũng mong đập bẹp Việt nam tạo tâm lý sợ sệt cho Việt nam trong vòng chung kết u19 tới đây
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi cũng nghĩ cứ để các em tự nhiên mà đá, không cần toan tính gì cho mệt.
    17-18 bẻ gẫy sừng trâu, không sợ mệt đâu. Chắc chắn ai cũng muốn được đá trận này để được thi thố với Nhật.
    Up cái ảnh này, có bác nào thấy nóng không ạ :-D

    [​IMG]
  9. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    có nóng cũng làm được cái gì? thà chả nóng còn hơn
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Đã rân chơi thì full HD không che, bác lại còn censor rồi tung lên thì bọn em khác gì mấy lão móm mà thấy miếng thịt bò gân. Ở đây xem on9 còn không được nữa là có vé :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này