1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    535
    Giao hữu U19 VN - HAGL, U19 đang dẫn 2-0, Văn Toàn và Công Phượng ghi bàn
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    đọc báo thấy u19 chia đội 2 đội hình đá 2 hiệp, hiệp 1 đội 1 dẫn HAGL 3-2, hiệp 2 đội 2 thua ngược 4-6, lưu ý là đội HAGL đưa ra đội hình chính đá Vleage để tập luôn (gôn Basa Apkan e óanh giá là gôn hay nhất Vleage), em thích những trận thua như thế này. Chứ thắng thì lều báo lại chẳng ca tụng mấy e nó lên 9 tầng mây [​IMG]
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    gà nhà nên cũng có phần nhường, chứ đốn kiểu VL là nguyên đám nhỏ đi viện luôn đó.
    halosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    nghe nói trc trận bầu đức có xuống sân nói chuyện với 2 đội, chắc có nói thằng nào đốn giò đám teen của tao thì tao đuổi việc nên các e u19 mới tự do phối hợp như vậy [​IMG] , đá tập với đội lớn là để mấy e nó làm quen với các tình huống xử lý ranh ma, bất ngờ của cầu thủ chuyên nghiệp thôi, cái đó là quan trọng lúc tập luyện kiểu này
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    19 Việt Nam thua ngược HAGL trong cơn mưa bàn thắng
    Liên tục vượt lên dẫn trước nhưng đuối sức ở cuối trận, U19 Việt Nam để thua với tỷ số 4-6.
    [​IMG]
    Bầu Đức có mặt tại sân Pleiku động viên đội U19 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: Anh Ngọc.

    Trong trận giao hữu với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chiều 26/12 trên sân Pleiku (Gia Lai), tuyển U19 Việt Nam tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ khung gồm chín cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG. Hai cầu thủ ngoài học viện là Đức Huy (Hà Nội) và Văn Thiết (Viettel). Với đội hình này, U19 Việt Nam thể hiện lối chơi phối hợp kỹ thuật quen thuộc. Bộ đôi tiền đạo Văn Toàn - Công Phượng sớm ghi được hai bàn ở các phút 10 và 16.

    Sau khi bị đội bóng “đàn em” ghi liền hai bàn, các cầu thủ HAGL mới bừng tỉnh và thi đấu tốt trở lại. Họ có được hai bàn thắng nhờ công hai tân binh Felix và Timothy ở các phút 39 và 42. Tuy nhiên, một phút trước giờ nghỉ, Văn Sơn lập công từ chấm 11 mét khi tiền đạo Văn Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp U19 vượt lên dẫn trước 3-2.

    [​IMG]
    Các cầu thủ HAGL vất vả đeo bám U19 Việt Nam. Ảnh: Anh Ngọc.

    Đang nghỉ phép tại Pháp, HLV U19 Việt Nam Graechen Guillaume nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Dương Minh Ninh ở trận này. Ông Ninh đã thay gần như toàn bộ đội hình trong hiệp hai khi chỉ giữ lại trung vệ Văn Thiết. Ngoài bốn cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG là Văn Thanh, Thanh Hậu, Anh Tài và Tiến Hoài, phần còn lại trong đội hình đến từ các CLB khác.

    HAGL cũng có sự xáo trộn trong hiệp hai nhưng sớm tìm được bàn quân bình tỷ số 3-3 nhờ công của Trần Vũ. Đến phút 65, Lâm Ti Phong giúp U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 4-3 sau pha xử lý tinh tế.

    Trong 10 phút cuối trận, U19 Việt Nam xuống sức cũng như thiếu kinh nghiệm nên bị HAGL ghi liền ba bàn ở các phút 80, 86 và 87.

    Sau trận đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam được tự do dạo phố Pleiku trước khi tập trung lại vào 8h tối tại đại bản doanh Hàm Rồng để tiếp tục rèn luyện chuẩn bị cho giải tứ hùng U19 quốc tế.

    [​IMG]
    Công Phượng (10) uy hiếp khung thành HAGL. Ảnh: Anh Ngọc.

    Đội hình thi đấu:

    U19 Việt Nam (hiệp 1): Văn Trường, Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Tùng, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn.

    U19 Việt Nam (hiệp 2): Minh Long, Văn Thiết, Văn Khánh, Văn Thanh, Anh Tài, Duy Mạnh, Trùm Tỉnh, Quang Huy, Tiến Hoài, Thanh Hậu, Lâm Ti Phong.

    HAGL: Bassey, Nguyễn H.Helio, Minh Hoàng, Ngọc Luận, Văn Long, Hữu Long, Sakda, Trần Vũ, Thái Dương, Tymothy, Felix.

    Cầu thủ ghi bàn:

    U19 Việt Nam: Văn Toàn (10’), Công Phượng (16’), Văn Sơn (phạt đền, 45’), Lâm Ti Phông (65').

    HAGL: Felix (39’), Timothy (42’), Trần Vũ (57’), Minh Vương (80’), Thái Học (86’), Út Cường (87’).

    -HAGL chơi 5 ngoại binh và các em JMG chơi 2 đội hình. Hiệp 2 đá đội hình 2 thả cho các anh đỡ thua xấu hổ.
  6. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Ôi giời, vừa đọc bài gì trên 24h tí ngã ngửa! Gì mà U19 làm gợi nhớ đến thế hệ Vàng ( mắt ) Hồng Sơn, Huỳnh Đức. Huhu :((. Như thế hệ ấy thì BĐVN lại thụt lùi đi 20 năm nữa à?!
    Cái Định Mệnh bọn lều báo, định hướng NHM thế bảo sao VN lĩnh vực nào cũng đì đẹt ko tiến lên nổi!
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Kệ nó nói đi. Hạ các thánh chúng nó thờ cúng làm gì. Sau này khéo lại Văn Quyến, Quốc VƯợng mơi U19.
    muamuaha198 thích bài này.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    bọn nó viết vậy cố ý để tâng đám nhỏ lên cao, đến khi có trận không như ý thì hạ xuống âm phủ, đặng còn thêm bớt con cháu uống nước sông Lam nhà chúng nó vào.
    halosun thích bài này.
  9. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Đọc cm của các bạn HÂM mộ cũng nhiều cm kiểu : ước gì đc như thế hệ HS, HĐ, các em nên noi gương thế hệ HS, HĐ, từ hồi HS HĐ ko xem BĐVN nữa, thời HS HĐ tinh thần này kia bla bla...
    Họ ko biết chuyện hòa Lào tai tiếng, ko biết chuyện trùm khế ngọt, ko biết 4 thằng bán độ suýt bị đuổi, chuyện HS nhận Thắng Tài Dậu ( hơn có vài tuổi) làm bố nuôi, quên là thế hệ Vàng mắt ý chưa 1 lần VĐ ao làng, ra biển lớn thì toàn trốn tuyển và thua nhục....??? Xui các em học đám ý khác gì đi hôi bia trước mặt trẻ con. Haizzz!!! Càng nói càng nản!
    halosunMalogs thích bài này.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    đậu m. các em đá xong thì ráng kiếm visa qua nước ngoài đá hạng nhất, hạng 2 dùm, đừng ở VN nữa. thấp thấp thì Korea, Japan, ngon lành cành đào thì qua Châu Âu, khi nào có nhiệm vụ thì về, chứ đừng đá VL nhé, không khéo lại uống nước sông Lam, noi gương anh Quyến, Vượng.
    Cuoi_ben thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này