1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    4.811
    [​IMG]

    Xuân Trường bây giờ cao thật. Cũng phải ngang với Xuân Hưng, cao hơn Anh Thi.
    Tuấn Anh bây giờ cũng phải 1m75
  2. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Tôi xem cả trận đó này. Miến bị Thái băm cho bẹp mặt thắng sát nút làm gì có chuyện không nên được bóng. Cuối trận thằng U19 Thai mà có râu rậm nó đạp vào mặt cầu thủ My thái thẻ đỏ. Đúng là đội Way thái. Tôi xem trận Việt - Thái ở Brunie ko có thằng này, chắc là ông HLV tăng cường thêm võ sĩ boxing vào để băm Vit ai dè My, Nhật dính đòn may cho bọn nhỏ quá.
    HLV thì mất dạy đã đành nhưng đội Thái vốn là số 1 ĐNA mà đá giống như Vịt ngày xưa thì trình dộ BD thái xuống quá.
    Trận đá Myanmar nếu tiếp tục đá với đội hình trận trước thì cơ hội thắng thậm chí cách biệt 2 bàn là rất lớn. Vấn đề cốt lõi là Vn phải cầm được bóng và tận dụng tốt cơ hội, đừng có đập cột chệch xà như mấy trận trước.
  3. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Xuân Trường với Xuân Hưng phải 1m8 chắc còn cao thêm nữa, cả 2 nhìn đều gầy gầy.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Nghe bẩu Giôm lại xài 2 tình yêu đầu đời là Đông Triều và Văn Sơn rồi, đá với ĐNÁ thì dùng 2 ông này cũng đc vì hàng công của Miến cũng chỉ cao tầm 1m7 thôi, hiệp 2 xuống sức thì cho chym to vào thủ, em chắc là trận này ta thắng đậm.
  5. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    U19 Việt Nam đón tin cực vui trước bán kết
    Trước cuộc đối đầu đầy quan trọng với U19 Myanmar tại trận bán kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đã nhận được tin rất vui từ hai cầu thủ trụ cột tại hàng phòng ngự.

    http://www.nguoiduatin.vn/u19-viet-nam-don-tin-cuc-vui-truoc-ban-ket-a147947.html

    2 đứa hậu vệ lùn này đá ko biết là nên vui hay buồn đây. Ko cho to cao đá cọ sát thì vào giải gặp Hàn Trung chống bóng bổng kiểu gì.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đi công tác mấy ngày chỉ mang điện thoại, mà điện thoại không hiểu sao không đăng nhập được để tham gia ý kiến, toàn hóng các bác, buồn quá!
    Trận này có cảm giác Miến sẽ ăn hành với Việt Nam, nếu có gì e ngại thì là do vừa rồi bung sức đá với Nhật quá, kể ra lấy số được Nhật rồi lại hỏng trận này thì mất hay, nhưng vẫn tin tưởng vào các em.
    Mà cuối cùng thì giải này không quan trọng thành tích, quan trọng là được nhìn thấy các em truởng thành lên như thế nào thôi. Đời xem bóng đá cũng chỉ mong có vậy!
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Tui thấy cho Đông Triều đá tiền vệ phòng ngự là bá chấy luôn, nó vừa có sức vóc (tuy lùn) lại vừa có kĩ thuật, ăn rơ với bọn Tuấn Anh, Xuân Trường. Tại sao Barca bán Yaya Toure để dùng thằng Busquet cũng là vì thế.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Có nhiều người muốn U-19 đá thực dụng hơn, nên tớ viết bài này bên VOZ:
    Tại sao lại phải đá đẹp?
    Vì ở lứa này cái quan trọng là kỹ năng chơi bóng cá nhân rồi mới chuyên môn hóa vị trí, chứ không phải kiểu đến mùa gọi một loạt lên chọn những thằng nhanh nhất, khỏe nhất, lắm tiểu xảo nhất để làm cái giải rồi nhà các cháu các cháu về.
    Sau khi đã hoàn thiện về kỹ thuật, thể lực và tốc độ cá nhân thì khả năng lĩnh hội và thực hiện ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên mới được triệt để, đó là những bước cơ bản khi đào tạo vận động viên. Khi cầu thủ đã hoàn hảo về thể chất thì bản lĩnh, sự may mắn và ý chí sẽ quyết định sự thành công trong nghiệp chơi thể thao của họ.
    Ở tuổi này mà chơi thực dụng quá thì có thể thành công trước mắt, nhưng các cháu cũng vỡ đòn rất nhanh khi mà các đội mạnh họ vẫn theo lộ trình 1.000 km thì mình chỉ xác định đi 10 km thì dừng lại.
    Đá thực dụng ở lứa U không phải khó, và có thể đáp ứng ngay với các khán giả có nhận thức nông cạn, nhưng vấn đề là khi lên tuyển các cháu sẽ bị chửi bởi chính những người đã tung hô mình lên vì 15-17 tuổi các cháu chơi ngang cơ với Nhật Bản, TQ nhưng sau vài năm các cháu đã bị nó đè ra cho ăn hành ngập mồm.
    Quy trình làm giải trẻ của mình là ngân sách thường niên được phân bổ xuống các sở Văn hóa-Thể thao ở địa phương, các địa phương giao cho phòng chỉ định lãnh đội, hlv rồi đi tuyển quân. Các tuyển trạch viên là giáo viên thể dục, cán bộ huyện xã tiến cử quân mình lên rồi đến nhà vận động phụ huynh và các em có năng khiếu. Tất nhiên là khoác áo tỉnh đi chơi giải Phù Đổng nhà nào chẳng khoái nên ok ngay. Rồi tập trung, kiểm tra và đưa ra đội hình khung thì bắt đầu bằng rèn thể lực tầm 70%, tập chơi theo đội hình 20% và có vài khóa về tiểu xảo như Đại đạo hái hoa (vừa dắt bóng vừa mổ tay theo đà vung vào chim đối thủ), Tảo địa cước (thế cơ bản, miễn giải thích), Mãnh Long quá hải (tràn người, khép tay giương trỏ theo phương vị huyệt Trung Đình đối phương), Nhặt Cánh Hoa Rơi (khi đối phương nhảy lên định vừa đánh đầu vừa thúc gối vào huyệt Mạnh Đốc của ta thì ta lùi lại khóa thế vung của gối đồng thời khai triển thức Ngộ Không cử Ngũ Hành Sơn cúi xuống, đám bảo đối phương sẽ lộn mấy vòng trên không trung và nếu may mắn thì cũng chỉ gãy cổ là cùng)...và những ngón nghề không tiện trình bày ra ở đây như Hậu Môn Thuyết (đi cửa sau thương thuyết, thông đồng mua, bán điểm, phân phối giải thưởng. Đúng như tên gọi, đây là chiêu thối tha bẩn thỉu nhất và gây ảnh hưởng đến các cháu nhất).
    Khi vào giải thì như đã thấy, các môn sinh trẻ tuổi hăng máu tha hồ thi triển các sở học của bản phái, còn ở ngoài các trưởng lão rủ nhau đi luận bàn về thế sự giang hồ trong các nhà nghỉ kiêm sới bạc. Thi xong xuôi tất cả lại về, kẻ thắng được tung hô và cũng chẳng có giọt nước mắt nào giành cho kẻ thu cuộc vì các cháu còn bận nghi ngờ tiền thưởng và bồi dưỡng của mình hình như hơi ít hơn chỉ tiêu, và phụ huynh thì bận chửi vung lên vì xót con phải đi viện trong thế khi ra đi cờ hoa rực rỡ, khi ra về chẳng một người khiêng.
    Lứa U-19 này có lẽ sẽ không phải chịu ở hoàn cảnh như vậy vì có bàn tay chở che của bầu Đức, vì vậy các em toàn tâm toàn ý vào chuyên môn cũng như trưởng thành theo lộ trình. Thành công trước mắt có hay không không biết, nhưng ít ra lộ trình các em muốn đi cũng là 1.000 km chứ không phải đi 10 km rồi dừng lại.
    Vấn đề là chỗ đó, vì vậy hãy xem bóng bằng con mắt của một người yêu bóng đã và yêu cái đẹp. Khi các em không còn là người học viện thì tôi tin các em sẽ biết đá vì danh hiệu, bởi danh hiệu mới là cái nuôi sống nghề nghiệp và đam mê của các em.
    Còn bây giờ, các em cứ đá như bây giờ, sẽ luôn có những khán giả tự hào về các em cả những khi thua trận.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hiệp 1 ấy ạ. Hiệp 2 em không theo dõi
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    --- Gộp bài viết: 11/09/2014, Bài cũ từ: 11/09/2014 ---
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này