1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Tôi cũng mong là nó nói như thế. Con hơn cha là nhà có phúc. Chả có ông bố nào mong con kém hơn mình cả. Nhiệm vụ của thế hệ đị trước là hướng dẫn, truyền đam mê, định hướng cho lớp đi sau. Nếu thế hệ sau mà kém hơn thế hệ trước thì đó là do lỗi của người đi trước không chiụ truyền đạt hết những gì mình có cho người sau. Cũng vì cái tư duy "giữ miếng", lúc nào cũng cho mình là nhất mà bao lâu nay chả cứ bóng đá mà nhiều mặt khác mấy ông châu Á cổ hủ mãi vẫn rúc đầu trong xó, trong khi môi trường của châu Âu, Mỹ nó phát triển ầm ầm.

    Nhận mình là kém hơn thì có gì là sai ? Những thằng nói "so sánh là khập khiễng" thường là những thằng kém hơn và không muốn nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Cũng giống như mấy thằng nhà báo suốt ngày than " đội bạn thể hình và thể lực tốt hơn chúng ta...", "nếu chúng ta có thể hình thể lực như đội bạn...". Xin lỗi đời không có chữ "nếu". Nó như thế đấy, một là chấp nhận và phấn đấu, hai là nghỉ đừng chơi bóng đá nữa. Hoặc là sáng tạo ra một môn bóng đá mới trong đó qui định cầu thủ phải thấp hơn 1m70 mới được chơi.

    So sánh nó luôn có so sánh tuyệt đối và tương đối, cái người ta công nhận và nhớ thường là cái so sánh tương đối, nghĩa là Pele thời xưa tung hoành thế nào, ghi bàn dễ ra sao. Cái tuyệt đối là cái so sánh về bản thân mỗi cầu thủ, chạy mỗi trận bao nhiêu km, chiến thuật thay đổi thế nào...etc... Mà cái này mới là cái đích thực thể hiện khả năng của mỗi người. Nếu là tương đối thì Cong Vênh với Văn Quyến là nhất, là đỉnh của đỉnh, nhưng mà chưa nói ra thế giới mà chỉ mỗi JLeague 2 vốn là cái giải hạng bét thì vẫn ngồi dự bị, thế thôi.

    Người không nhìn vào sự thật thì tự ru ngủ mình, ếch ngồi đáy giếng, như mấy "siêu sao" VLeague tưởng mình là nhất, suốt ngày vuốt keo với làm trò, trong khi chưa nói đến tầm thế giới mới gặp mấy thằng ĐNA với nhau đã bị nó ép phọt zom ra rồi.

    Điều đáng buồn của bóng đá VN là sau bao nhiêu năm phát triển vẫn để mấy ông già ngồi chém gió là chúng mày chả bằng các *****i trước... Chứ như cá nhân tôi, tôi cũng mong thằng con tôi về sau nó bảo bố đá như l (Tất nhiên là không phải 100% như thế, nói thế bố vả vỡ mẹt =)) ).
  2. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Mời các bác thưởng thức " công năng đặc dị" của các thế hệ đi trước qua ngòi bút của lều báo. ( hình như bây giờ mấy cái này người ta gọi là " kỹ thuật cơ bản" =)) )

    " Đem câu chuyện này bàn với một cựu danh thủ bóng đá, ông Điệp “lùn” thì nghe ông nói: “Thời chúng tôi, danh tiếng có được không chỉ đơn thuần là những danh hiệu có được. Cho đến giờ nhiều người trong chúng tôi từ giã bóng đá mấy chục năm nhưng vẫn có người nhớ, chỉ vì khi chơi bóng, mỗi người đều có những “tuyệt chiêu” của riêng mình. Đó mới là điều làm nên vẻ đẹp của bóng đá”.
    Đúng như cái tên, ông Điệp chỉ cao chưa đến 1m60 nhưng nổi tiếng là có kỹ thuật điêu luyện, có nhãn quan chiến thuật tốt, xử lý thông minh, độ lỳ và chơi rất bền bỉ. Thế nhưng danh Điệp “lùn” gắn với tuyệt chiêu “cài bóng”. Ông Mai Đức Chung có lần thừa nhận rằng: “Ông Điệp khi còn chơi bóng, dù thấp nhỏ song cài bóng thì không ai bằng, hậu vệ nào kèm ông Điệp cũng phát ngán. Khi nhận bóng, ông Điệp bao giờ cũng làm động tác “cài” trước cho đối thủ “quê” đã rồi mới thực hiện động tác khác, lần nào cũng như lần nào mà không ai bắt bài được”.
    Những thế hệ cầu thủ lão tướng, khi kể ra, dường như ai cũng có tuyệt chiêu nào đó. Đồng đội của ông Điệp ở CAHN khi xưa, lão tướng Từ Như Hiển (Hiển coóc) biệt tài vừa chạy vừa sút bóng cực chuẩn xác. Hay đồng đội của ông Mai Đức Chung là danh thủ Lê Khắc Chính luôn làm khán giả phải ồ lên thích thú với những cú xoạc bóng “cắt kéo” mạnh mẽ mà tinh tế.
    Nói đến những tuyệt chiêu làm mê đắm người xem, nhiều người vẫn còn xuýt xoa về lão tướng Thế Anh, tức Ba Đẻn. Cựu cầu thủ Thể Công từng được xem như một mẫu mực về lối chơi tấn công biên, Ba Đẻn có các động tác cực kỳ điệu nghệ: Cú gắp bóng qua đầu, cú xỏ lỗ hay tâng bóng hai chân vừa chạy vừa sút. Đặc biệt, Ba Đẻn còn có ngón đi bóng ào ạt tới sát biên ngang rồi đột ngột dừng lại khiến đối thủ “trôi” ra phía sau rồi tiếp tục đi bóng ghi bàn. Cũng cái kiểu làm cho đối phương phải cúi đầu tủi hổ như thế có ông Lê Thụy Hải - cầu thủ vẫn được cho là tiền vệ tấn công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Người ta kể rằng ông Hải có tài đi bóng lắt léo khéo đến mức nhiều lần lừa bóng qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương nhưng... không thèm ghi bàn. Chờ cho thủ môn chạy lại đúng vị trí để... lừa thêm một lần nữa mới ung dung đưa bóng vào lưới.
    Xa hơn, danh thủ Trương Tấn Bửu cũng được coi là kỳ tài với những tuyệt chiêu, điển hình là cú “chặt” bóng độc đáo, chân “chặt” vào bóng rất mạnh, lúc đầu bóng đi nhanh, đến đoạn cuối bóng xoáy ngược lại rất dễ cho người nhận hoặc sút ngay. Sau này có một cầu thủ cũng có những cú “chặt bóng” mang dáng dấp của danh thủ Trương Tấn Bửu khi xưa, đó là Nguyễn Mạnh Dũng - con trai tuyển thủ Nguyễn Trọng Giáp. Được coi là một trong số các cầu thủ chuyền bóng xa tốt nhất Việt Nam sau năm 2000, “chuẩn xác đến từng centimet” nhưng Dũng đã tự bỏ cơ hội đến với đội tuyển bằng tính cách không giống ai của mình. "
  3. toi93

    toi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    3
    =)) ac ko thể tưởng tượng nổi. toàn thánh cỡ maradona quá
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sản phẩm của một thời lạm dụng tuyên truyền thôi, chứ kỹ thuật cơ bản của lứa ăn tập đàng hoàng như Thể Công, CAHN, Cảng Sài gòn mà vẫn còn xa lạ với quả bóng lắm, thực tế đến giờ các em nó đá bóng tốt hơn nhiều, từ cơ bản đến thể lực và ý thức chiến thuật.
    Còn tất nhiên thỉnh thoảng mang dân chuyên nghiệp đi đá biểu diễn ở các quân khu thì rõ ràng các pha bóng huyền thoại đâu có gì là khó.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái thời Huỳnh Đức, Hồng Sơn cầu thủ Việt có mấy khi sút được quả nào từ ngoài vòng 16 m 50 đâu. Nữa là thời chiến tranh ốm đói, các bác cao 1m6. Nói có sách, mách có chứng. Các bác tâng bốc nhau nhưng chả có cái clip nào để chứng minh, trong khi châu Âu hay châu Mĩ thì chí ít ta cũng thấy trên youtube đầy. Báo chí việt nam tả các bác chả khác nào truyện chưởng cả, toàn siêu nhân.

    Thế hệ Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy ngày nay nó tung chân nhẹ như lông hồng từ 25, 30 m mà bóng vẫn xoáy cắm vào khung thành. Chúng nó chạy đua với mấy thằng Tây cả 90 phút mà bảo chúng nó kém các bác thì ngoài mấy thằng viết báo kiếm tiền ra chả ai dám tin.
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.596
    Đã được thích:
    1.937
    Kể ra nếu Hồng Sơn, Đức Thắng đăng đàn phát ngôn gì tui còn tôn trọng vì ít ra họ có thành tích tại giải khu vực. Còn các bố huyền thoại của Thể Công toàn đá giao hữu trời ơi rồi nổ nghe lố bịch, chả ai biết Bát Nhất là cái đội nào, vô địch châu Á lần nào chưa. Ít ra phải dc như các bác miền Nam như Tam Lang, vô địch SEAP Games, Merdeka Cup, tham dự vòng chung kết Asian Cup. Nếu nói về NHM yêu mến ai ngày xưa thì đó phải là đội tuyển Nam Việt Nam với thành công tại các giải chính thức, hoặc hạ Israel tại vòng loại Olympic.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Hồi đó họ chia 2 phe, phe XHCN cũng tẩy chay các giải của bóng đá thế giới nên ít tham gia.
    Còn Bát Nhất là đội nào thì cũng *** cần biết luôn, chỉ biết hôm đó là ngày truyền thống của nó 1-8. Mà lúc đó đang dần căng thẳng, sắp trở mặt đến nơi lại vả cho nó 4-1 là ngon rồi.
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Không có năng lực để tham gia chứ không phải tẩy chay vì nhìn lại lịch sử các vòng chung kết World Cup và Euro thì vẫn có nhiều đội thuộc khối XHCN tham dự như Hungary 1954, Liên Xô , Tiệp Khắc , Nam Tư(1958.) , Bắc Hàn (1966) ,Bulgaria 1962,Đông Đức 1974 , Ba Lan 1974...
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bạn ko nghe ông ấy nói trong clip là ngay cả chính giải của riêng các nước XHCN các nước cũng ko tham gia đầy đủ à? Trong nội bộ khối các nước XHCN lúc đó cũng bị chia rẽ, hết quốc tế này quốc tế nọ rồi thì đến theo Nga, theo Tàu.
    Còn việc tham gia với thế giới chung thì tuỳ tình hình chính trị, chứ đâu phải họ tham dự hết từ đầu đến khi sụp đổ đâu?
    Sao các bạn cứ phải bưng bô này nọ cho VNCH thế nhỉ? Thế hệ cầu thủ vàng của họ, có phải do họ đào tạo ra hay bồi dưỡng gì đâu? Ngay cả những con người đó, sinh ra dưới thời Quốc Gia VN hoặc Pháp đô hộ, chứ có phải VNCH quái đâu.
  10. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Mà lứa HAGL JMG là do các chuyên gia của JMG chọn lựa chứ ông Nguyễn Văn Vinh có được trực tiếp chọn đâu mà bọn VTV lại kêu là: lứa cầu thủ do đích thân ông Nguyễn Văn Vinh chọn nhỉ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này