1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Rừng Nauy mới là tác phẩm kinh điển nói về văn hóa và cách sống của thanh niên Nhật thời 70 - 80 chứ bác :D
    Mịa, ở VN ko biết đến thế kỷ 22 đã đạt đến kinh tế, văn hóa, tư duy, ăn chơi gái gú như bọn Nhật Bửn những năm 70 chưa nữa! :))[/QUOTE]

    coi đường đến khung thành mới bá đạo, chú lùn Itto (lúc mơi ra hơn chục năm trước là jindodinho ) là thần thánh của VFF rồi

    coi cuốn tiểu thuyết rừng na uy đó thì thằng cha nhân vật chính thịt không biết bao em, đến đàn chị cũng thịt luôn :-D
    ratdanong thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Murakami là nhà văn chịu ả h rất lớn từ văn hóa phương tây nên có thể hiểu tại sao rừng Na uy lại đc hâm mộ ở châu âu như vậy, em lại thích các tác phẩm của Kawabata như xứ tuyết, thiên vũ hạc, cố đô, em đọc rừng Na uy nhưng lại thấy không thích như lần đầu đọc cuốn xứ tuyết
    Nhắc mới nhớ, lâu rồi không còn thời gian đọc tiểu thuyết như lúc nhỏ nửa :D
    Malogsratdanong thích bài này.
  3. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    "Xứ Tuyết " hay lắm hả bác? Để tôi tìm đọc thử! Tôi thích phong cách, văn hóa của bọn Nhật! Vừa Á Đông vừa hiện đại, ví dụ như truyện của Mủrakami có cái gì đó dâm loạn, nhưng rất tự nhiên, ko gượng ép! ;))
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Kawabata cũng dâm nhưng lại rất nhẹ nhàng á đông, xứ tuyết em nhớ nhất cái đoạn nhân vật chính cởi bỏ kimono của cô gheisa đọc rất hay =P~=P~=P~
    Malogsratdanong thích bài này.
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Quay trở lại chuyện bóng bánh! Có bác nào biết HAGL nó đưa cầu thủ JMG lên thi đấu ở VL nhưng các cầu thủ đang học ở khóa 2 như Văn Toàn, Hồng Duy.... hết năm sau mới tốt nghiệp vậy thì bọn này tiếp tục quay về học viện hoàn thiện quy trình đào tạo, hay là tốt nghiệp luôn, quay ra rèn thể lực thể hình để đá chuyên nghiệp với đám khóa 1 TA CP XT ?!?
  6. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    xứ tuyết đọc cũng hay nhưng tôi thích: "đẹp và buồn" cùng "tiếng rền của núi hơn". Đẹp và buồn đọc đoạn hai cô trò cởi đồ áp vú nhau nghe thích hơn
    --- Gộp bài viết: 02/11/2014, Bài cũ từ: 02/11/2014 ---
    đưa cả hai khoá 1 và 2 lên luôn. còn khoá 2 thì vừa đá bóng vừa học
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Truyện của Murakami không hiểu sao luôn cho tôi cái cảm giác u ám và bế tắc, như The Wind-up bỉrd chronicle hay Sputnik Sweetheart, ngay cả cái cách kết thúc cũng khiến cho người ta hụt hẫng và bận tâm với nhiều giả thuyết khác nhau. Nói chung đọc để biết, để tham khảo chứ bản thân thì không thích lắm.

    Lạ một cái càng già lại cái hồi xuân mới chết, h thỉnh thoảng có xem phim thì cũng toàn studio Ghibli với cả Doraemon =)) chứ các loại hot hiếc bây giờ có mời cũng chả hứng thú xem nữa.
    Malogs, ratdanong, halosun2 người khác thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Kawabata gấp 1 tỷ lần độ tinh tế ông Rừng Na uy. Không phải ăn may người ta đạt giải Nobel. Ngàn cánh hạc với Xứ tuyết với 1 tá nữa đọc rất vào, làm gì có dâm các bác. Em đọc Rừng Nauy có cảm giác em đầu tư cũng viết được, còn thua cả Vệ Tuệ về độ tinh tế. Hay là ông ấy muốn nói việc thanh niên Nhật mất phương hướng nhỉ :D
    Malogs thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Chắc nhà e dùng từ sai :D, ý nói dâm là vì ông ấy cũng có đề cập đến se.x thôi chứ em đọc truyện thấy rất hay, nhẹ nhàng hơn đứt bác Murakami
    Malogs thích bài này.
  10. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    truyện của Kawabata nó không dâm ở ngôn ngử mà khiến người đọc tưởng tượng, cảm nhận. Thật ra cũng có truyện nói về vấn đề này là: người đẹp ngủ say. Tôi chưa từng đọc truyện nào mà thú vị, triết lý và khêu gợi như truyện này
    Malogshalosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này