1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    hồi cấp 2, giờ học mang 1 đống truyện vào lớp, phát cho cả tổ ngồi xem, ông thầy thấy cả lớp thật chăm học, sách thì dựng, đọc chăm chú, ai biết đằng sau cuốn sách là 1 quyền truyện. đọc Đường dẫn đến khung thành, cười ha hả ha hả trong giờ học sinh học, không biết thầy đứng sau, bị ông thầy tịch thu luôn, mới đó cũng 20 năm rồi
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    bộ truyện gây xúc động nhất cho tôi là siêu quậy teppi, nhớ hồi đọc tập cuối tập 6 2 sau giờ học về. buổi trưa dưới sân trường vắng, gấp cuốn truyện lại, tự dưng chảy cả nước mắt ra, hồi đó học lớp 6. chưa có bộ nào khiến cho lòng mênh mang vô hạn đến thế. sau này ra tiếp teppi đánh gôn, chưa kịp mừng đã thất vọng :mad:

    mà cũng chưa có ai biết cái truyện tôi hỏi về thằng thiếu niên cầm thiết bảng đánh robot nhỉ ?
    à, chắc vì ở ngoài bắc k phát hành nên các ông k biết
    Malogs thích bài này.
  3. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    thằng này nhu nhược từ cái vụ bà già trùm chứng khoán cho con cháu dụ thằng Mankichi, chỉ vài chiêu mà thằng này đã răm rắp nghe theo rồi. Mà tôi cũng chẳng thấy thằng này có gì hay mà đám đàn em nó tung hô quá xá, đầy thằng trung thành nguyện chết vì Mankichi. Bộ này là bộ tào lao nhất trong số truyện tranh nhật bản thời đó tôi đọc. Cách đây cũng chừng 18-20 năm rồi.
    tôi chi thích nhất là bộ Teppi và đỏ rê mon
    Malogs thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    teppi thì càng về cuối càng hay, vụ trốn lên Minh Tuyền sau đó bị sập hầm, coi vui quá trời đất
    dừng như vậy là quá ý nghĩa, chứ kéo dài, có khi lê thê lại như Mankichi thì hụt lắm
    nói chung, những bộ truyện tranh như Teppi, có tính giáo dục rất cao, đọc xong là tinh thần vượt khó hừng hực

    hình như mỗi lần nó đánh nó hô "Mì xá xíu" gì phải không bác
    coi vài tập rồi bỏ, hồi đó may đi thuê, chứ mua thì tiếc tiền

    bộ Mankichi tào lao, nhưng hồi đó ảnh hưởng bởi phim xã hội đen HK, nên xem cũng thấy tàm tạm, cái trào lưu ấy mà


    có ai coi full bộ Đường Dẫn Đến Khung Thành chưa?
    tựa cũ là Jindo Dinho
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2014
    Blood_Buddhahalosun thích bài này.
  5. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Ai có bản scan của " Học Viện bóng đá " post lên cho anh em xem tí. Tiếc tiền chả muốn mua! :))
    Malogs thích bài này.
  6. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    Thấy nói ko hay nên thôi :)
  7. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    ủa, tôi tưởng tên đầu tiên của nó là đường dẫn đến khung thành chớ ?
    tôi xem hết bộ trung học thôi, phần lên đại học xem mấy tập thấy không hào hứng bằng nên k xem nữa
    còn manhkichi là lúc tôi đi học thời đó học sinh cũng băng nhóm đánh nhau đổ máu rất dữ, nên đọc thấy cũng rất hào hứng. lớp tôi học năm lớp 8 là lớp "chọn" của cả khối nên còn có cả những thằng buôn ma túy, rồi bọn ở tù về rồi đi học lại nữa cơ, giờ còn nhớ có thằng 20t học chậm với bọn 15-16t bọn tôi nữa, khiếp cái xã hội học đường của vn
    --- Gộp bài viết: 15/11/2014, Bài cũ từ: 15/11/2014 ---
    mankichi thì đến giờ vẫn nhớ cái lão me xừ shi ra gì đó
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2014
    Malogs thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Hồi đó có mấy bộ tranh truyện của các xào gia VN, đọc phát tởm. Không nói đâu xa, bộ dũng sĩ Héc man được bác Hùng Lân bôi mãi, đoạn cuối bí quá còn phải đẻ ra 2 bạn tên là Việt và Nam, bay vào đánh nhau loạn xạ với quái vật.

    Truyện chưởng cũng thế, nhiều ông luộc nguyên chưởng Tàu, xào xáo tí rồi áp dụng vào bối cảnh lịch sử Việt Nam. Truyện tình cảm 3 xu, nhái QuỳnhDao cũng in đầy rẫy, nghe kể có cô làm thợ may ở Sài Gòn chuyển sang viết truyện rồi mua được nhà.

    Truyện dịch của Mẽo thì mình có chơi với một tay đầu nậu ở Đà Nẵng. Hắn kể trong đó có một chuyên gia mà NXB nào cũng mời khi biên tập sách. Lý do là hắn có tài thêm nếm, cứ đoạn nào xếp hình 1 dòng trong bản gốc thì hắn thêm dấm ớt thành 1 trang, đọc vật tung người. Bán chạy vì VN chưa phát triển, không biết vào Liên Xô đánh Mỹ.

    Một thời lố bịch ngô nghê nhưng đáng yêu phết!
    Malogs thích bài này.
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Blood_BuddhaMalogs thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Mới chỉ giao hữu, còn phải cố nhiều. Nhưng cũng là tin rất mừng cho em nó.

    Cố đá tốt ở hạng nhất để sang năm còn nuôi hi vọng đi SG.Nhắm sẵn vào cánh trái sở trưòng là đẹp.
    sexmovie, thansau_72neverlandMP thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này