1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 VN verison 2: vượt qua vòng loại giải Châu Á 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 16/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    680
    Cứ dồn dập cóp pết cho bóng bánh là quên mất nhiệm vụ VẢ VÀ TÁT.
    LiemLoDytMeAnhKinh thích bài này.
  2. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Được đấy. Nhà báo rởm chứ gì. Ai lạ chi. :P:P:P.Ơ thế tóm lại giới tính thật của vẹo là gì: Đàn ông, đàn bà hay là thằng đàn bà =))=))=))=))
    LiemLoDytMeAnhKinh thích bài này.
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Bà - Bố : Đã rõ ràng rồi còn gì =D>=D>=D>=D>:D:D:D. Tạm dừng nhé đừng quote bài tôi nữa :)):)):)):))
    Lần cập nhật cuối: 06/09/2015
    LiemLoDytMeAnhKinh thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Được rồi! Tui chấp nhận lời xin lỗi của chú. Công nhận trình tui còn non, éo tài nào viết dài nổi như chú (mà tui cũng éo có đủ thời gian để viết bài, bận bỏ miẹ ra ai rảnh như chú đâu), nhưng được cái là tui không nói dại như chú thôi ;-)
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Bài này của bác hay đấy. Vậy thì:

    Thời điểm này cách đây 2 năm chúng ta được chứng kiến 1 thế hệ cầu thủ với kĩ năng có thể nói là khác hẳn mọi lứa cầu thủ VN trước nay khiến chúng ta khấp khởi hi vọng. Trong đó có bác, có tui và có cả cha nội tâm thần phân liệt mà bác nói (=))). Vậy sau 2 năm chúng nó rơi vào tình cảnh này , liệu có phải cũng do ảo tưởng ? :) Fan ảo tưởng, HLV ảo tưởng, chủ của chúng nó ảo tưởng, bản thân chúng nó có ảo hay ko thì chịu.

    P/S: Bác queen đang sống ở Đức phải ko ? Bác ở thành phố nào thế ? Đức họ cũng có cái thuận lợi của họ so với mấy thằng lay lắt Serbia hay Macedonia để mà đón chào người tị nạn.
    --- Gộp bài viết: 06/09/2015, Bài cũ từ: 06/09/2015 ---
    Ừ chú bận bỏ mịa ra thì bỏ thói cắn trộm đi nhé, tiết kiệm được ối thời gian ra ấy.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Không phải là ảo tưởng, mà là không lường trước được hết các tiểu xảo của Võ lít. Nhưng mà ông Jannie yên tâm đi, fan HAGL rất kiên nhẫn. Hãy chờ thêm 2-3 năm nữa nhé ;-)
    --- Gộp bài viết: 06/09/2015, Bài cũ từ: 06/09/2015 ---
    Tui cắn ông chuẩn mà! Tui mà cắn sai thì ông đâu có giãy đành đạch lên vậy :))
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Ừ. 1 thanh niên ảo tưởng cho biết.

    Hôm nay đúng như chú nói là tui rất rảnh nên tui lên chửi nhau với chú cho vui thôi. Tui thấy chú toàn bắt bẻ tui những cái mà chú cũng chả có kiến thức gì nên 1 hồi là chú lặn, khá chán. Chú cứ tiếp tục cắn tui nếu chú muốn, mai tui cũng ko có thời gian mà trả lời chú đâu.

    Chú bận vl ra. Sáng mai là t2 mà giờ còn ngồi cắn trộm 1 thằng chú ko quen biết. Tính ra chú cũng ko biết scheduling lắm nhỉ.

    Trên diễn đàn này cái thằng nói dài dòng và nhức tất cả các bộ phận nhất là thằng nào thì ai cũng biết đấy. Hơi buồn vì tui chưa đoạt chức vô địch khoản này :v.
    LiemLoDytMeThangKinh thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Thì chú coi tất cả comment của tui có phải đa số là vào giữa đêm khuya không? Vì ban ngày có rảnh éo đâu. Đêm tui cũng phải tranh thủ làm tí việc, thi thoảng mới thư giãn vào đọc tí chút thì đa số phải đọc cho hết, còn tí thì giờ thì tui chỉ đánh được vậy thôi. Thật tình tui chả muốn bắt bẻ với cắn chú làm gì cho mệt, nhưng thật sự đọc bài của chú thấy nhiều cái ngứa mắt quá nên tui mới phải lên tiếng. Tui có lời khuyên chân tình với chú: trước khi nói gì thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nói bô bô lung tung thì tui cắn cho "chiên gia dỏm" "nói dài nói dai nói dại" là quá chuẩn rồi :-p Thôi dù sao cũng chúc chú 1 ngày mới làm việc tốt (và bớt nói linh tinh đi nhé ;-) )
    LiemLoDytMeThangKinh thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.600
    Đã được thích:
    1.941
    Ừ tui cũng khuyên chú là trước khi chém người khác thì suy nghĩ cho kĩ với chuẩn bị kiến thức đầy đủ vào nhé. Đừng để bị chém lại 1 phát rồi lủi luôn vì ko biết phản biện sao ;)
    LiemLoDytMeThangKinh thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.446
    Đã được thích:
    5.755
    Nói chung cũng khá buồn. Ở VN có năng lực, có tài thì sẽ bị dìm bằng đủ thứ lí do. Trong khi những thằng kém thì sẽ được vinh danh kiểu "xấu nhưng biết phấn đấu", "chữ tâm bằng ba chữ tài" hoặc là "giận thì giận mà thương thì thương".
    Mà bóng đá nó cũng chỉ thể hiện một khía cạnh của xã hội. Thế nên ai có khả năng thì tốt nhất là nên tự phấn đấu cho bản thân mình trước đã. Đất này không dành cho người tài. Những thằng ngu, thằng kém thì được an ủi bởi những thằng ngu khác vì chúng nó giống nhau, còn người có năng lực, có sự khác biệt thì thế nào cũng bị dìm xuống.

    Tiếc cho HAGL, bỏ qua chuyện bóng đá thì cuộc sống còn rất nhiều điều khác, có lẽ nếu bầu Đức không có tư tưởng giữ nguyên cả đội như vậy thì có lẽ TA, XT, CP đã có có hội thi đấu ở nước ngoài, chẳng phải có cái đất nước VN và cái nền bóng đá bỏ mẹ này, mà trước hết chỉ là tốt cho chính bản thân các em, sẽ có một cuộc sống đơn giản và được chơi bóng thật sự, là công việc và niềm vui của mình, hơn là phục vụ cho sự giả tạo trên tất cả các khía cạnh của một nền bóng đá nát từ trên xuống dưới.

    Hãy xem ảnh hưởng của Kiatisuk tới bóng đá Thái Lan hiện giờ như thế nào, và các HS, HĐ cung thế hệ đó ra sao ? Cái làm nên sự khác biệt đâu phải thằng nào đá bóng giỏi hơn thằng nào ?
    LiemLoDytMeThangKinh thích bài này.

Chia sẻ trang này