1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caroslam

    caroslam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Mình nhớ ông Tô nói 1 câu đại ý thế này: Cầu thủ kỹ thuật có 2 loại, một là chỉ giỏi biểu diễn, thích hợp trong các gánh xiếc. Và chúng ta có thể tìm nhiều nghệ sỹ xiếc trình diễn với trái bóng rất hay!
    Loại thứ 2: Kỹ thuật phục vụ cho trận đấu! Đó mới là người khó tìm
    Và Delnison chắc chắn thuộc loại đầu tiên
    Vàng vàng 2: Bác fải vận dụng tư duy tí chứ. 10 tỷ ai nói cho bác? Lại nghe mấy ông báo chí dở hơi đồn à? Theo mình ước lượng thì khoảng gần một nửa số đó là cùng Đừng nghe chiêu PR của các bên
    Thứ 2: Em nhớ hơi tồi nên ko biết rõ, nhưng trong 2 mùa Vi lít vừa qua, mỗi mùa chú CV cũng ghi khoảng 8 bàn (tính tàm tạm) và không có một cầu thủ nào mang quốc tịch VN thực hiện hơn điều đó trong 3 năm qua đâu. Vì thế giá cao cũng fải
    Mình vẫn thích cầu thủ như Quang Hải hơn, vừa quái, vừa trẻ, giá rẻ hơn nhiều. Năm sau ăn đứt CV
    Được Caroslam sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 02/11/2008
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Phải công nhận 1 điều trình độ đá phạt của Công Vinh trong thời gian này đã tốt hơn nhiều. Dù trong V lit hay tuyên 50% hoặc hơn những bàn thắng của chú ấy là từ những quả phạt cố định. Nhưng trong những tình huống bóng sống thì chú ý sút cực tồi nhất là khi chú ý bị kè. Nói chung do yếu và ròm suy dinh dưỡng cho nên chú ý chân trụ yếu dẫn tới sút trái bóng không như ý. Công Vinh là một điển hình chung của các sao nhà nghệ...đều có thời thơ ấu nghèo khổ suy dinh dưỡng nên nhẹ mõng cơm lùn...ra sân không tỳ đè được ai dành ưu thế mà chiến thắng...toàn bị thiên hạ nó tỳ đè xiểng niểng. Nhưng mà ngoài yếu tố trên...còn tính tới yếu tố di truyền nửa. Thí dụ bọn Thanh Hoá ăn rau má phá đường tàu ấy.....cũng có thời thơ ấu rất gian khổ...Nhưng không hiểu sao cầu thủ họ 1.73-1.8m hơi nhiều. Bị chê là đèo như Tăng Tuấn cũng với được 1.73m = thể hình lý tưởng nhà nghệ.
    Mà cũng không lạ gì. Với xứ Thanh ăn to nói thẳng...không mưu chức quỷ quyệt...thì tối ngũ ngon tứ chi phát triển. Còn anh nào tính thành danh bằng mưu mẹo thì tối cứ suy nghĩ chước hại thằng này, hại thằng kia mình rộng đường tiến...chứa nhiều thứ mưu ma chước quỷ quá riết người còm cõi teo đét lại như...phù thuỷ thôi. Những bản mặt Huy Hoàng, Công Vinh, Quốc Vượng...càng ngày càng kinh dị theo kiểu phù thuỷ như vậy.
    Trong truyện cũng viết từ bao đời nay người quân tử mình cao tám trượng...như Thạch Sanh....còn Lý Thông kẻ tiểu nhân còm cõi má hóp, mặt gian xảo tướng ẽo lã...còn lạ gì.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái này bạn nhầm rồi, bạn biết trong 8 bàn thằng Vinh ghi được bao nhiêu bàn từ chấm phạt đền không. Ngoài ra, ở các CLB khác, thường tiền đạo chủ lực là thằng nước ngoài, tiền đạo nội thường mang tính hộ công hoặc ngồi ghế dự bị. Còn tại SLNA thằng Vinh là chủ lực, lúc nào nó chả có mặt trong đội hình chính, trừ lúc bị thương. Thế mà chỉ ghi được có 8 bàn cộng cả phạt đền thì tiền đạo nỗi gì.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú CV này mùa rồi hình như ghi 4 trong tổng số 8 bàn từ chấm phạt đền. Tui đây có thể ghi bàn từ chấm phạt đền hay hơn tên này nhiều
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hải lơ và MĐC đúng là cặp HLV nội xuất sắc nhất gần đây
    Chuyện ông Hải "lơ" lên tuyển
    Lao Động Cuối tuần số 44 Ngày 02/11/2008 Cập nhật: 12:19 AM, 02/11/2008
    [​IMG]
    Ông Lê Thụy Hải được các cầu thủ Bình Dương công kênh sau khi bảo vệ thành công chức vô địch V-League 2008. ảnh: TTXVN
    (LĐCT) - Người ta lại thấy ông cười phớ lớ như ngày xưa, đánh rơi gương mặt cáu gắt thích gây hấn mà ông đã đeo vào suốt một thời gian dài. Người ta đã thấy một HLV Lê Thụy Hải vui vẻ hơn.
    Cũng phải thôi, ông đang thành công ở cấp độ tuyển, nơi ông hằng mơ.
    Cái ngày ông được gọi làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung, nhiều người gọi điện chúc mừng còn ông thì cứ dửng dưng như chuyện chẳng có gì ghê gớm dẫu ông đang thất nghiệp nằm dài ở nhà tận Hà Đông. Chỗ thân tình ông nói thẳng tưng: "Người ta gọi tớ vì người ta biết tớ còn dùng được. Mà mình được việc thì phải tự tin chứ, ở đâu cũng làm việc cả thôi, có gì mà sướng". Ông nói đúng, người ta có thể ghét Hải Lơ vì cái kiểu nói chuyện khó chịu nhưng chẳng ai bảo ông không có thực tài. Sòng phẳng thì ở U22 ai hơn ông?
    Rồi ông lên U22 và làm được việc thật, chính cầu thủ cũng thừa nhận rằng "chuyên môn bố Hải làm là chính đấy chứ". Và đội U22 chơi đúng như cái cách mà HLV Lê Thụy Hải đã từng giúp Bình Dương đăng quang. Có khi chẳng cần hay nhưng cứ thắng, có khi cầu thủ được bật đèn xanh cho đá rát với quân đối phương bất chấp cái đẹp. Các cầu thủ U22 chơi và hiểu mình đang đứng ở đâu, điều mà các tuyển thủ QG hiện nay rất mông lung. Cái đích cuối cùng mà BHL U22 đặt ra đã vượt xa chỉ tiêu, họ vô địch Merdeka Cup. Hỏi đến ông người ta chỉ thấy ông cười khà khà rồi nói: "Thôi đừng hỏi tớ, thắng thì ai cũng có công tất".
    Hoá ra ông vẫn còn cay cú "vụ U23" lẫn những lần bị "tấn công" ở giải trong nước lắm. Ông quá "già" để hiểu mình đang được ưu ái, chứ bằng không chuyện ông bị đuổi lên khán đài ở trận chung kết trên đất Mã ắt phải là một cơn ác mộng. Ông cười khẩy khi đọc thấy có người khen ông "tâm lý" rồi "dám hy sinh" để gây sức ép lên tổ trọng tài dẫu cũng với hành vi tương tự ở giải trong nước ông luôn bị coi là kẻ phá rối.
    Điều mà HLV Lê Thụy Hải thích nhất lúc này là ông đang ở tầm cao mà ông mơ ước. Lời ông nói bây giờ được hiểu theo nghĩa tốt chứ chẳng bị vặn vẹo như trước.
    Trong lúc cao hứng, ông nói: "Làm bóng đá từ phong trào đến đỉnh cao, lên voi cùng từng xuống chó cũng đã. Nhưng phải nói thật, làm bóng đá ở ta khó lắm. Vinh quang chia đều còn đắng cay thì lãnh đủ. Thế nên chuyện đội tuyển hay U23 có HLV nội thì còn lâu. Chả ma nào nhận đâu. Tớ lên tới đây là ngon rồi".
    Chuyện ông Hải lên tuyển chỉ có thế nhưng xem ra đằng sau câu chuyện trở lại này, người ta thấy được cả cái gọi là nhân tình thế thái của cả làng bóng.
    Cao Hà
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    HLV Mai Đức Chung "Tôi không tự chặt chân mình!"
    05/11/2008 08:05
    Đó là phát biểu của HLV Mai Đức Chung với phóng viên Bóng đá sau khi có thông tin: ?oMuốn đá (ở ĐT U22) phải có dây?. Ông Chung khẳng định: ?oVới trách nhiệm đối với nền bóng đá và khát vọng của bản thân, tôi phải xây dựng một đội tuyển mạnh nhất. Chẳng lẽ tôi lại muốn loại bỏ những cầu thủ tốt để làm suy yếu đội tuyển? Tôi đâu có điên để tự chặt chân mình!?
    ?oTôi đang sợ ?odây? đứt!?
    Theo đánh giá của giới chuyên môn, một trong những nguyên nhân giúp U22 thành công trong thời gian qua là tập hợp được một BHL mạnh, đoàn kết và rất hiểu nhau. Thế nhưng, có một điểm chung là các thành viên BHL cùng là người cũ của ĐSVN. Và cũng chính vì điều này khiến có thông tin cho rằng, ?oBHL ĐT U22 là dây ĐSVN? mà người đứng đầu là HLV Mai Đức Chung. Về điều này, HLV Mai Đức Chung cho biết: ?oChọn các trợ lý là quyền của HLV trưởng với mục đích là tạo ra sức mạnh cho ĐT U22. Tôi đã trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF và được chấp thuận. Tuy nhiên, vấn đề không phải là chọn ai mà là chọn người như thế nào và kết quả làm việc ra sao? Về phương diện này, tôi tin quyết định của mình là đúng đắn. Các trợ lý của tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?.
    ?oTham gia BHL ĐT U22 Việt Nam, đặc biệt ĐT U22 không phải là để hưởng bổng lộc. Có ai tin được rằng mức lương của ông Lê Thụy Hải ở ĐT U22 Việt Nam chỉ vài triệu đồng/tháng? Trong khi đó, nếu dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, với đẳng cấp của mình, ông Hải có thể kiếm được gấp 10 số tiền đó. Điều mà tôi lo ngại nhất lúc này là ?odây? ĐSVN đứt bởi HLV Lê Thụy Hải sẽ không tiếp tục tham gia BHL ĐT U22 nữa sau Cúp Hoàng gia Myanmar. Trước khi phê phán, hoặc đưa ra nhận định gì, hãy chỉ cho tôi làm sao có thể mời được một trợ lý đẳng cấp như ông Lê Thụy Hải với chế độ đãi ngộ như hiện nay!?- ông Mai Đức Chung nhấn mạnh.
    HLV Mai Đức Chung
    ?oAi giỏi, người đó đá!?
    Thông tin khiến ông Mai Đức Chung phiền lòng là ?oMuốn được đá, phải có dây?. Việc một số cầu thủ bị loại trước và sau Merdeka Cup được coi là điển hình cho việc thiên vị ở ĐT U22. Về điều này, HLV Mai Đức Chung cho biết: ?oHọ phê phán tôi vì loại Đắc Khánh, Trọng Hoàng và Nhật Tân trước Merdeka Cup. Nhưng rất nhiều người biết rằng, trong suốt chuyến tập huấn tại Trung Quốc, Đắc Khánh và Trọng Hoàng hầu như không thể tập luyện vì chấn thương từ trước. Chẳng lẽ tôi mang cầu thủ chấn thương đi dự giải? Còn Nhật Tân không thể hiện được mình hơn những người được lựa chọn. Những cầu thủ khác, tôi không thể đem đi Myanmar một phần vì chuyên môn, một phần vì tinh thần tập luyện, ý thức kỷ luật. Quan điểm của tôi là ai giỏi, có phong độ cao hơn thì người đó được đá!?
    ?oCó HLV nào lại từ chối những cầu thủ giỏi? Tôi muốn ĐT U22 thành công bởi bản thân cũng được lợi. Còn nếu thất bại, tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất. Vậy thì có lý do gì để tôi đưa những cầu thủ kém vào sân? Không HLV chuyên nghiệp nào tự làm khó cho mình!?- HLV Mai Đức Chung kết luận.
    Ê-kíp là chuyện rất bình thường
    Trong bóng đá, việc một HLV trưởng chọn các trợ lý là người thân thiết với mình là điều hết sức bình thường. Năm 2002, khi HLV Calisto dẫn dắt ĐTVN thì một trong những trợ lý ông chọn là HLV Huỳnh Ngọc San. Sau khi trở lại nắm quyền, HLV Calisto cũng muốn chọn trợ lý là Trần Công Minh, một người của ĐT.LA. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng gọi trở lại 2 trợ lý cũ là Mai Đức Chung và Trần Văn Khánh. TTK VFF Trần Quốc Tuấn còn khuyến khích ông Calisto nên gọi bất cứ trợ lý nào hợp trong công việc.
    HLV A.Riedl cũng thích sử dụng những người cũ. Các ông Mai Đức Chung, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Công Minh cũng thường xuyên được triệu tập theo đề nghị của HLV A.Riedl. Ngay sau khi nhận lời dẫn dắt XM.HP, ông A.Riedl cũng mời các cộng sự cũ là Hoàng Gia, Phạm Văn Hùng, Lê Tuấn Long tham gia BHL. Việc tạo ra ê-kíp làm việc ăn ý là một trong những yếu tố đảm bảo thành công của đội bóng. Thế nên, các HLV trưởng thường có xu thế chọn những người hiểu và ủng hộ quan điểm huấn luyện của mình.

    Khắc Sơn (Ghi)
    =======================
    Mịa Kiếp nhà nó. Chỉ muốn nhét người nhà vô đá...còn thắng thua nó không quan tâm. Không nhét được thì chúng nó tìm cách nói xấu hạ bệ người ta. Ngay cả khi U22 thành công...chúng cũng tung tin nói xấu được. Khi OVN thành công chúng triệt = việc tăng cường thằng già nô bộc Đần độn vô làm tang hoang cả OVN.
    Bố khỉ tại sao lại có lũ người quái thai vậy nhỉ. Hèn hạ tiểu nhân và trơ trẽn tận cùng.
  7. huycsu

    huycsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    2
    Phóng viên Khắc Sơn là fan ruột của Thể Công, cực kỳ ghét SLNA. Hồi vụ cổ động viên lộn xộn chuyên viết bài đả phá SLNA.
    Nói vậy để biết nghề của bọn nhà báo là phải nghĩ ra cái gì giật gân để câu khách. Các fan nhà ta mà đọc bài mà cứ nhảy choi choi lên phải ứng giống như Tuấn Mẽo và một số fan khác nữa là bọn nó ăn tiền rồi. Còn bọn nó thì cứ vỗ đùi cười ruồi và nhuận bút đút túi.
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Xem kĩ bài báo thì thằng cha Khắc Sơn này phỏng vấn ông Chung để xác minh thông tin về việc 1 số tin đồn nhảm "muốn lên U22 phải có dây" mà các bác. Coi như 1 cơ hội để ông Chung phản bác lại thông tin của bọn hãm tài tung ra , thấy nhân tài ngoi lên là chúng dập cho bằng được đấy chứ
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 05/11/2008
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng đấy mấy thằng tập đoàn SLNA nó trong sạch cao thượng lắm. Không nên tin vào những thằng nói xấu đã phá SLNA...chỉ nên ca ngợi bọn SLNA thôi hử?
    Có nên ca ngợi Văn Quyến, Quốc Vượng nửa không?
    Có nên ca ngợi Vinh tù và Thắng tù không?
    Thôi mời chúng nó vô nắm tuyển tiếp tục mua bán danh dự tổ quốc lấy tiền cho khoẻ.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hai thằng lõi NA mới từ U19 SLNA đôn lên vào tuyển U22 VN đã dở cái mòi tinh tướng của đại ca chúng nó là Huy Hoàng, Hồng Sơn, Công Vinh.
    Mượn cớ chấn thương...tập tành thì bịnh, biếng nhác, vô kỷ luật...nhưng khi đá thì muốn cho vô để làm độ.
    Mịa bọn này tinh tướng thế không phải dựa vào thế lực mafia bóng đá NA à.
    Cái thằng Công Vinh cũng mững trên, dau lưng đau cổ thích phải cho ông đá...chán ông nghĩ kịa mịa chúng bay.
    Thằng Huy Hoàng chân có đinh...nên hứng ông đá buồn ông đau ông nghĩ.

    Thằng Hồng Sơn đau dạ dày...nhưng uống rượu thì vô địch thủ.... cũng đau không đá bất cứ lúc nào.
    Tuyển có thể trông cậy vào bọn ******** này không?
    Chưa kể mững của chúng nó lâu nay ai lạ gì...đá cho tốt lấy chổ chính và niềm tinh ở các trận ngoài giải.
    Vô giải trận đinh nó bán....cứ có tiền là bọn nó bán tất.

Chia sẻ trang này