1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Phải nói trận đấu trước chúng ta thắng = Pelanti mà pelanti là thắng thua may rủi . Tôi thấy rằng thua 3-0 là phản ánh đúng trình độ chứ không oan uổng gì cả .
    Thứ nhất đội Malixia với đầy đủ các tuyển thủ giỏi nhất từng thi đấu từ Seagame 2003 . Họ là những người đàn ông , còn Danh Ngọc , rồi Văn Vinh , Xuân Hợp chỉ là những cậu bé như kiểu Arsenal thôi . Trận trước thắng trận sau thua cũng chẳng lạ .
    Tại sao lại thua đậm thế thì có thể giải thích thế này . Mọi đấu phápđều có điểm yếu . Một trận chúng ta lừa được nó , trận sau nó khôn hơn nó lại bắt bài anh em mình . Thêm vào nữa lại mất tiền đạo Phan Thanh Bình .
  2. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    thua là tốt
    thế mấy ku u22 mới tỉnh ra mà học hỏi
    chứ thời gian qua bay trên mây nhiều quá rồi
    em đây thời học sinh đạt mấy cái giải nhất hsg tỉnh nên em hiểu cái cảm giác bay bổng này lắm
    ặc ặc...hê hê
  3. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lần trước tại Mã Lai U22 VN thắng chỉ là may mắn thôi. Cục diện trân đấu chúng ta kém U22 Mã Lai.
    Nay thua lai họ 0-3 như thế cũng đúng, như thế thì U22 VN mới biết mình là ai, để họ còn phấn đấu.
    Được sunshine74 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 13/11/2008
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Các bác lại mắc phải bệnh vội vàng rồi
    U22 tính ra từ lúc ông Chung lên đến h trận này là trận thua đầu tiên. Chẳng qua là thua Mã, một đối thủ manh hơn về nhiều măt , đó cung là chuyện bình thường.
    Nếu u22 gặp Mã một lần nữa thua, các bác hãy mổ xẻ tiếp.
    Đá giao hữu phong độ trồi sụt là chuyện bình thường, chưa kể đó là cầu thủ trẻ
    Trận thua này cũng có cái hay. Nó nói lên rằng lối chơi phòng thủ phản công vẫn là lối chơi hợp nhất với tuyển VN khi mà tuyển chưa có đủ nhân sự cần thiết để đôi công với những đối thủ có kỹ thuật ngang mình nhưng khỏe hơn nhiều
    Điểm thứ 2 là bịt miệng luon bọn báo lá cải cứ nhắm vào thành tích của U22 để chê ông Tồ này nọ, trong khi những đội ông Tồ đụng phải toàn là hàng Khủng hơn nhiều so với những đối thủ mà U22 gặp phải, thế người ta mới thông cảm cho ông Tồ được. Hơn nữa nó cũng rung một hồi chuông cảnh tỉnh cho tuyển VN chớ có coi thường tuyển Mã ở kỳ AFF tới. Trước nay Mã khi có Indra Putra luôn là một đội tuyển khó nuốt ngay cả với Thái Lan.
    Như vậy có thể thấy ông Tồ đã rất sáng suốt khi chỉ gọi mình Thanh Bình lên tuyển, còn tiếp tục cho 6 tuyển thủ u22 kia ?othử thách? tiếp. Đó cũng là điểm khiến ông Tồ hơn được ông Đần, không vì thành tích trước mắt mà quên cả những gì mình đang xây dựng
    Nói gì thì nói, U vẫn là U mà tuyển QG vẫn là tuyển QG, đều có một sự chênh lêch đáng kể, U22 VN có thể đá không sợ gì cả những đối thủ U hàng đầu châu Á nhưng khi gặp tuyển Quốc Gia thì khác. Nó cũng giống như U22 Malai trước đây (nòng cốt tuyển Malai bây giờ) từng thắng như trẻ tre trước đây với các U khác trong khu vực (thời có Indra Putra, Arma Rizan đá) nhưng đến dự giải cúp độc lập ở TP HCM thì bị tuyển Indonexia thực chất là câu lạc bộ VĐQG tăng cường thêm vài tuyển thủ bẻ nanh dễ dàng
    Du sao tui nghi day cung chang la cai gi dang buon ca, cung giong nhu Tuyen VN da thua may tran giao huu vua roi ma thoi. Giao huu bao h cung la giao huu
  5. khanh_tdh2

    khanh_tdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng nên có j thất vọng cả, U22 chỉ mới chứng tỏ độ lì thôi, chưa chứng tỏ được nhiều về chuyên môn hay nói cách khác chuyên môn của U22VN cũng bình thường thôi. Ai đó nói thua tuyên QG Mã cũng là bình thường thôi, điều đó đúng, nhưng có ai dám bảo tuyên QG Mã mạnh hơn tuyển U22 Thái không? Điều đó không ai dám chắc cả, vì vậy nên cũng đừng tung hô nhiều quá, thật sự bây h trình tuyển U22 cũng chưa có j đặc biệt để mà hi vọng cả. Trong chục năm nữa BĐVN cũng chưa có bước chuyển biến j cả đâu. Theo tôi, nếu các bác có chút ít thời gian thì ghé thăm Web của HAGL mà xem các clip của "tương lai BĐVN" thì các bác sẽ có cái nhìn lạc quan hơn, còn bây h dựa vào các cầu thủ hiện nay, chục năm nữa thành tích cao nhất của BĐVN vẫn chỉ là HCB seagames và vòng 2 Asian Cup 2007!
  6. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Âu nó cũng là bài học, thua là điều may cho cả U22 lẫn ông Chung "gà mái". được cái cúp giao hữu mà các PTV nâng bi qua trời ông Chung hơn hẳn ông Tô. giờ thì soi gương đi nhá.
  7. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Mọi chi tiết xin liên hệ Lũ Lợn Vê ép ép ..***** cái lũ ăn hại ! ( xin fép tôi ngứa mồm tý .ức chế bọn này quá..)
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Có thể nói năm nay là năm bóng đá VN đá bóng thực sự.
    Hãy nhìn xem đối thủ mà tuyển VN và U22 cọ sát. Toàn những đội ngang cơ hay mạnh hơn. Với Tuyển VN ngoại trừ trận thua Myanma 2-3 tất cả các đối thủ đều ngang và trên cơ rất nhiều. U22 vừa rồi lấy cup Merdeka các đối thủ cũng là tuyển QG như Mã, Bangladesh, hay U23 tăng cường như Myanma và tuyển U19 bọn Châu Phi như Leon Sierra, Modambic...đều từ ngang tới hơn đẳng cấp.
    Cách đây 1, 2 năm thôi chúng ta từng dùng trẻ SLNA làm nòng cốt (ngay cái lứa 19, 20 đôn lên AL bây giờ Đình Luật, Hồng Việt, Trọng Bình...) đá U19 Đông Nam Á và vòng loại Châu Á . Với những đối thủ như thế kết quả như thế nào? Không đi tới đâu hết mà đổng cân đồng lạng nha. Vật vã cả với U Lào, thua U Mã. Cần nên nhắc lại chuyện này.
    Mọi đội bóng đều có một ngày dở không đạt phong độ của mình với nhiều nguyên nhân khác nhau.
    Tỷ như chú Bangladesh khởi đầu Merdeka cup với phong độ tệ hại nhưng sau đó họ rút kinh nghiệm và quen lối chơi tự tin đến trận với U22 VN thì ta đá tét bơ mới hoà họ. Giờ cup Royal này họ cầm hoà Miến trên sân nhà nó.
    Với tuyển Mã thì đây đang là 1 đội bóng đang được đầu tư tốt và đúng hướng. Nó được chuẩn bị khá kỹ và là đội bóng mạnh. Đây không phải lần đầu bọn Mã có 1 đội bóng tốt và hừng hực như vậy. Họ có đội bóng tốt ở nhiều thời điểm nhưng tựu chung họ vẫn chưa bao giờ may mắn cả. Trong lịch sữ họ rất hung hãn và rồi bị 1 trận thua bẽ mặt là họ xìu. Nhớ hồi vòng Tiger Cup bên Mã hồi ông Tồ ấy họ cùng bảng với Thái và gõ Thái 3-0 ngay ngày ra quân....nhưng sau đó cũng không đi tới đâu. Rồi Asian Cup vừa qua họ cũng kỳ vọng và chuẩn bị kỹ nhưng trận đầu thua ngay tuyển Trung Quốc 0-5 thế là xẹp.
    Tuyển VN cùng bảng với Mã và Thái Lan. Phải cẩn thận với chú Mã này mặc dù chúng ta có truyền thống thắng Mã và nó có truyền thống sợ tuyển VN. Cũng giống như tuyển VN có truyền thống sợ thua Thái vậy. Bởi thế nên thằng tuyển Mã muốn thắng VN dù U22 cũng được nhằm lấy khí thế khi đụng phải tuyển VN. Cũng giống như tuyển ta từng ráng thắng U22 nhà Thái thế thôi. Nhưng dù thắng chăng nửa gặp tuyển QG Thái VN dsợ như thế nào thì Mã cũng sẽ tương tự. Cho nên phải cẩn thận bẻ răng nó khi nó vẩn còn sợ ta. Tuy nhiên không thể nào không cảnh giác với chú này.

  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cũng chẳng nên có j thất vọng cả, U22 chỉ mới chứng tỏ độ lì thôi, chưa chứng tỏ được nhiều về chuyên môn hay nói cách khác chuyên môn của U22VN cũng bình thường thôi. Ai đó nói thua tuyên QG Mã cũng là bình thường thôi, điều đó đúng, nhưng có ai dám bảo tuyên QG Mã mạnh hơn tuyển U22 Thái không? Điều đó không ai dám chắc cả, vì vậy nên cũng đừng tung hô nhiều quá, thật sự bây h trình tuyển U22 cũng chưa có j đặc biệt để mà hi vọng cả. Trong chục năm nữa BĐVN cũng chưa có bước chuyển biến j cả đâu. Theo tôi, nếu các bác có chút ít thời gian thì ghé thăm Web của HAGL mà xem các clip của "tương lai BĐVN" thì các bác sẽ có cái nhìn lạc quan hơn, còn bây h dựa vào các cầu thủ hiện nay, chục năm nữa thành tích cao nhất của BĐVN vẫn chỉ là HCB seagames và vòng 2 Asian Cup 2007!
    ===============================
    Ai trả lời phần đỏ trên?
    Thật khó nói phải cho chúng húc nhau mới biết kết quả.
    Tuy nhiên cũng có thể hỏi ngược U22 Thái biết có mạnh hơn tuyển Mã chăng? Mịa thằng Mã tững tững vậy mà đừng có nói, ngày nó bốc lên thì đừng nói U, tuyển Thái nó cũng bụp.
    Hiện nay phong độ của tuyển Mã đã vào giai đoạn ổn định và lấy đà vào AFF. Nghĩa là chỉ đá cho quen và lấy hưng phấn. Không còn lắp ghép đội hình miếng đánh và luyện thể lực nửa. U22 một thắng một thua như thế và tất cả chỉ mới bắt đầu tập trung thì xét ra nếu giử cá đà này vào Sea Games so với U22 Thái và Sing, VN không hề lép vế hay ngán sợ. Và quan trong hơn cả là sự tự tin, kinh nghiệm từng trải trước đối thủ nặng ký.
    Không thể nói U22 này sẽ vô địch Sea Games...nhưng có lẽ VN sẽ có một U22 rất mạnh tại SG tới. Muốn vô địch thì đó là điều kiện cần trước.
    Tại Euro vừa rồi Bồ Đào Nha rất mạnh nhưng Tây Ban Nha lại vô địch. Mà HLV của Bồ là Solari từng vô địch Thế Giới với Brasil. Rất thành công với Chelsea và tuyển Bồ. Nhưng một sai lầm trong 1 trận thế là tong. Một giải đấu quốc tế nó khác giải vô địch quốc gia là vậy. Anh phải đánh cược một bên nào đó và anh phải đúng tất cả mới vô địch. Lão Chung lại là người bên ngoài rất mềm mõng như khi đá thì lão hay có những biến đổi khác lạ. Khi thành công, lúc thất bại. Nhưng xét ra thành công vẩn nhiều hơn. Việc thay đổi của lão hiển nhiên hơi có lý.
    Chưa có 1 hlv nào mà U22 dám cho hết các chú SLNA đi chổ khác chơi. Lão Chung dám làm.
    Hôm qua lão ấy đá phòng thủ đổ be tông lấy cup. Hôm nay lại cho học trò đôi công thua tang tác. Bỏ Thanh Bình ở nhà.
    Mất gì được gì?
    Royal Cup coi như không lấy được. Chắc gì đã lấy được. Đó là mất.
    Được: Bọn trẻ U22 VN biết được mình đang ở đâu đẵng cấp nào mà phấn đấu. Tránh tự tin quá đáng. Từ đó tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ bảo của HLV. Nếu không họ tưởng họ hơn tuyển Mã gặp U22 Thái, Sing cũng ào ạt thì hỏng. Ngoài ra cứ cho thằng Mã nó đem hết cái bài tấn công ra đi...lộ mịa nó hết. Chừng vô AFF gặp tuyển ta thì thằng nào hiểm nguy ta cho cái khoá là xong. Nhớ lúc trước thằng U22 Thái cho ta đá thắng nó 2-1. Vô Sea Games nó cho thằng Thonglao khoá Quốc Vượng, Văn Quyến....thế là teo 0-3 đá như gà mắc tóc vậy.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cái câu đỏ đỏ đấy cũng dễ trả lời thôi.
    Năm 2004 Việt Nam và Thái Lan cùng bị loại ở vòng bảng . Thái Lan bị loại chính bởi tay của Malaixia với tỉ số 2-1. Khi đó họ cũng mang sang hầu như là cầu thủ u23 và tăng cường một số cựu binh như Chaiman, Neweat
    Khi đó tuyển Mã không mạnh như hiện nay vì hàng loạt các hảo t hủ như indra Putra, arkma rizan chấn thương hết nhưng lại có một HLV tốt
    Năm đó Mã vào BK dẫn Indo 2-1 trên sân Indo cuối cùng vê đến nhà để nó thắng lại 4-1 một tỉ số khó tin
    Nói thế đê thấy rằng tuyển Mã luôn là một tuyển có trình đọ khá là khó chịu trong ĐNA nhưng lại hay phập phù
    Điểm lại mới thấy môt điều là từ năm 2000 đến nay tuyển Mã chưa từng một lần nào vang mat tai Bán Kết, dù họ ko bao h được đánh giá cao = VN,TL,INDO,SING. Như thê ko thể coi thường họ như mấy lão bù nhìn VFF "chỉ cần " giải quyết Mã là xong được

Chia sẻ trang này