1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Sáng nay vừa xem topconer của Star!
    Hóa ra trận đầu mình hòa 2-2 với thằng Banglades yếu nhất bảng. Trận đá với Myanama nó kô bình luận gì, chỉ có dòng miêu tả ngắn gọn:" U-22 VN quá mạnh so với Myanama", trận với Mozămbíc cũng vậy:" Mozămbíc bất lực trong việc ngăn cản U-22 VN"
    Phen này hạ nhục ĐT QG Malay ngăy trên sân nhà nó chắc là ra vấn đề đây. Chỉ sợ Malay mua độ mình thôi
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bác Chung công nhận son. Cố hiếp được Malaysia trên sân nhà trận cuối, giật thành tích bằng đội tuyển ngụy khi xưa nhé!
    U22 Việt Nam vào chung kết sau cuộc ngược dòng nghẹt thở
    Bị U20 Sierra Leone dẫn trước hai bàn, nhưng đội bóng trẻ của HLV Mai Đức Chung kịp ghi liền hai bàn ở cuối trận bán kết tối nay để kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 2-2. Trong loạt sút 11 mét, Việt Nam thắng 3-2, vào chung kết Cup giao hữu Merdeka ở Malaysia.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ông Calisto quyết đòi 3 tuyển thủ từ đội U22 Việt Nam


    Ông Chung không muốn Xuân Hợp thành "quân xanh" ở ĐT Việt Nam (ảnh: Bách Nhật)
    (Dân trí) - Tuyển U22 Việt Nam thi đấu khởi sắc tại Merdeka Cup, HLV Calisto muốn triệu hồi Thanh Bình, Xuân Hợp và thủ môn Tấn Trường về với ĐT Việt Nam. Nhưng ý định của ông ?oTô? đã gặp sự phản kháng từ người đồng nhiệm Mai Đức Chung, một cuộc tranh giành lực lượng ở đội U22 Việt Nam đang bắt đầu.
    Ngay sau khi tuyển U22 của HLV Mai Đức Chung ?otàn phá? Myanmar ngày khai mạc Merdeka Cup, ông Calisto đã đánh tiếng muốn lấy lại Thanh Bình, Xuân Hợp, Tấn Trường, để giải quyết những thiếu hụt lực lường cho ĐT Việt Nam. Ý định của ông thầy người Bồ không sai, bởi ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho AFF Cup.

    Tuy nhiên, khi nhận được thông tin sắp mất quân HLV Mai Đức Chung đã có những đòn ?ophản pháo? với người đồng nhiệm Calisto. Theo những gì ông Chung khẳng định: ?oĐội tuyển U22 Việt Nam cũng cần quân dự giải Myanmar diễn ra từ ngày 9 -15/11, nên chúng tôi không thể nhả quân theo yêu cầu của HLV trưởng ĐT Việt Nam??. Nhưng còn có lý do sâu xa nữa khiến HLV Mai Đức Chung muốn đưa quân về cho ĐT Việt Nam là: Không muốn để những cầu thủ đang có phong độ cao như Thanh Bình, Xuân Hợp, Tấn trường về để ngồi trên băng ghế dự bị.

    Với những gì ông Chung khẳng định, ý định giữ quân đã lộ rõ. Dù chỉ là những giải giao hữu chuẩn bị cho đích xa là SEA Games 25 (2009), nếu bị tước mất 3/11 miếng ghép, ý định thử nghiệm chẳng thể nói sẽ thu được hiệu quả như ý.

    Mặc dù đang đạt phong độ cao tại Merdeka Cup, nhưng chắc chắn thủ môn Tấn Trường chẳng đánh bật được Hồng Sơn, Thanh Bình khó chen chân vào hàng tiền đạo, còn Xuân Hợp chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở khu phòng ngự ĐT Việt Nam. Điều HLV Mai Đức Chung lo ngại cầu thủ sẽ bị rớt phong độ, khi đóng vai trò dự bị ở ĐT Việt Nam cũng có cơ sở.


    Sựđoàn kết giữa ông "Tô" và HLV Mai Đức Chung đã sắp hết? (ảnh: Bách Nhật)

    Ông Mai Đức Chung sẽ chấp nhận nhả quân, khi người đồng nhiệm Calisto đảm bảo họ có chỗ đứng chính thức trong đội hình. Tuy nhiên, ?oyêu sách? này rất khó được đáp ứng, những ngày vừa qua ông ?oTô? đang muốn giữ một bầu không khí bình yên trong nội bộ trước khi bước vào cuộc thử lửa ở T&T Cup. Chấp nhận đưa vào đội hình nhân tố mới, đồng nghĩa sẽ phải phá vỡ cái kết cấu đã được định hình, đấu đá nội bộ có có thể lại bắt đầu từ đây.

    HLV Mai Đức Chung không muốn nhả quân, còn ông ?oTô? nhất quyết đòi lại cầu thủ với lý do: Thanh Bình, Tấn Trường, Xuân Hợp là của ĐT Việt Nam cho U22 mượn tạm. Trao đổi hôm qua, ông Calisto cho biết: ?oĐây là quân tôi cho tuyển U22 mượn tạm. Tôi sẽ không lấy lại cầu thủ ngay ở T&T Cup, nhưng sau đó có thể lấy lại cho ĐT Việt Nam. Các anh cần hỏi VFF là ĐT quốc gia quan trọng hay U22 quan trọng hơn??.

    Cả ông Calisto và HLV Mai Đức Chung đều có những lý lẽ, cùng quyền quyết định riêng của mình. 2 ông lại đã từng sát cánh với nhau ở 3 đợt tập trung đầu tiên, nhưng tất cả những nền tảng ấy đều có thể trở về con số 0, nếu bất đồng vừa nảy sinh không được giải quyết dứt điểm.

    HLV Mai Đức Chung từng là trợ lý ở ĐT Việt Nam, nhưng hiện giờ ông Chung đang ngang cấp với thầy ?oto?. Đương nhiên, vị HLV trưởng tuyển U22 cũng có quyền giữ quân để phục vụ cho mục tiêu riêng của tuyển U22.

    Tìm ra được lời giải cho bài toán "thống nhất quan điểm" không dễ!

    Quang Vinh

    -------------------------------------------
    Không biết bỏ vào đây bàn có đúng không.
    Nhưng mà chơi luôn cho bà con có chiện rãi sầu nghen.
    1) Việc lão Chung đòi giử quân thoạt nghe hơi...ích kỷ, chống đối nhà Tồ nhưng nghĩ lại có ý đồ sâu xa và ngầm gây sức ép giúp Tồ.
    Nhìn lại những gì Chung gà mái làm thì có thể thấy quan điểm Chung giúp Vương Tiến Dũng...đíu tin đíu thích hàng SLNA.
    Tuy nhiên thế lực NA trong bóng đá VN còn quá mạnh từ báo chí tới quan chức (công khai và ngầm)...nên chẳng có chú HLV tuyễn VN nào dám thẳng thừng loại các chú mém NA cả. Kỳ nào cũng vậy phải chừa cho bọn này 3 xuất chính....để dân Choa đi đâu cũng rêu rao là bóng đá NA vẫn là cục đá tảng (ngăn đường) của VN.
    Hồi OVn thành công trong tay lão Chung thì ông ta cũng rất tế nhị cho hết đám tuyển thủ NA về quê ...đuổi gà. Chừng lão Đần độn nhào ra nắm biết chắc sẽ tăng cường NA....và sẽ thua tét bét....lão Chung cũng lẹ rút êm.
    Thực chất thế lực NA hiểu điều này. Nhưng lão Chung có thành tích và chỉ đơn thuần lo chuyên môn...nên bọn báo chí không thể đổ phân lên người ông ấy được ...nhưng thế lực NA vẫn ghét (vì tài mà không lợi dụng được cho họ) nên tìm cách chê chú ấy là gà mái (xét về mặt biểu hiện trên sân cỏ như đàn bà thì lẽ ra Vinh công Công xứ nghệ giống hơn...đá như cáy ấy...chỉ giỏi phét ngoài sân...tôi sẽ ghi bàn, tôi là 1). Tuy nhiên hiểu rằng uy lực của mình chưa đủ công khai lật đám NA nên lão Chung phải âm thầm tăng uy tín bản thân. Hy vọng ông Chung và U22 VN vô địch cúp Medeka thì chuyện nắm tuyển hay U sau này chọn thằng nào vứt thằng nào bọn báo chí nó không dám thối.
    Bản thân vừa rồi mang quân đi qua Mã lão Chung giờ chót cho 2 chú Đắc Khánh và Trọng Bình nhà NA...về quê đuổi gà. Trong lúc đám dòi bọ này đang mãi mê đánh phá uy tín ông Tồ quên bén rà U22.
    Kết quả Lão Chung có 1 bộ khung đoàn kết và cùng một lòng...mang lại sinh lực cho tuyển U22.
    Việc đòi giử quân và chỉ nhả Xuân Hợp Tấn Trường và Thanh Bình nếu họ được đá chính bề ngoài nghe ít kỷ...nhưng nếu suy nghĩ theo kiểu người Bắc nói vậy không phải vậy thì khác nào ông Chung ngụ ý...ông Tồ có dám chơi luôn dẹp mịa Hồng Sơn, Minh Đức, và Công Vinh ba quả bom nổ hẹn giờ này....thì chơi hàng tui còn không thì thôi chờ vào sự thương hại ông tha ông đá cho mày đấy của bọn nó. Rõ ràng 3 cầu thủ trên gần như cạnh tranh trực tiếp với 3 vị trí xứ NA. Mà đòi trả khi cho nó đá chính khác nào nói xa mà hiểu gần 3 thằng NA này như hạch và không xài được đâu?
    Thực chất nếu T&T Cup không xài họ thì để quân cho lão Chung dưỡng giử phong độ giờ chót lên danh sách đuổi thẳng 3 thằng kia đánh con bài một ăn cả hai ngã về không thì VN mới có 1 lần cơ hội vô địch VFF. Giử 3 thằng này...chắc chắn Tồ sẽ thất bại....mịa 11 thằng 3 thằng nó dỡ quẽ thì Brasil cũng chết chứ nói gì tuyển VN. Thực tế 3 thằng này có thằng nào đá không vì $$$? Cứ tiền nhiều thì nó chạy lại đá...bất kể đội cà mèn nào...thì $$$$$ nhiều và đủ chúng cũng đíu đá luôn. Cái gương Quyến Vượng sờ sờ...nơi môi trường họ trưởng thành nó dung túng khuyến khích chuyện đó...có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nghe thì thâm cung bí sử quá to tát cho một tuyển VN....nhưng thực ra với VFF và báo chí thế lực NA...thì muốn làm gì đó cho bóng đá VN buộc phải đi nước cờ dương đông mà kích tây thay đổi giờ chót thôi. Chỉ 1 đường duy nhất trụ cho tới AFF và đánh 1 ván liều. Nhưng nếu không cho 3 thằng kia nó đá giử phong độ thì liều này trở thành liều mạng. Cho nên tốt nhất là giử 3 chú nó tại U22. Còn nhiệm vụ lão Tồ tại T&T Cup...vô địch là không thể với Thái, Turmekistan và Bắc Hàn....nhưng đá cố thủ hoà 2/3 trận thì không lý do gì Tồ bay ghế. Đây cũng chẳng là điệp vụ bất khả thi với khả năng Tồ. Nhất là Tồ là vua phòng ngự phản công và với bộ khung tuyển VN hiện nay. Mịa cái bọn lá cải báo chí nó không biết ngượng đâu...vùi dập người ta rất là sống sượng và trơ tráo. Trong 5 năm trở lại đây dưới thế lực NA thử hỏi tuyển VN có bao giờ thắng nổi Sing với đội hình mạnh nhất của VN? Chỉ từ hoà tới thua. Mà là giải chính điểm rơi phong độ vvv và vvvv...gần đây nhất là thua 0-5. Nhưng trước trận Sing với đội hình mạnh nhất của nó, khí thế lực bạt sơn hề 2 lần liên tiếp đạp Thái dui ngồi ngai vàng ĐNA....bọn báo chí đăng tít...thắng nhé VN. Khi hoà chúng nó nói chưa thua nhưng không thắng....Đíu mịa cái bôn câng cáo này nó làm như Sing là Campuchia hay Lào không bằng mà VN lẽ ra phải thắng. Thái dúi giờ này cầu hoà với Sing biết có được không (trận chung kết sân Sing bịn nó hấp 0-2, trận sân nhà đá tét cả bơ và Sing không cần thắng Thái mới hoà 1-1). Tuyển VN là đinh rĩ gì. Sau hồi lão Đần và bọn NA cầm cán chúng nó không đòi thắng Thái thắng Sing mà chỉ chỉ tiêu ...có huy chương, bóng đá VN đang khũng hoảng kế thừa...vvv và vvv.
    Thật quá xấu hổ phải không? Nó giống như làm kinh tế thì dở toàn xin tiền nhà nước làm tan banh lỗ lã nhưng lại chê bai địa phương khác đóng góp ngân sách là làm gia công...cho tư bản nước ngoài. Đồng ý gia công chẳng hay ho và tương lai gì nhưng các bố làm được và tự túc được là con lạy các bố 3 lạy...chứ không cần những kế hoạch ghê gớm gì cả ....mà muốn làm cái gì thì cũng bắt đầu = sinh tiền nhà nước. Thế ai làm không được?
    Cuối cùng chúc mừng Quang Vinh Thể Công lại khai hoả giúp VN trở ngược thắng Leon...gì...mịa vô danh thế mà U22 VN cũng vãi cả ra quần mới vượt nổi (bình thường bóng đá VN đã chẳng hơn ai huống gì lại bị thế lực nó phá thối. Thiệt nhiều khi nản quá).
    Chúc U22 VN thành công hấp diêm thằng Mã đen. Chúc Tồ trụ thành công qua T&T rồi tính tiếp.
  4. ngaiam

    ngaiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    bác nào chưa vào đây bao giờ thì giờ vào thử xem bên fỏum người tao nói gì về mình nào. theo tui cũng rất hay nhưng trội hơn mình về cách ăn nói ( không thấy chửi bận lung tung như bên mình rất văn minh.)
    http://www.bigsoccer.com/forum/showthread.php?t=780898&page=10
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó chỉ bàn nhau xem thằng nào strong hơn thôi. Nói chung là không phân tích chuyên sâu đc như bác Tuấn Mẽo nhà mình
  6. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Tớ nói rồi thằng này nhìn vậy nó rất hiểm.D.C tuyển U22 lập ra là để rèn luyện quân cho tuyến trẻ nhầm bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia .Ấy thế mà nó có quyền gì mà kg cho mấy thằng cầu thủ U22 về đội tuyển quốc gia.Chuyên bọn nó lên tuyển ngồi ghế dự bị hay kg là tuỳ thuộc vào phong độ,chiến thuật từng thời điểm dưới cái nhìn của các HLV và quĩ thời gian cho seagame vẩn còn rất dài.Nó là HLV cũng thừa hiểu chuyện này ,vậy mà nó lại đi vịn vào cái cớ này để từ chối trả quân về cũng đủ biết bản chất của thằng gà mái này rồi.Cờ đã đến tay nó dại gì nó buông cờ ra cho người khác giử một mặc muốn PR cho mình thêm nửa.Trong lúc đó ông Tồ đang bị sức ép từ mọi phía đổ trên đầu nó ở bên kia nhịp giò chờ ông Tồ của mình rớt là nó nhảy vào chiếc ghế HLV tuyển VN ngay.Cái ghế này nó muốn ngồi từ lâu rồi sau cuộc đảo chính thành công với thằng Đần tưởng chừng mục tiêu nó đã thành công nhưng vì lúc đó dư luận kg tán thành việc sử dụng HLV nội nên nó đành im lặng chờ cơ hội.Và giờ đây nếu như ông Tồ thất bại thì sẻ bùng nổ luồng thông tin tại sao kg dùng HLV nội trong khi HLV ngoại kg am hiểu về BĐVN và chaẳng làm nên trò trống gì.Thì lúc đó kg còn lý do gì để phản đối việc dùng HLV nội nửa mặc nhiên nó sẻ là HLV sáng nhất cho vị trí này.
    Nghe Tuấn USA loạn về tình hình đội tuyển quốc gia mấy năm nay ngẫm nghĩ cũng có lý.Vâng chính những cầu thủ SLNA cũng có một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc đoạt vàng của ta mấy năm gần đây.Còn nhớ chuyện bán độ vừa rồi của QV-VQ .... lúc đó tuyển đang rất mạnh hy vọng tràn trề để giành vàng lúc đó ấy vậy mà bọn nó chia phe cách làm độ thì còn đá được gì nửa.Giờ ngẫm nghĩ lại có cầu thủ SLNA là đội tuyển sẻ có chuyện này chuyên nọ quả nhiên cũng có lý.
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cám ơn bác gì đã cho cái link này, theo đó em cũng biết được Mã vừa thắng miến 3-0. Còn chờ báo chí nhà mình chắc phải đợi đến sáng mai
    Lần này có vẻ tuyển Mã đá rất khá, tiến bộ mà dường như không ai để ý đến. Vừa rồi Chelsea có sang đây và cũng mướt mồ hôi mới thắng đc 2-0, ko hiểu có thật là bọn Mã này khá lên thật ko? Nhưng nói chung gõ được Miến 3 nhót thì cũng khá đấy.
    Tui tự hỏi ko biết 2 thằng cầu thủ tài năng nhất của Mã là Indra Putra và cái thằng tiền đạo béo hồi đá ở Seagame VN có đá ko. Hồi 2 thằng đó còn đá tuyển Mã thì Mã khá mạnh, năm 2002 hồi chúng nó mới 18,19 tuổi hình như tuyển trẻ Mã thâắng Thái 3-1 thì phải, Nếu tui nhớ ko nhầm thì nếu tuyển Mã nếu đầy đủ lực lượng thì cũng là một đội có khả năng tranh chấp huy chương, vì mấy lần xem tuyển Mã tui nhận thấy có mấy thằng Indra Putra đá tiền vệ, thằng tiền đạo Béo là Arma Rizan, giưa sân thì có Liu Kit Kong, hậu vệ thì có Nathankuma rất khoẻ và cao to, mấy thằng đó có lẽ đẳng cấp ko thua gì VN nhà mình, mà có lẽ còn hơn vì chúng khoẻ hơn nhiều. Trong mấy năm gần đây hầu như Mã ko bao h có được lực lưọng này do chấn thương, có lẽ bi h đã có chăng ?
    Để xem trận tới ông Chung xử bọn Mã này kiểu gì, nếu thắng đc tuyển Quốc Gia nhà nó thì phải công nhận lão này ngon. Vì Mã tuy yếu nhưng hình như đá sân nhà chưa bao h thua bất cứ một đội ĐNA nào bao h, hoặc rất ít kể cả Thái
    Tỉ số sẽ là bn đây ?
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cần gì SLNA vô tuyển VN mới có chuyện. Bình thường không có gì nhưng mới nghe tin 2 chú Gừng xắp đầu Thể Công là gần 1/2 đội nó đòi cho ra.
    Ngay bản thân nôi bộ SLNA cũng có bao giờ yên đâu. Người nhà còn thế huống hồ người ngoài.
    Những chổ mà các chú NA nhào vào có chổ nào đá ra hồn cơm lành canh ngọt. T&T lên hạng 1 và bây chừ ngoại hạng cũng nhờ đám cựu binh Thể Công cày mửa cả mật. T&T là nơi có nhiều chiện để táng năm sau. Tuy báo chí binh bọn NA chằm chằm. Nhưng không phải 100% nhà báo gốc NA. Cũng có những bài ? về thế lực và tệ kiêu căng chúng nó ở HP và ACB. Tuy nhiên mấy chú Thanh Hoá tuy thấp cổ bé họng nhưng rất là lỳ và thẳng tính không dễ mà bị đè đầu kiểu thắng tao hưởng tội mày vác...cho nên sự đấu đá giửa thế lực TH và NA của T&T mùa tới khác nào chiến sự Iraq. Báo chí sẽ còn tốn nhiều giấy mực.
    Nhưng đội tôi lo lắng 1 lại là Hải Phòng. Một đội tốt đang đà chín lọt vô tay đc Đần độn. Tui bảo đảm rồi thì bác Đần sẽ mang về 1 vài chú NA...Huy Hoàng, Trọng Bình, Quang Tình (chú mà lảo Chung toàn cho mài đít trên ghế hồi OVN đấy). Thế là đủ nát cái clb HP. Xi măng thì chắc đấy nhưng nó không hoà nước mà cứ đổ dầu thải vô trộn thì cũng đi tong thôi.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 23/10/2008
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    cái Clip Viet Nam VS Sierra Leon
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    oái post trùng.
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/10/2008

Chia sẻ trang này