1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U-22 Việt Nam . Mai Đức Chung ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hai hiệp chính phụ hoà 0-0
    Đá 11m phân dịnh thắng thua. Vnexpress nó nói vậy.
    Chưa biết ai ăn thua.
    =============================
    Trận này lão Chung cho Minh Đức (TC) và Xuân Hợp đá cặp trung vệ...hai đc to khoẻ hung hãn 1.8m trấn cầu môn + Tấn Trường dễ tới 1.86m thế là bọn Mã hết bài bóng bổng + sút xa.
    Xem các giải Âu Châu thì chuyện sút xa ăn bàn hơi hiếm....vì thủ môn nó 1.9m nên khi bóng lên cao nó chỉ cần bước tới 2 bước là góc sút xa hầu như trong tầm tay nó. Với tm VN cở dưới 1.8m thì nó phải bước lên 4 bước quá nguy hiểm khi bị lôp bóng qua đầu lùi về không kịp....và đứng thụt xuống thì có nhiều khu vực không thể cản phá nổi nếu chẳng may nó bửa vô chổ này. Đó là lý do Thái hay sút xa đi gặp VN vì tm VN chỉ có 1.8m trở xuống quá lùn. Nhưng các bô lão vẫn khoái thằng HS hay TA nhà nghệ bắt chính thì cũng bó tay thôi.
    Thằng Mã đá rất là mưa nắng. Thằng này cũng cùng bịnh như VN thua thì nãn mà chưa thua hay thắng 1 trái...nó rất xung. Ngoài ra thằng này đi đâu nó đá dỡ chứ mà sân nhà nó nhiều khi nó cẫng lên nó đá dữ lắm.
    U22 VN chống chọi thành công 120 phút như vậy chứng tỏ ông Chung suy nghĩ đúng. Chú Minh Đức ở Thể Công đâu thường xuyên đá trung vệ đâu...nhưng vô đá cũng tốt chán. Khi gặp Mã ông chung phải dùng cặp tv 1.8m thì AFF mà dùng Minh Đức lùn 1.71m nhà nghệ thì coi như hết thuốc chữa luôn thua là chắc 99%. Mặc kệ các đc nào có cho MĐ này những phẩm chất gì thì gì. Thằng này chạy chậm, tranh chấp yếu, không chiến yếu...không thể đá trung vệ. Nếu như không thì lão Chung đã dùng Long Giang cho trận Mã rồi. Trên cái nhìn chuyên môn là như vậy. Nhưng ở tuyển VN chuyên môn bị can thiệp quá nhiều.
    Thí dụ đuổi thằng nào cũng OK, Santos, Ngọc Thanh...nhưng đíu cho đuổi mấy thằng Nghệ (Hồng Sơn).
    Bỏ thằng nào ra cũng OK nhưng mấy thằng Bố Nghệ nó muốn đá phải cho vô đá. Nó không nó cáo bịnh nó không đá.
    Thủ hỏi tuyển VN có mấy thằng bố như thế đá đấm gì ?
  2. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68

  3. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    vô địch rồi
    lão gà mái son fết nhỉ
    :D
  4. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thắng penalty 6-5 U22 vô địch rồi
    Bằng lối đá biết người biết ta, đội bóng của chúng ta đã chiến thắng
  5. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Bác Chung mát tay thật..! Chủ yếu là quả 11m ..công nhận chưa bao giờ Vn ăn đủ đc 5 quả loạt 1 mà tâm lí vững cả..Ngày xưa Vn mà đá 11 là chắc chắn toi..! Năm ngoái seagames đến loạt 11 thua nhục nhã..Mà kẻ cả từ xưa thế hệ lọ thế hệ chai..có bao giờ ăn đc đến quả T5 đâu..Hôm nay ăn 6 quả tức Bác Chung gà mái cũng tính toán kỹ phương án này rồi ...Nói chung là chơi như thế là khá bản lĩnh!
    Được stillbelievehp sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 25/10/2008
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vãi nhỉ! U22 Việt nam Thắng rùi. Thắng hơi oải, nhưng ko sao.
  7. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng U22 Việt Nam!!! đã lâu lắm rồi mới được xem, được thấy tinh thần bất khuất của các cầu thủ nhà. Tuy rằng trong mọi chiến thắng đều có phần may mắn nhưng U22 của chúng ta đã cống hiến cho khán giả 1 lối chơi máu lửa quyết liệt vì màu cờ sắc áo, khuất phục hầu hết các đường bóng bổng cũng như các miếng đánh từ 2 biên của đội chủ nhà. Và điều gì đến đã phải đến, với một tâm lý bình tĩnh đến lạnh lùng, chúng ta đã khuất phục người Mã và giành chiến thắng ngay trên đất của họ! xin chúc mừng U22 Việt Nam! Chúc mừng Ô Chung, Ô Hải và tất cả các cầu thủ!!!!
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Loạt penalty đầu tiên, 2 bên lạnh lùng kết thúc với tỷ số 5-5. Indra Putry là người mở màn và chú bé Lê Văn Duyệt là người kết thúc. Các cầu thủ trẻ của U22 Việt Nam đã thực sự trưởng thành khi lạnh lùng sút bóng.
    Sang loạt penalty thứ hai, cầu thủ số 30 của bạn sút trước, và Tán Trường với bước đi tập tễnh do chấn thương từ hiệp 1, đã bắt bài chính xác và đẩy đuỳọc cú sút của cầu thủ này. Phía Việt Nam, tên mặt lỳ Mai Tiến Thành với những vết xăm ấn tượng ở cánh tay, bước lên, chỉ vài bước lấy đà, thủ môn bạn dã đón sai hướng và chúng tôi thấy Ban Huấn Luyện U22 nhảy tưng lên như bị dí điện 220V vào mông. Cầu thủ Mai Xuân Hợp dang tay chạy, chưa đến lượt chú này sút thì U22 đã ẵm xong chiếc cúp vàng.
    Trận này U22 Việt Nam thể hiện rõ tinh thần thép và thái độ tôn trọng đối thủ, nên ngay từ đầu đã lựa chọn chiến thuật đổ bêton chờ sút luận lưu. Hai cầu thủ tiền vệ là Công Huy (8) và Nhật Nam (17) hầu như chỉ làm nhiệm vụ cản phá. Việc tổ chức bóng không được đặt cao lắm. Chính vì thế, cả trận đấu hàng công gồm Tăng Tuấn (hiệp 2 thay bằng Quang Vinh ở phút 68), Thanh Bình (thay bằng Mai Tiến Thành ở đầu hiệp phụ thứ 2) thường đói bóng, các tiền đạo này thậm chí còn phải lui về tham gia phòng ngự tích cực. Thi thoảng có một số đường lên bóng mà ấn tựng nhất là cú đột phá từ sân nhà, đến tận trước vòng 5,50m của đội bạn, do Danh Ngọc (11) thực hiện.
    Hàng thủ, cặp trung vệ cao to là Xuân Hợp và Minh Đức đã làm việc khá hiệu quả, Minh Đức lần đầu tiên chơi ở vị trí trung vệ nhưng đã tỏ ra rất chắc chắn, có ít nhất 3 pha chặn bóng hơp lý ngau trong vòng cấm địa đội nhà. Long Giang được đầy ra cánh phải, vẫn chơi khá tròn vai, ngoại trừ 2 tình huống cu cậu quên mất mình đang dá cánh nên bó vào giữa như một trung vệ, tạo ra lỗ hổng suýt gây thành bàn thua. Tuy nhiên, những pha tỳ dè, bám đuổi, xoạc bóng, phá quấy đánh chặn ... của Long Giang vẫn phát huy được hiệu quả. Do vậy cuộc đối đầu giữa Long Giang và cầu thủ nguy hiểm nhất phía bạn là số 13 Indra Putry trên cánh phải của U22, đã diễn ra với những bất lợi dành cho Indra.
    Phía cánh trái, Lê văn Duyệt số 14 đã có một trận đấu tả xung hữu đột. Pha bóng anh bị số 7 phía bạn kê người trong pha tranh chấp bóng bổng là pha bóng nguy hiểm nhất trận đấu, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng cầu thủ. Hình ảnh Lê Văn Duyệt bị hât cao lên đến trên 2 mét, rơi cắm đầu xuống sân khiến cho người hâm mộ hoảng hồn và quặn đau cho tính mạng của cậu. HLV Lê Thụy Hải trong tình huống này đã không kìm nén được giận dữ, những lời chửi rủa xối xả của ông đã khiến tay trọng tài Thái phải rút ra một thẻ đỏ để đưa ông Hải lên khán đài. Tình huống này diễn ra ở phút 69-70. Thật là một pha thót tim. Khi máy quay của sân vận động đưa hình ảnh Duyệt đứng dậy, quệt áo lau mồ hôi, người viết bài này mới thấy thở phào, vì đã tưởng một cầu thủ trẻ của chúng ta, ít nhất cúng gặp chấn thương gẫy đốt sống cổ chứ chẳng chơi, thế nhưng sức trẻ và sự may mắn đã giúp Duyệt không va phải chấn thương nguy hiểm này.
    Cầu thủ tiền vệ chạy cánh Hoàng Danh Ngọc cũng là một nét mới khi phát huy đắc lực chất kỹ thuật của mình bên cánh trái.
    Trong trận chiến Merdeka 2008, những cái tên như: Tấn Trường, Xuân Hợp, Thanh Bình ... chính là nền tàng để những Phạm Minh Đức, Hoàng Danh Ngọc, Lê văn Duyệt nổi lên như lời hứa hẹn cho tương lai của bóng đá VN.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Đồng chí Tuấn không viêt VTV2 nó truyền trực tiếp hay sao? Phí nhẩy
    Bác Gà Mái nhà mình đúng là mát tay. Hôm nay IndraPutra vẫn là cầu thủ hay nhất của Mã gặp Long Giang đá cảnh phải tắt điện luôn. Mặc dù ko thích tư tưởng cầm hoà vào lúc giữa hiệp 2 trở đi lắm nhưng nói chung đá trên đất Mã thế là ngon roài, hàng tiền vệ tư tưởng thủ hoà cứ cầm bóng lên sân nó là đá chậm rãi từ từ, kể nhìn cũng ghét vì nếu đá sân Trung Lập thì thực ra U22 Vn vẫn nhỉnh hơn. Nhưng thoai, đá thế là ngon rồi. Chúc mừng bác Chung gà mái. Hàng tứ vệ của VN và cầu thủ gì cao to đá tiền vệ trụ quá đỉnh. Nếu bê luôn hàng thủ này vào tuyển VN cũng dư sức đá ở AFF cúp mà chẳng ngán thằng nào, còn chưa kể đến Như Thành.
    Chúc mừng cho bóng đá VN bắt đầu thoát khỏi sự tù mù tăm tối dưới triều đại Riedln để bắt đầu tiến lên
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cái Cup này cũng không vẽ vang hay quang trọng gì. Chỉ là thằng Mã nó muốn thắng mà mình mang U22 sang thực chất U21 tăng cường Thanh Bình qua mà nẩng tay trên làm thằng Mã nó bị ức chế,....khoái thế thôi.
    Mịa mời toàn hàng lỡm chởm.
    Thắng lợi giải này cm lý luận của tôi. Không NA tuyển VN có cơ vô địch...mới lần đầu đã thành công. Có cao to vâm vào những vị trí cần cao to vâm...thì thằng tây đen tây hôi nào cà chớn VN cũng bửa được cả. Bọn Hàn, Trung Quốc nếu so ra trình TG đá cũng vớ vẩn bỏ cha...nhưng nó cách xa VN vì phần lớn do mình ngu trong cách dùng người tự mình làm yếu mình...chứ không phải vì nó quá hay mình không đở nổi.
    Cái cách VN thắng 2 trận đầu lấy chổ và đá vừa phải dành sức cho trận bán kết và chung kết mới mang đặc cách của nhà vô địch bản lãnh. Rồi cái cách ông Chung giờ chót mới cho cặp hắc bạch song sát Minh Đức và Xuân Hợp giử đền...làm phá sản cái mưu đồ đè đầu Long Giang...làm chú Mã vỡ cả dự tính...lúng túng. Mạo hiểm và đúng đắn. Mr Chung xứng đáng là học trò giỏi trong thuyết bóng đá Mourinho 451. Lão Tồ cũng học lối chơi này...nhưng lần này lão yếu đuối và nhân nhượng VFF nhiều quá. Hy vọng chỉ là lùi một bước khổ nhục kế thội.
    Vào VFF....Santos, Tấn Trường chụp chính, phụ Quang Huy.
    Ba chú Hồng Sơn, Minh Đức và Công Vinh...loại thẳng....dùng hợp đồng ép VFF. Gọi lại Ngọc Thanh và Thanh Bình. Thế là đủ.
    Được TuanUSA sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 25/10/2008

Chia sẻ trang này