1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 23 Việt Nam dự Asiad 2023: VIỆT NAM - ARAB SAUDI: 1-3: THÔI, ĐI VỀ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.054
    Đã được thích:
    4.137
    Qua không xem. Thật ra hầu hết các HLV ngoại của mình đều không tạo ấn tượng trong mấy trận đầu tiên. Cứ tạm coi như đang nhào nặn lại đội hình và thử nghiệm, cho Trâu và đồng bọn thêm cơ hội để sửa sai hoàn thiện đi đã.

    Trước đây thì tôi không ấn tượng lắm với Trâu hồi năm U20, có thể vì bọn nó quá trẻ. Cái không thích từ dịp đó là việc ông này có dấu hiệu nghiện cầu thủ lùn :D . Để bình tĩnh xem tiếp.

    Tham khảo thử bài phân tích của Zing

    https://zingnews.vn/sai-so-o-u23-viet-nam-post1414373.html
    Sai số ở U23 Việt Nam
    Kéo Phan Tuấn Tài về vị trí trung vệ lệch trái là thử nghiệm thú vị nhưng mạo hiểm của HLV Philippe Troussier ở trận thua 0-3 trước U23 Iraq rạng sáng 23/3.



    [​IMG]
    Tuấn Tài đã mắc sai lầm khi chơi trái sở trường ở trận gặp U23 Iraq. Ảnh minh họa: Nguyên Khang.

    Năm 2022, Tuấn Tài bước ra ánh sáng, trở nên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi liên tục chơi hay ở giải U23 Đông Nam Á, SEA Games 31, vòng chung kết U23 châu Á. Thậm chí, anh còn được đánh giá là người có thể cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Đoàn Văn Hậu ở tuyển Việt Nam.

    Vì thế, khi nhìn vào đội hình ra sân U23 Việt Nam, Tuấn Tài chính là cái tên nhận nhiều kỳ vọng nhất. Tuy nhiên, trước U23 Iraq, hậu vệ CLB Viettel có ngày thi đấu không như mong đợi.

    Toan tính của HLV Troussier
    Không ngoài dự đoán, HLV Troussier sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Điều bất ngờ là ông cho Tuấn Tài chơi với vai trò của một trung vệ lệch trái. Chiến lược gia người Pháp có nhiều lý do để làm điều này.

    Trong cuộc trò chuyện với Zing News, một trợ lý cũ của HLV Troussier khẳng định thuyền trưởng U23 Việt Nam không thích các học trò chuyền dài. Ông luôn yêu chơi bóng ngắn, ít chạm. Phong cách này cũng được HLV Troussier áp dụng ở PVF và trở thành kim chỉ nam của các đội trẻ PVF sau này. Lựa chọn Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái dường như là phương án phát huy sức mạnh của lối chơi này. Một cầu thủ thuận chân trái, chơi trung vệ lệch trái sẽ giúp khả năng triển khai bóng của U23 Việt Nam tốt hơn.

    Đây là một xu hướng của bóng đá thế giới. Ví dụ ở Man City, khi triển khai sơ đồ ba trung vệ, HLV Pep Guardiola rất thích sử dụng Aymeric Laporte. Khi nắm quyền ở U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng từng ưu tiên Liễu Quang Vinh cho vị trí này. Thậm chí, ông còn kéo một tiền đạo thuận chân trái là Nhâm Mạnh Dũng về đá trung vệ lệch trái.

    Đến SEA Games 31, khi Liễu Quang Vinh chấn thương, HLV Park cũng từng có lần kéo Tuấn Tài về chơi trung vệ lệch trái. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel có màn trình diễn tốt khi đảm nhận nhiệm vụ này.

    Ở U23 Việt Nam hiện tại, HLV Troussier sở hữu một hậu vệ cánh trái tài năng khác để thay Tuấn Tài là Võ Minh Trọng. Cầu thủ quê Đồng Tháp đã đồng hành với HLV Troussier khi chiến lược gia này dẫn dắt U19 Việt Nam. Minh Trọng không có những bước tiến nổi bật như Tuấn Tài nhưng cũng có một quá trình phát triển đều đặn. Anh thi đấu nhiều ở giải hạng Nhất, là trụ cột của CLB Phú Thọ, chơi hay trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trước giải Đông Nam Á 2022, từng được HLV Park Hang-seo gọi lên để chuẩn bị cho SEA Games 31... Trong cuộc đối đầu U23 Iraq, Minh Trọng cũng có 45 phút thi đấu tròn vai cùng điểm nhấn là một số tình huống xử lý bóng tự tin.

    Ngoài ra, một dấu hiệu cho thấy HLV Troussier "quy hoạch" Tuấn Tài cho vị trí mới từ sớm là hậu vệ này được chọn vào ban cán sự U23 Việt Nam. Bốn cầu thủ còn lại là Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long và Võ Hoàng Minh Khoa. Ngoài Tuấn Tài, tất cả đều sở trường ở trung tâm, có thể quan sát một cách bao quát, dễ dàng nhắc nhở đồng đội. Đó là thủ môn (Văn Chuẩn), trung vệ (Duy Cương, Tiến Long) và tiền vệ trung tâm (Minh Khoa).

    Trước U23 Iraq, Tuấn Tài vừa đá trung vệ, vừa được trao băng đội trưởng.


    HLV Troussier cho thấy ông tin tưởng Tuấn Tài khá nhiều khi giao hậu vệ này đeo băng đội trưởng. Ảnh: VFF.
    [​IMG]


    Sai số
    Đúng như toan tính của HLV Troussier, Tuấn Tài thực hiện nhiều tình huống xử lý bóng hay, có thể nói là tốt nhất trong ba trung vệ của U23 Việt Nam. Anh chuyền xuyên tuyến, đá một chạm và phất bóng dài khá chuẩn xác. Nhờ đó, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt và có được sự tự tin. Tuy nhiên, sự tự tin ấy cũng là thứ khiến U23 Việt Nam phải trả giá.

    Trong trận quốc tế đầu tiên dưới thời HLV Troussier, ở vị trí trung vệ vốn không phải sở trường. Tuấn Tài đã mắc không ít lỗi. Phút 22, hậu vệ của CLB Viettel thực hiện một cú chém bóng có phần điệu đà theo chiều ngang sân để chuyển hướng triển khai tấn công. Tuy nhiên, anh lại đưa bóng vào chân đối thủ, khiến U23 Việt Nam chịu pha phản công nguy hiểm. Sau đó, Vũ Tiến Long rơi vào thế buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Đến phút 45, Tuấn Tài có thêm một lỗi phòng ngự. Dù ở vị trí có lợi để cản phá, anh lại cắt bóng hụt. Sau đó, Lương Duy Cương phạm lỗi với đối thủ trong vùng cấm, dẫn đến bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam. Sang đầu hiệp hai, hậu vệ của CLB Viettel bị thay ra.

    Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Tài đá trung vệ lệch trái ở U23 Việt Nam. Như đã đề cập, anh đảm nhận vai trò này tại SEA Games 31. Tuy nhiên thời điểm đó, điểm yếu kinh nghiệm, thể hình của anh được khỏa lấp khi chơi bên cạnh hai tuyển thủ quốc gia Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình.

    So với Tiến Long, Duy Cương hay Quang Thịnh, những trung vệ đá cùng Tuấn Tài trong trận gặp Iraq, Việt Anh và Thanh Bình hoàn toàn vượt trội.

    Ngoài ra, những đối thủ ở đấu trường Đông Nam Á cũng dễ chơi hơn Iraq rất nhiều. Vì thế, khi chạm trán đối thủ Tây Á, việc Tuấn Tài mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu. HLV Troussier cũng thừa nhận sau trận đấu: "Trước đối thủ mạnh như vậy, không thể nào mà các cầu thủ của tôi không mắc sai lầm được".

    Trước Iraq, U23 Việt Nam đã thất bại, toan tính của HLV Troussier với Tuấn Tài cũng xuất hiện sai số. Tuy nhiên, thật khắc nghiệt nếu khẳng định đây là toan tính sai lầm của chiến lược gia người Pháp. Đây mới là trận ra mắt của HLV Troussier và nhiều điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Và đừng quên rằng, trong thế thiếu người, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ (53% so với 47%). Đó vẫn là điểm sáng của U23 Việt Nam dù tỷ số trên bảng điện tử là 3-0 cho đội bạn.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đúng rồi. u23 lần trước có Thanh Bình, Việt Anh làm lá chắn nên mới chơi sòng phẳng 4-4-2 được. Lứa này ko có nên ông Ttrâu bắt buộc phải chơi 3 hậu vệ. Nhưng toàn hậu vệ mới chưa nhiều kinh nghiệm nên toang
    Nói gì nói, hậu vệ không tốt thì a em trên cũng ko đá được
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Các cụ cứ bình tĩnh! Tui ko xem nhưng đọc báo thấy nói 20 phút đầu lúc còn đủ người thì đá tương đối ổn. Có thể do thiếu người nên cũng bị cóng chân :D thôi trận này coi như bỏ!
    --- Gộp bài viết: 23/03/2023, Bài cũ từ: 23/03/2023 ---
    À mà bọn Rắc nhìn mặt mũi có già chát như hồi ở Thường Châu ko các cụ? Nhớ hồi đó còn có ông nhà báo Rắc khẳng định chúng nó xài hẳn... u25 :))
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.686
    Nói chung mấy giải này tôi chỉ cần thông số, bao ông dưới 170cm trong toàn đội, bao ông trên 182cm trong toàn đội, bộ tứ vệ có ông nào 180cm không :D còn kết quả thì chưa cần đánh giá vội qua vài trận
    ptsondr thích bài này.
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.155
    Đã được thích:
    4.810
    Chủ yếu combo trung vệ vừa lùn vừa chân gỗ thủ ngu làm bực mình thôi. Lại còn thức đêm xem nó đá như thế nữa. :-D
    Chân cẳng như thế mà lùn thì nhặt thằng cao chân gỗ cho xong.
    ptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Ko sao bác ạ! Trên tuyển lớn cặp BHVA - TB cũng còn khá trẻ nên yên tâm là sẽ còn xài được lâu, trong thời gian đó thì cứ từ từ kiếm :D
  7. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Tôi nghĩ là còn thua đậm 2 trận nữa thì Trâu mới bắt đầu điều chỉnh rồi mảng miếng các thứ, thôi giải này xem highlight vậy.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.054
    Đã được thích:
    4.137
    Toàn lùn nhé bác Vũ, được 3 thằng 1m8 là trường, Cương, Long, còn lại đều tầm dưới 1.75. Có mấy ông trên dưới 1m7 như Tài, Đô, Đến, Minh.

    Tiếc cho mấy thằng Tùng, Duy, Phi Hoàng, Vĩ Hào và cả Võ Nguyên Hoàng
    Namdinh80 thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thật ra không có ý kiến nhiều về kết quả, giao hữu, đá thiếu người cũng chả quan trọng làm gì. Vấn đề là cách chọn cầu thủ, toàn thằng đầu bò đá kiểu hùng hục cục súc. Nhìn đá tối mù, xem không bằng một góc bọn U20 vừa rồi. Còn trận đầu tiên đá giải mới lắp ghép, cầu thủ trẻ (????) tâm lí cũng ko đặt nặng kết quả.

    Tôi có cảm giác là HLV tây thì trong khâu chọn người hay bị bọn trợ lí nó dắt mũi tiến cử toàn mấy thằng óc chó. Còn HLV Hàn nó hiểu cách nhu cương, gọi thằng nào ngu không hợp ý nó biết cách từ chối. Tây thì quen kiểu máy móc, mặc định là mỗi người phải làm tốt phần việc của mình, nên trợ lý nó cho thằng nào thì nhận thằng đó. Có biết đâu là kiểu An Nam sếp đi làm thay cả việc của nhân viên. ** cho cái thằng số 8 Sỹ Minh vào đá, tôi nhìn không khác gì các thanh niên VN mới lần đầu đi ngoài ra nước đá bóng với Tây, kĩ thuật ngoáy đít cài người cùi chỏ các loại, to khoẻ ở trong giếng ra nó húc phát là bay, đứa con thần gió các loại thì một sải chân nó bằng gấp đôi toàn chạy ngửi khói, cầm đỡ bóng sân nhỏ thì hay lắm ra sân to nó ập vào nhanh kĩ thuật cơ bản kém đỡ bóng lập bập, lại sa đà vào vật nhau, ko thì trả về hoà cả làng. Đá bóng thì quen chân tay miệng rừng rú với nhau ra ngoài tài nó bắt đúng luật chưa đá hết trận thì một là thẻ đỏ đuổi khỏi sân hai là đánh nhau. Thằng này phải nói là một ví dụ hoàn hảo của cái mô típ xem mấy chục năm qua.

    Còn kiểu đá như hôm qua thì thua là tất nhiên thôi. Lều báo còn tự sướng là thua mà vẫn cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Đây là cái ngu không để đâu cho hết. Cầm bóng là phải cầm bóng sân địch, ép được nó về, gây sức ép thì mới được, còn không thì phải thủ chặt ở nhà cho nó dâng cao thì mới có khoảng trống. Đằng này cầm bóng ở....sân nhà mình, bật qua bật lại thì đội bạn chả sướng quá. Không có tí sức ép nào, trong khi mất bóng thì vỡ mồm vì chỉ một vài nhịp là nó dí tận gôn. Hôm qua 2 bàn cuối đều như thế.

    Ban bật toàn trước vòng cấm địa, mà toàn ban kiểu quay đít về hướng gôn đội bạn *** quan sát được gì, bóng lên auto trả về thì cho ai vào đá chả được. Đá thiếu người thì đá đội hình thấp, cho đội bạn cầm bóng luôn, thủ chặt nó dâng lên thì mới xiên được, đằng này cầu thủ thì bé hơn, kĩ thuật tư duy kém hơn lại thích cầm bóng ban bật dàn trải, chả lên nổi quá giữa sân, lâu lâu phất dài thì một ông tiền đạo 1m7 bị 3,4 thằng 1m8 nó quây không chạm nổi vào bóng.

    Tất nhiên là đá giao hữu cũng ko nhất thiết phải tử thủ, nhưng đấy là thế trận bình thường, còn thiếu người, thì tập đá kiểu thiếu người chứ vào giải có phải lúc nào cũng đè được đội bạn ra mà đá với kiểm soát bóng đâu. Bài học gần 4,5 năm nay đá với Tây Á thế nào giờ lại vào hang đá hết. Đá cái kiểu nửa nạc nửa mỡ thế này với Tây Á thì hệ quả nhãn tiền.
  10. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    1.102
    Hôm qua tôi xem được đến lúc bị thẻ đỏ và Văn Trường ra sân thì tôi có việc ko xem được nữa sau đó cũng đi ngủ.
    Tóm tắt lại thời gian đầu trận cho các bác:

    15 phút đầu trận Vịt đá ngon, cầm bóng các kiểu, trung vệ dâng cao, Iraq phải lui về phòng thủ, dâng lên rất ít giống như Việt Nam thời Park đá với Iraq vậy. Lúc đấy tôi định vào diễn đàn khoe cơ nhưng lỗi nên ko vào, xem tiếp. Sau một quả Tuấn Tài chuyền lỗi và chịu phản công, chính nó chịu thẻ vàng thì Iraq bắt đầu lao lên còn trung vệ VN lúng túng nhưng 2 hậu vệ biên (Văn Đô và 1 thằng nào đó ở bên cánh trái tôi còn chưa kịp để ý) cũng ko về hỗ trợ, chỉ có mỗi thằng Đức Việt lùi về giữa. Từ đó trở đi Việt Nam chuyền sai rất nhiều, kể cả Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt, và nhất là trung vệ (toàn chuyền thiếu cảm giác, nhẹ và thiếu lực, mà toàn quả ngắn và đơn giản, nên toàn để Iraq áp sát đồng đội).

    Vấn đề trước khi thẻ đỏ là, 3 trung vệ ko có ông nào là chuẩn trung vệ cả (Duy Cương giữa, Tuấn Tài phải, Tiến Long trái), chuyện thể hình đã ko nói, nhưng tôi chưa thấy HLV nào, kể cả Pep dùng 3 ông không phải trung vệ, dù là để lối chơi kiểm soát bóng hay build up nữa (chưa kể thủ môn Quan Văn Chuẩn ai cũng biết phản xạ tốt nhưng dùng chân ko tốt). Người ta thường dùng trung vệ xử lý bóng bằng chân tốt, nhưng vẫn phải là trung vệ. Nếu thiếu người thì có thể dùng 1 người biết chơi chân cùng với 2/3 trung vệ (trường hợp của Duy Cương với ông Gong), nhưng 3 cầu thủ không phải là trung vệ, ai cũng "biết chơi chân" nhưng ko ai có bộ skill trung vệ cùng đá thì đây tôi mới thấy lần đầu.

    Còn thằng Thịnh thì thay Văn Trường sau khi VN bị thẻ đỏ, đá phòng ngự (tôi còn chả biết nó đá chỗ nào, giống Minh Trọng).

    Ngoài ra 4 cầu thủ U20 nhảy lên đội hình chính U23 (Đức Việt, Thanh Nhàn, Văn Trường, Văn Khang) thì cũng quá kinh rồi. Tôi nghĩ Trâu có ý định gì đó chứ chẳng lẽ bao nhiêu cầu thủ giải này ko có trung vệ thực thụ? Có lẽ là làm giảm áp lực/kỳ vọng của người hâm mộ sau thời Park/Gong thôi. Các bác cứ chờ đã.


    Bọn Thái giải này HLV là ai nhỉ, Miura đã về chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này