1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-:?Ư:-.?á?á.?ã°?ă*?Ô-:?Ư:- -?ằ°?ô-(¯`.Biỏằ?t thỏằ? giỏ?Êm c?Ân tỏ?Đng 5.´¯)-?ằ°?ô- -:?Ư:-?Ô*?ă°?ã.?á

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 14/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ối,tớ chi? béo phâ?n trên,phâ?n dưới(mông,đu?i,chân) bé lắm
    Vậy ăn nhiê?u cơm cho to ra đc hok nhị???
  2. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tập gym khác erobic chỗ nào ah? em vẫn chưa biết tập gym là j.Trong SG có chỗ nào tập gym ko?? Nó có nặng ko ah? có tác dụng nhiều ko ah?
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Vâng ạ
    Em cũng bít là hại lắm ý chứ
    Đấy là còn chưa uống bia
    Tại ham vui quá nên hơi quá đà
    Em hứa là từ giờ em ngoan rồi,hok jượu chè gì nữa đâu
    """"""Chị fall: nghe chị kể tập GYM mà thèm quá,mà em đang thi,vẫn chưa có thơìi gian để bắt đầu công cuộc

  4. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    chán đời thế ! lần này em xin hứa , nếu mai em mà kô chỉnh đốn lại thì em sẽ rút khỏi biệt thự giảm cân luôn ! mãi mãi kô vào nữa
    Nhật kí ngày chủ nhật tội lỗi , ngày lên cân thứ 15
    5h30 sáng đi tập thể dục : đi bộ + chạy bộ đến 7h
    ăn 1 gói xôi xéo ruốc 5k
    trưa ăn 2 miếng pizza + 1 lon cô ca
    5h chiều ăn 1 bát miến lươn trộn
  5. fallriver16

    fallriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    tập aerobics thì chắc gái bít roài tớ ko giải thích nữa nhé, còn tập gym là tập với máy thui ví dụ như máy đi bộ, đạp xe, massage, chèo thuyền, căng cơ... như tớ thì mỗi máy tớ tập 1 ít, khởi động sau đó đi bộ 30'', sau đó chuyển sang massage bụng, xoay bụng 50 nhát, cuối cùng leo lên máy rung cho săn chắc các vùng
  6. fallriver16

    fallriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    thi xong đi tập với chị cho vui nhá
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Chỗ chị tập đắt ơi là đắt
    Em mà đi cùng chị chắc em phải nhịn đói ăn sáng cả tháng,nhịn đi off cả tháng mất thôi.
    Đang nghĩ hay bảo mẹ đầu tư 1 cái máy tập ở nhà.
    Nhật kí ngày 38
    Sáng: 1 bán bún dọc mùng thịt
    Trưa: 1/4 bát cơm + 1 con tôm sú rán
    Giữa chiều: 2 cái bánh bích qui
    Chiều tối: 1 suất bánh cuốn chả
    Tối: 1 cái bánh chocopie
    Nhìn laạimới thấy thật khủng khiếp

  8. nh0c4ev3r

    nh0c4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    dạo này lười đi bộ trời nóng mà chuyển sang thi thoảng đi bơi có 1 chàng đẹp chai làm quen và đề nghị để chàng dạy bơi cho mà mình đang ngại ngùng (tuy nhiên chàng ta duyên fết nên có tí gọi là mục tiêu để đi bơi)
    Được cái thích cực nhé, đợt vừa rồi tớ về quê 4 ngày, ngày nào cũng ăn đủ 3 bữa mà rõ lắm, sáng ăn cả bánh gói (đặc sản quê) và bánh mướt (mình gọi là bánh cuốn) no nê. Trong suốt thời gian ý thì lương tâm vô cùng cắn rứt và cho rằng về nhà chắc lên đến 3kg. Nhưng không có cách nào từ chối vì 15năm rùi mới về quê, ai cũng chào đón, thiết đãi đủ thứ . Vậy mà về nhà cân lại chẳng lên tí nào
    Chắc là do mình ăn nhiều thịt nhưng là thịt dê và bê ko nhiều kcal. Món bánh gói làm từ gạo lức ko béo nhắm. Đôi khi cộng thêm cả sự bất an về mặt tinh thần nên ko bị lên cân chăng
    Hoặc có thể cân nó đã cố định rùi lâu lắm rùi mà
    Vẫn muốn giảm ~3kg nữa mà chưa thực hiện đc. Món súp rau thì nghĩ đến ruột gan cứ cồn cào (vì tớ nấu cho nhiều ớt chưng cay xè) nên ko ham hố đc nổi
  9. nh0c4ev3r

    nh0c4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    về quan điểm trong mắt đàn ông em cũng nghĩ như chị đấy ạ. EM thấy hầu hết nam giới thích ôm một cô người yêu có da có thịt hơn là 1 cô gầy tong teo. em có rất nhiều ảnh người mẫu ***y của châu á, đùi họ hay to mà nhìn gợi cảm lắm (chắc chắn là hơn 1 cặp giò dài và "ít thịt")
    [​IMG]
    Nhưng giống như một bạn sau bài trả lời của chị có nói là người ta ko nude khi ra đường thì cũng có lí. Giống như khá nhiều bạn ở đây (và em) ko fải là béo quá. Hay thậm chí chẳng béo mà chỉ "đậm người" thôi, nhưng vẫn muốn giảm cân. Vì mới 1 thân hình "mảnh mai vừa đủ" thì khi diện áo quần ra đường, đi chơi hay ở giữa đám đông thì mình sẽ thấy tự tin hơn E có 1 con bạn cao gần 1m7 nặng khoảng 50kg chân dài đẹp hnọ mặc short ngắn đi cùng mình mà thực sự mình thấy tự ti lắm
    Anyway, giảm đến cân đối thì thôi nhỉ
  10. AsamiAkihito

    AsamiAkihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody, em la` new member hum nay mới chân ướt chân ráo tham gia vao` forum, thấy topic nay` hay ghê cơ vi` em cũng đang muốn giảm cân mà .Tham gia cùng mọi người để lấy khí thế thui .Em tin la` chỉ cần co'' quyết tâm và động lực thì ko việc j là ko thể cả .Nothing is impossible mà lị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này