1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.-:?Ư:-?ã.?á?á.?㺯¯*-:?Ư:- -?ằº?ô-(¯`?ãSagittarius (22/11-21/12 ) Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 10.....B?ơnh mỏ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi why_i_have_to_wait, 27/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh rồi bà con ơi ... mưa mãi
    mỗi mình ở nhà ...
    thấy bác gấu đang bức xúc ... chung xinh thì chăm chỉ ... mẹc gỉ thì ngủ rồi ... còn tôi thì ngồi đế chế ... cái ghế thì đung đưa ... mưa thì vẫn thế ... cô "xế" chắc đang dọn ... hòn ma chắc đang tắm .. ngân mắm chắc xem phim ... ku win chắc rửa bát ...
    [​IMG]
    [nick]
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 03/10/2007
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Vừa được giải cứu binh nhì internet...hic hic ... nhìn cái ảnh lại nhớ cái kính thế... chu choa ... mưa suốt thôi ..bùn nhỉ.
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ....Thơ con cóc đọc buồn cười phết
    Cái pic anh Up là tranh àh???Còn cốc hoa quả dầm nữa,măm ở đâu thế??Có ngon hok vậy???
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, bà chị h kiêm thêm cả khoản kíu "Les" nữa àh
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    đấy là tranh = gốm còn cốc hoa quả dầm kia ... ku nào trang trước kêu ... ... giờ lại hỏi ngon ko à... nhà mình hum nào ra đó thử đê
    @ chuối : đi đâu giờ mới về
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 03/10/2007
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hức, lười quá. Thôi hôm nay mò về nhà tí chứ không lại quên lối. Tình hình là sắp xây nhà mới rồi, đề cử người đổ móng đi các đồng chí.
    Thôi chẳng gõ nữa, mỏi tay mà cũng chẳng biết gõ gì. Àh mà ngắn quá lại bảo là spam đấy. Thế thôi gõ vài dòng nữa nhỉ. Gõ cái gì cho nó dài dài đây? Cứ dài dài là lại phải nghĩ, mà nghĩ thì lại đau đầu. Có nên nghĩ không nhỉ? Nghĩ xem có nên nghĩ hay không cũng đau đầu. Nghĩ xem có nên nghĩ rằng có nên nghĩ hay không lại càng đau đầu............... hahaa.
    Tớ vừa đi uống trà về, mưa ướt. Lúc nào đi Hiên Trà cũng mưa, lúc nào mưa cũng muốn đi Hiên Trà. Lúc nào ngồi Hiên Trà cũng nhớ, lúc nào nhớ cũng muốn ngồi Hiên Trà.........hehe.
    Hôm nay thử trà mới, 1 ấm Bạch Ngọc Hoa Trà. Mỗi cái đó là mới, còn cái gì cũng cũ, chỗ ngồi cũ, nhạc cũ, người cũ, lòng cũng vẫn cũ....
    Xem nào, dài chưa nhỉ, cũng tạm được rồi đấy:)).
    @ all : G9!
  7. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    chúc cả nhà một ngày tốt lành.
  8. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    trời mưa nên chị Chuối cũng ẩm theo thì phải
    Mong là tối tạnh mưa nào
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    cũng Lại hâm à ... nhiều cái để viết lắm mà ... hát cho cả nhà nghe một bài chẳng hạn
    mà ice để cử em Cookiee xây nhà 11 đi ... cũng sắp hết nhà 10 roài
    cố gắng nhà 12 là vào đúng sinh nhật nhà
    hum nay ice đến cơ quan bật bài " Người đến sau" của Cẩm ly thế là cả phòng ice bị đầu độc ... bắt repeat vài lần ... giờ vẫn còn đang nghe
    http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=4147
    Mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh,
    Để giờ đây sao cũng kg đành,
    Nói đi anh, anh lìa xa người yêu thuở nao,
    Hay là anh quên em với bao niềm đau.
    Mình gặp nhau quen nhau thì vui đấy thôi,
    Có ngờ đâu ta kg thể xa rời,
    Để bây giờ em lặng nghe giọt nước mắt mãi rơi,
    Giờ thì sao anh nói đi tình ơi.
    Nói đi nói đi anh, tình đã tha thiết sao đành
    Mà mai sau ta quá ư mong manh,
    Nói đi nói đi tình hỡi, khó khăn bao lời
    Riêng em mang nỗi đau đành thôi.
    Nói đi nói đi anh người ấy tha thứ cho anh
    Còn riêng em đây có sao cũng đành,
    Nói đi với em lời chia tay để anh quay về,
    Chuyện hôm qua như giấc ngủ mê.
    Mai sau đâu dám mong chờ
    Ta yêu nhau quá bất ngờ, đã đến với nhau bến bờ.
    Anh ơi hãy quay về cho em quên nỗi đau người đến sau
    Em biết làm sao?!
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nháo
    Oánh cho trận bây giờ. Mà mong tối tạnh đi đâu hử? Đi chơi với chị không?
    Đồng chí ice suốt ngày nghe nhạc não nề nhá, thôi tớ chả nghe, tớ đi bật heart of steel nghe cho nó có khí thế :D
    Stand and fight!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này