1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.-:?Ư:-?ã.?á?á.?㺯¯*-:?Ư:- -?ằº?ô-(¯`?ãSagittarius (22/11-21/12 ) Ngôi nhà 11 - Xóm Liỏằ?u, R?Ân ch

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi toc_vang_hoe2211, 15/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CHUỐI YÊU THÊM TUỔI MỚI LUÔN VUI VẺ, YÊU ĐỜI VÀ XINH XẮN NHÉ
    [​IMG]
  2. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sn nàng Chuối nhé chúc nàng luôn xinh đẹp vui vẻ và yêu đời hihihi
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chúc mừng nàng Chuối, chúc nàng tuổi mới xinh đẹp hơn, thành công hơn, Fang được nhiều zai rồi Bùng nhá
  4. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật ..(muộn) em Chuối iu quý nhá và mụ Anh túc nhá!!!!!!!! Chúc tiểu đội nhà mình sớm chống lầy theo..tớ, kaka!
    Được meoluoi81 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 29/11/2007
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @ mèo: Chị nhá .. hôm trước em gọi mãi mà không nhấc. Dỗi đấy
    @ vàng hoe: Gớm chưa.. bà nói thế nó lại cho bà ăn cả nải chuối bi giờ hí hí hí...
    @ Chuối: Báo hại lăn cu đơ sáng nay mãi không dậy được. Nhanh nhanh mà tìm cách giải quyết vụ kia đi chứ để thế làm sao được.
    @ all: Vụ chủ nhật này thế nào nhỉ. Cả nhà có định gặp mặt thân mật trước không đấy để tớ còn xếp lịch nào. Hic hic . Dạo này là bận lắm...
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này tí sặc mà chết, haha. Làm cái gì đêm hôm mà sáng mãi không dậy được, lần sau nói rõ ràng ra nhá, không hàng xóm lại hiểu nhầm.
    Con mụ vàng hoe nhớ đấy, tôi ghét tôi lại không dẫn đi chơi nữa bây giờ.
    @ all : Cảm ơn cả nhà nhé
    Vụ đập phá ở nhà mèo chủ nhật này thế nào nhỉ?????? Mèo cho ý kiến trước đi, cả nhà ai đi được cũng confirm giùm cái nhé, tụ tập chút đi cho ấm áp.
    Tớ cũng đang bận quá, nói được bấy nhiêu thôi, mọi người cho ý kiến nhé.
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến í cò nào....Nếu ko có việc j đột xuất thì e sẽ có mẹt sớm để giúp mọi ng
    Thế mọi ng thì sao
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    @ mụ chuối: Làm gì thì tự biết còn phải hỏi. Hé hé ... mà này nhận vơ hoài không thấy ngượng à .. có khi nối lại cái dây thần kinh xấu hổ cái nhể .... hé hé .... vàng hoe nhờ
    @ win: Em giúp gì nào ... nhưng không được giúp nếm thử đâu nhá. Cái đó chị giành rồi. Hè hè ...
    @ all: Thứ 6 rùi ... chả thấy động tĩnh gì nhỉ. Mai trời lạnh 13 độ đấy. Má ơi làm sao qua nổi mùa đông năm nay đây. Hu hu hu
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 29/11/2007
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Chúc Mừng Sinh Nhật Chuối Ép!
    Dạo này bận mải mê chinh chiến và yêu đương nên không về nhà.
    Chợt nhớ tới nàng Mèo! Nàng ơi nàng đang giữ của tôi cái gì đó để làm tin nàng còn nhớ hay đã vội quên? E hèmm. Vụ này phải hỏi tội mới đc!
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc từ Arusha - Tanzania. Xin gửi tới tất cả mọi người ở nhà chút nắng gắt của hoang mạc ngorongoro, cái lạnh giá của đỉnh thiêng Kilimanjaro và những bông tuyết trắng ngần. Chúc một mùa sinh nhật tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và gần gũi. Đã rất lâu ko được gặp mọi người, ko được ngồi hàng giờ tâm sự. Hi vọng khi về VN chúng ta sẽ có một buổi gặp cuối cùng trước khi M vào đợt tập huấn đặc biệt cho Everest. Yêu thương,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này