1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-:?Ư:-?ằº?ô-(¯`?ãõTƠõ~ẳõTƠ Aquarius -:?Ư:- Hàng Viỏằ?t-:?Ư:- Chỏ?Ơt lặ?ỏằÊng cao-:?Ư:- AquariusõTƠõ~

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chutmayman, 20/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,em yêu bắt chước a nhá.2 nick dùng chung 1 ava.
    Nhưng của a 1 nick dùng vô tư nick kia thì thấy Picture too Big.Chả hiểu làm sao nữa.
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ.
  2. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mỗi 1 nội dung mà đi đâu cũng gặp.Chú không thay đổi đc à?
  3. leyen182

    leyen182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi nội dung thì sao gọi là bài spam đc hở em?
  4. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Lenin có 1 câu nói nổi tiếng về nhiệt tình mà. Đúng là thiên tài. Người quả thật là nhìn xa trông rộng.
  5. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Được thế từ đầu thì đã không to chuyện. Nhưng thôi muộn còn hơn không. Mà nhà SN sau 1 ngay đấu tranh vũ trang thì phong trào cách mạng đã chuyển sang hình thức đấu tranh chính trị thì phải? Hay nhà cá như F nói: tuyệt chủng rồi.
  6. leyen182

    leyen182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà ng ta việc gì đến mình nhỉ? Anh cứ lo bò trắng răng
  7. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà em đã về nhà an toàn, hôm nay rất vui mừng là em ko bắt buộc fải lập 1 cái biên bản nào, ko phải nhắc nhở đến lần thứ 2, trông phòng vắng lắm có 10 mống thôi, soi kĩ từng ku một, chả thấy ku nào đẹp giai cả 82, 84, 86 có cả, cứ gọi em là cô mới chết chứ
    Thêm tin nữa, đã loại come_on_girl, he he, vòng 1/2
  8. dep-tong-quai-hong

    dep-tong-quai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Yeah!!!!!!!! Sắp có G để chơi rồi, mừng quá cơ. Bó tay cố nhên!!!!!!!!
    Mà nhé, cô làm ăn thế à? Soi thí sinh là thế nào? Mà khổ thân các anh/em, giám thị tia độ đẹp giai thì các em lại tưởng cô soi quay cóp. Cô đúng là No.1
    Kể cho cả nhà nghe, hôm nay Dép được bữa tham gia đua ô tô. Mom monkey (anh yêu cho em xài ké với nhé), cái lão lái xe ở cái VP Dép làm í, còn giai trẻ lắm, tính lại bốc nữa. Trưa nay đi lên sân bay đón khách, bác í bị 1 thằng 24 chỗ nó chình ình ở đường, xi nhan + bấm còi đủ cả, thế mà nó không nhường. Thừa lúc cái cầu (gì đi ra Nội Bài í nhỉ? Dép không nhớ tên, Thăng Long à? Ừ, thì Thăng Long) , cái cầu Thăng Long nó vắng người, bác ấy đua với nó để vượt nó. Đi được khoảng 2 phút gì đó thì bác ấy vượt được. Rồi bác ấy tạt đầu, rồi bác ấy tăng tốc, rồi lại phanh. Ôi dồi ôi, con cái người ta ngồi trong xe cứ gọi là lắc giật gần chết. Xuống được đến sảnh chờ mà mặt tớ xanh xanh đỏ đỏ đủ cả.
    Mẹo bác ấy, chơi xấu tớ, làm tớ nghiện. chả lẽ lần sau lại bảo bác ấy đua tiếp. Hơi phi lôgic nhưng cái gì Dép sợ, thì lần sau lại thành thích, thế mới khổ.
  9. dep-tong-quai-hong

    dep-tong-quai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái này em không rõ, nhưng có hôm em dại dột thay ava, thấy không ổn nên lại phải đổi lại cái cũ, chả hiểu sao từ đó cái ava cũ nó lại phổng phao lên thế này. Chả thích tẹo nào. Mà phổng lên mới biết cái em bay bay của em í, cái mồm nó cử động anh yêu ạ, hồi trước em chả thấy.
  10. s_dog

    s_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa chạy sang ngó xem cô thi đấu. Đấy, phải thế này mới sướng chứ. Đấu thế này thì các bác ấy mới chỉ biết ngồi, há mồm nói mỗi từ: Phục, phục, phục chứ? Nhìn bài thích thế cơ chứ.
    Cố nhên nhá!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này